Xúc động khoảnh khắc người mẹ bị ung thư máu sinh con
Nằm liệt trên giường bệnh Huệ cười yếu ớt nói rằng: “Giờ em chỉ muốn được nhìn thấy mặt con. Nằm mơ em cũng không thể nào nghĩ đến ngày con em được ra đời”…
"Hãy cứu con em"
Mai mốt đây, không ai chắc được thứ gì đang ập đến với gia đình nhỏ. Nhưng đối với vợ chồng Vương và Huệ, vui được khoảnh khắc nào hãy cứ vui, vì sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời chính là ân huệ trời ban.
Linh Huệ may mắn vượt qua ca mổ bắt con |
Qua những lần liên tục chuyển viện, Vương như ngã quỵ khi hay tin vợ mình bị ung thư máu cấp tính. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau, Vương chạy xe ôm, Huệ bán nước mía, tiền viện phí hơn chục triệu mỗi ngày… Không còn biết phải làm sao, Vương nuốt nước mắt đưa vợ về nhà.
May mắn có người quan tâm, hoàn cảnh của vợ chồng Vương được cả xã hội chung tay giúp đỡ. Huệ lại nhập viện, bụng mang dạ chửa, những cơn đau xé lòng, xé ruột ngày đêm hành hạ người phụ nữ mới 22 tuổi đời. Đứa trẻ đang lớn dần trong bụng tiếp thêm cho Huệ sức mạnh, Huệ từng nói: "Nếu chọn em và con, hãy cứu con em".
10g đêm 20/7, Linh Huệ vào phòng mổ. Vương ngồi ngoài phòng chờ, tay nắm chặt lấy cuốn kinh Phật, run rẩy nguyện cầu. Vương tâm sự, anh đã cố để không cho những tình huống xấu len lỏi trong đầu, mà lo lắng cứ choáng ngợp, có lúc Vương đã bật khóc.
BS Phù Chí Dũng - Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học cho biết: "Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để giữ lấy đứa bé. Chúng tôi đã phải truyền máu 2 lần mỗi ngày cho bệnh nhân Linh Huệ để hy vọng kiểm soát được lượng bạch cầu, nâng lượng tiểu cầu nhằm ổn định sức khỏe cho Huệ trong thai kỳ. Đến khi thấy Huệ tạm ổn, có thể thở không dùng máy, các cơn sốt cũng thưa đi, chúng tôi quyết định bàn với người nhà bệnh nhân mổ bắt con để cứu lấy đứa bé".
BV phụ sản Từ Dũ phải đối diện với một ca mổ hết sức khó khăn, sức khỏe Linh Huệ tuy nói ổn định, nhưng với căn bệnh đang mang trong người, biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tính mạng đứa bé cũng khó có thể đảm bảo, vì thai nhi mới tròn 7 tháng tuổi.
10g đêm 20/7, Linh Huệ vào phòng mổ. Vương ngồi ngoài phòng chờ, tay nắm chặt lấy cuốn kinh Phật, run rẩy nguyện cầu. Vương tâm sự, anh đã cố để không cho những tình huống xấu len lỏi trong đầu, mà lo lắng cứ choáng ngợp, có lúc Vương đã bật khóc.
"Con em sanh non quá nên bị yếu phổi, vợ cũng mệt nhoài nữa. Nhưng may mắn là cả hai đều vượt qua được thời khắc sanh tử. Em bây giờ biết cầu gì hơn nữa đây". Vương bây giờ, thỏa hiệp với tất cả rủi may, cưới vợ chưa tròn năm thì bất hạnh đổ dồn, đành thở dài, chuyện gì đến sẽ đến, chứ bây giờ biết phải làm sao.
Mắt Huệ yếu dần
Huệ nói: "Giờ em chỉ muốn được nhìn thấy mặt con, mà mắt em yếu quá, chắc nhìn con không rõ. Mà cho dù có không nhìn thấy được nữa, em cũng chỉ mong được ôm lấy con em, được chạm vào con một lần. Mà bao giờ em mới gặp được con hả chị?"…
Vương luôn túc trực bên Huệ, anh đã ốm đi rất nhiều từ
khi biết tin vợ bệnh |
BS Hồng Công Danh cho biết, nhiều trường hợp sinh non chưa đến 1 kg nhưng vẫn an toàn tính mạng và phát triển tốt. Trường hợp cháu Khánh Quyên, tuy có cơ hội nhưng phải theo dõi chặt chẽ. Các bác sĩ cũng hy vọng bé không bị suy các bộ phận chưa được hoàn thiện trong thai kỳ như mắt, tim, phổi và não.
Huệ lại đau, thở dốc, Vương không biết làm gì cho vợ đỡ đau, cặm cụi kéo lại chiếc mền, nước mắt lưng tròng chực rớt. Huệ không thấy vẻ mặt đau khổ của chồng, vẫn cứ cố mỉm cười, đôi mắt trong veo, tràn trề hy vọng. Cầu mong phép màu sẽ đến với Huệ, với Vương và cả bé Khánh Quyên.
Trước đó, chúng tôi nhận định nếu không mổ bắt con sớm thì sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con, nên trong cuộc hội chẩn liên bệnh viện, chúng tôi đã chọn giải pháp chấm dứt thai kì để còn lo được cho mẹ".
Vương và người thân đợi chờ được vào thăm Huệ |
Bé Lê Khánh Quyên theo dự kiến cũng sẽ nằm trong lồng kính khoảng 3 tuần. BS Hồng Công Danh cho biết, nhiều trường hợp sinh non chưa đến 1 kg nhưng vẫn an toàn tính mạng và phát triển tốt. Trường hợp cháu Khánh Quyên, tuy có cơ hội nhưng phải theo dõi chặt chẽ. Các bác sĩ cũng hy vọng bé không bị suy các bộ phận chưa được hoàn thiện trong thai kỳ như mắt, tim, phổi và não.
Theo Hồ Ngọc Giàu - Một thế giới
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình