Xót xa hình ảnh bé gái Syria giơ tay đầu hàng nhiếp ảnh gia
Bức ảnh bé gái đầu hàng nhiếp ảnh gia vì tưởng máy ảnh là khẩu súng đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng internet.
Em bé Syria với gương mặt sợ hãi, đôi môi mím chặt giơ tay lên đầu hàng phóng viên.
Em bé trong bức ảnh tên Hudea, 4 tuổi, em cùng mẹ và 3 anh chị em khác đi sơ tán, bố Hudea đã
mất trong một trận đánh bom tại thành phố Hama, Syria.
Tấm ảnh "em bé đầu hàng" được phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ Osman Sagirli chụp tại trại tị nạn Atmen
gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.
Trong tờ báo nói trên, đoạn chia sẻ của anh Sagirli quả thực đã chạm đến trái tim người đọc: "Cô bé nhăn mặt khi nhìn thấy tôi, bé cắn môi, sau đó chầm chậm giơ hai tay lên, bé đứng đó mà không nói một lời, thực sự rất khó để có thể thuyết phục cô bé rằng cái tôi đang cầm chỉ là máy ảnh chứ không phải một khẩu súng".
Trong tờ báo nói trên, đoạn chia sẻ của anh Sagirli quả thực đã chạm đến trái tim người đọc: "Cô bé nhăn mặt khi nhìn thấy tôi, bé cắn môi, sau đó chầm chậm giơ hai tay lên, bé đứng đó mà không nói một lời, thực sự rất khó để có thể thuyết phục cô bé rằng cái tôi đang cầm chỉ là máy ảnh chứ không phải một khẩu súng".
Tấm ảnh chụp lại tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ không rõ ngày tháng.
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận được rất nhiều bình luận, đa số độc giả
đều cảm thấy xót thương cho những đứa trẻ sinh ra trong cuộc nội chiến Syria, nơi mà hàng triệu trẻ
em phải đi sơ tán ngày qua ngày, và chúng không biết lúc nào sẽ mất gia đình.
Mặc dù mới được đăng tải từ ngày 24 tháng 3, nhưng đến hôm nay đã có 10.000 người đăng lại nó
trên mạng xã hội Twitter.
Theo Hoàng Ân - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình