Hotline 24/7
08983-08983

Thương tâm dân quân tự vệ qua đời vì cứu dân chống lũ

Trong không khí cuồng nhiệt trước trận chung kết Việt Nam gặp Malaysia tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018 thì người dân miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai. Bão lũ đã đi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Những câu chuyện cảm động trong mùa lũ bất ngờ ập về với miền Trung. Chiều nay, một dân quân tự vệ đã tử vong vì đuối sức sau khi dầm nước lũ cứu dân...

Chủ tịch UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) Châu Thanh Phong xác nhận, một dân quân tại chỗ của xã sau quá trình đi cứu hộ người dân ngập lụt về, do quá đuối sức dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng).

Anh Được là dân quân tự vệ tại chỗ của thôn Mỹ Cang, là thành viên ban phòng chống lụt bão, đội cứu hộ dân vùng lũ của thôn, xã.

Nước lũ ngập tại khu vực xã Tam Thăng - Ảnh: Lê Trung

Cái chế thương tâm...

Theo ông Phong, trong ngày hôm qua 10-12, anh Được cùng với nhiều thành viên trong đội cứu hộ đã đến những nơi bị ngập lũ sâu, di dời, sơ tán dân bị cô lập, mắc kẹt ở vùng lũ.

Sau một ngày nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 23h đêm cùng ngày anh Được lội nước lũ về nhà. Thời điểm anh về nhà nước lũ ngoài đường ngập đến ngực.

Lực lượng cứu hộ sơ tán dân vùng lũ ngày 10-12

Tuy nhiên, khi về đến nhà do lạnh cóng, anh Được đã ngã xuống. Đến 8h sáng 11-12, người dân ở khu vực này phát hiện anh Được nằm chết co ro dưới đất.

"Ban đầu xác định anh Được mất vì quá lạnh do cả ngày phải dầm nước lũ cứu dân" - ông Phong phán đoán về nguyên nhân anh Được tử vong.

Ông Phong cho biết anh Được chưa có vợ, hiện còn một mẹ già gần 80 tuổi.

“2 ngày qua, 7/ 9 thôn của xã bị ngập sâu trong nước, anh Được là một trong số những dân quân đã cứu hộ, đưa bà con đến nơi an toàn. Khoảng 12h đêm ngày 10/12, sau quá trình cứu hộ người dân bị ngập lụt trong xã, anh Được bơi về thăm mẹ già và ông ngoại. Do quá đuối sức khi đi cứu hộ nên dẫn đến tử vong” - ông Phong cho biết thêm -"Anh Được mất, chính quyền, người dân ai cũng tiếc thương. Hiện chính quyền xã đã tổ chức mai táng cho anh Được".


Ông ngoại đau đơn thấy cháu chết bên cây khế

Ngồi thất thần trên ghế, ông Trần Văn Lê nói: “Gần 2 ngày nay nước ngập hơn 1m, tôi và mẹ thằng Được leo nóc nhà ngồi. Sáng nay nước rút, tôi trèo xuống thì phát hiện thằng Được tử vong gần cây khế bên nhà”.

Ông ngoại anh Được thất thần, đau đớn trước cái chết của anh

Cũng trong sáng nay, đoàn cứu hộ của lãnh đạo TP Tam Kỳ đã xuống trao 5 triệu đồng nhằm san sẻ nổi đau với gia đình.

Thêm 1 người nữa qua đời...

Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Ba, Chủ tịch UBND xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết ông Hồ Kỉnh (SN 1958, trú thôn Hưng Mỹ) vừa bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Một dân quân tại chỗ tử vong ở Quảng Nam

Bão chồng bão, lũ chồng lũ chỉ trong thơì gian ngắn khiến ngươì dân miền Trung trở tay không kịp. 22 ngươì chết, 2 ngươì bị mất tích, 116 ngươì bị thương, hơn 110.000 ngôi nhà bị tốc mái; trên 700 điểm trụ sở cơ quan, bệnh viện bị ngập, hư hỏng; hơn 22.000ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp, lâm nghiệp bị gãy, đổ, hư hại…

Đó là những con số thương tâm mà cơn bão số 11 đã gây ra cho “khúc ruột miền Trung”. Bão lũ đã đi qua, mưa cũng đã ngớt, nhưng nôĩ đau vẫn còn đó. Một lần nưã ngươì dần miền Trung phải oằn mình chống chọi vơí thiên tai.


Theo Tuổi Trẻ, Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X