Hotline 24/7
08983-08983

Tình phụ tử không có gì thay thế được

Trong cuộc sống, vì một lý do nào đó, người đàn bà không có người đàn ông bên cạnh họ vẫn sống tốt. Nhưng những đứa trẻ con của họ thì rất cần có cha.

Nhiều đứa trẻ quấn cha đến kinh ngạc, cứ đi học về, câu đầu tiên cháu hỏi là ba con đâu, sao ba không đi đón con. Rất nhiều bà mẹ than phiền rằng họ chỉ là người “đẻ thuê”. Nhiều đứa bé tuy mẹ ẵm bồng bú mớm nhưng bé lại rất thương yêu, quí trọng người cha. Đó là sợi dây liên kết phụ tử tình thâm không dễ gì thay đổi được. Tình cha con là một trong những bản năng gốc của loài người.

Rất nhiều người đàn ông, có thể là người chồng chưa thực sự được như ý các bà vợ. Nhưng với những đứa trẻ, thì vai trò và vị trí của người cha mãi mãi không thể thay thế được.

Cha là người nâng đỡ con trên đường đời. Ảnh: internet

Chị Thanh Mai ở Hà Nội tâm sự: Chị có một tuổi thơ cực kỳ êm đềm. Cha  chị  vô cùng quan trọng với mẹ con chị. Ông rất ít khi vắng nhà vào buổi tối. Với mẹ con chị, bất kỳ khi nào buổi tối không có cha ở nhà, cũng luôn cảm thấy ngôi nhà thiếu an toàn và đầy rẫy sự hiểm nguy rình rập. Cảm giác ấy khiến hai mẹ con rất sợ.

Mẹ chị luôn mặc định ông là sức mạnh, là người đứng mũi chịu sào, là người có thể giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong gia đình một cách hiệu quả nhất. Điều đó làm chị luôn thấy tự hào về cha mình ngay từ ngày bé.

Chị nói rằng, bây giờ cuộc sống trải qua đầy ắp sóng gió và áp lực, có lúc mệt mỏi chị muốn buông tay, muốn sống khác đi. Những lúc cần thiết phải lựa chọn, chị luôn chọn sự lương thiện, chị nói không thể làm khác được do ảnh hưởng lối sống đạo đức từ người cha mẫu mực.

Tôi đã có những tháng năm dài sống với hai con trai tôi mà không có cha của chúng bên cạnh. Thực sự tôi đã cố gắng hết sức vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng tôi đã không thực hiện được điều ấy một cách tốt đẹp. Tôi làm cha trong tâm thế đàn bà, lúc nào cũng phải gồng lên vì tôi sợ mình không đủ mạnh, áp chế và nóng nảy, cực đoan và áp đặt vì tôi chỉ là đàn bà học cách làm đàn ông.

Tôi đánh bọn trẻ khi lỗi của chúng không cần phải sử dụng đến roi vọt. Tôi đã bị chính các bạn của con tôi phê phán vì tôi đánh đòn con tôi nhiều quá. Khi ấy tôi hoang mang và hiện nguyên hình một người đàn bà yếu ớt. Tôi mê tơi bù đắp vào cái cực đoan ấy bằng cách dễ dãi trong việc quản lý con, làm thay và tư duy sẵn cho con...

Rất may hai cậu bé nhà tôi đã không bị cái “ái nam ái nữ” của tôi làm hỏng. Ơn trời. Tạm thời thì chúng khá ổn.

Ngoài cuộc sống, tôi gặp rất nhiều ông bố tuyệt vời. Thật sự khi quan sát họ bằng cảm nhận của trái tim thì tôi biết, thế giới này không có gì thay đổi được vị trí của người cha trong lòng con cái và trong gia đình. Cái mạnh mẽ thuộc về bản chất cho dù không cần thể hiện nó vẫn hiện diện ở mọi nơi mọi lúc khi có họ.

Tiếng nói và tình yêu của người cha có một mạch ngầm cuộn chảy. Ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại, không nhất thiết phải hiện diện nhưng nó là ranh giới, là người lính canh để những đứa con có cha làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc, phải ngẫm ngợi, căn chỉnh, đi đúng để lớn lên thành những con người đúng nghĩa.

Có cha con không sợ gì hết. Ảnh: kienthuc.net

Mẹ ăn ở nhân hậu để phúc cho con trai, cha sống tử tế để đức cho con gái, nói lên quan niệm của  người xưa về một gia đình hoàn hảo theo luật tự nhiên phải gồm đủ cha mẹ, con trai, con gái.

Tình yêu thương con cái của người cha luôn ấm áp và lan tỏa. Sức mạnh, sự nghiêm khắc từ tính cách của người đàn ông mà những đứa con trai được thừa hưởng sẽ khiến chúng lớn lên bước vào cuộc đời, sống mạnh mẽ và có chừng mực.

Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh không có cha nói theo cách nào thì đó cũng là những đứa trẻ bất hạnh.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X