Hotline 24/7
08983-08983

Vụ xe khách lao xuống vực: "Tôi bò ra ngoài và mò mẫm tìm con trong đêm tối"

"Sau khi xe lộn 2 vòng và rơi xuống vực, tôi cố lấy hết sức bò ra ngoài và hoảng hồn không thấy con trai đâu. Lúc đó, tôi nghe nhiều tiếng gào khóc, kêu cứu.

Tôi lấy hết bình tĩnh để mò mẫm trong đêm tối tìm con và may mắn thấy nó đang bị mắc kẹt bên cửa kính", chị Nguyễn Thị Yên (40 tuổi) kể lại.

Gào khóc, tìm con trong đêm tối

Như đã đưa tin, vào khoảng 2g sáng ngày 9/11, xe khách giường nằm mang BKS: 47B - 005.. đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ mất lái và lật nhào xuống vực bên đường thuộc xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 14 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương nhẹ. Tại hiện trường, toàn bộ chiếc xe khách đã vỡ vụn, thi thể 2 nạn nhân tử vong bị mắc kẹt trên xe.

Được biết, 2 nạn nhân tử vong là vợ chồng người Việt ở Na Uy tên Trương Phước Quýnh và Lê Thị Thu Sương (cùng sinh năm 1970).

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng, chị Nguyễn Thị Yên (40 tuổi) cho biết, chị cùng con trai 8 tuổi là cháu Nguyễn Quốc Toàn từ Gia Lai ra Huế để đám giỗ cha. Cùng đi với chị có 4 anh chị em khác, chị lên xe khoảng 8 giờ tối và đến rạng sáng thì xảy ra chuyện. Cháu Toàn bị thương ở vùng mặt và chân, còn chị Yên bị xây xát nhẹ.

Vụ xe khách lao xuống vực: Tôi bò ra ngoài và mò mẫm tìm con trong đêm tối - Ảnh 1.Chị Yên bên cậu con trai 8 tuổi.

"Tôi đang ngồi bên cửa sổ thì cảm thấy chiếc xe loạng choạng khoảng 1 phút rồi bất ngờ lao xuống vực. Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, gào khóc của nhiều người, tôi hoảng loạn lắm nhưng cố lấy hết bình tĩnh để đạp cửa bò ra ngoài.

Lúc này, thấy nhiều người bị chảy máu và ngất xỉu nằm la liệt khắp nơi. Tôi cố lấy điện thoại ra mò mẫm tìm con trai và may mắn thấy con đang nằm trong xe nên đã kéo nó ra ngoài và leo lên đường kêu cứu", chị Yên kể lại.

Vụ xe khách lao xuống vực: Tôi bò ra ngoài và mò mẫm tìm con trong đêm tối - Ảnh 2.Quân nhân Trần Văn Châu bàng hoàng kể lại vụ việc

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, anh Trần Văn Châu (21 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế), bị gãy xương đùi cho biết: "Tôi là bộ đội, tranh thủ được nghỉ phép nên về quê thăm bà nội đang ốm.

Lúc tối, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động lớn, tỉnh dậy tôi thấy bị hành lý và các thanh sắt đè lên người. Tôi kêu cứu, tài xế chạy lại kéo tôi ra ngoài và nằm chờ xe cứu thương đến. Khi xảy ra tai nạn, trên xe có rất nhiều người già".

Mẹ cùng con gái mang bầu thoát chết trong gang tấc

Thoát khỏi tử thần trong gang tấc, khi kể lại vụ việc, bà Trương Thị Thanh (60 tuổi, trú Quảng Bình) vẫn bật khóc nức nở: "Tôi ở Quảng Bình vào Gia Lai để đón con gái về quê sinh. Lúc bắt xe thì họ bảo là xe ra Hà Nội trong khi thực ra xe này chạy đến Huế.

Khoảng 21g tối, xe đổi tài xế và chạy nhanh hơn, tôi đã thấy xe thường đảo qua đảo lại. Đến khoảng 2g sáng thì bất ngờ lộn nhào nhiều vòng, cửa kính và mui bảo vệ bay tứ tung".

Vụ xe khách lao xuống vực: Tôi bò ra ngoài và mò mẫm tìm con trong đêm tối - Ảnh 3."Tôi tưởng mình chết rồi", bà Nhạn thất thần kể.

Dù mắt bị thương nhưng tôi cố trèo ra ngoài và kêu "con ơi, con đâu rồi, con ơi". Lúc này, tôi thấy con gái đang mang bầu cũng bò được ra ngoài nhưng phần hông sát bên bụng chảy máu và mắt cũng bầm tím.

Tôi hoảng quá chỉ biết khóc và dìu con lên đường nằm. Đến bây giờ tôi vẫn không dám liên lạc với gia đình vì sợ mọi người lo lắng. Con dâu tôi mang bầu được 7 tháng nên không biết có ảnh hưởng gì không nữa, tôi sợ lắm...".

Vẫn nguyên cảm giác sợ hãi, bà Trần Thị Nhạn (56 tuổi, trú Đắk Lắk) cho biết, khi xe lật, bà hoảng hồn định nhảy ra ngoài thì bị cửa kính vỡ từ xe bắn vào người gây thương tích ở nhiều vùng cơ thể và bị ghế đè gãy tay.

Dù lực lượng chức năng đến cứu trợ khá nhanh nhưng do đêm tối và sương mù dày đặc, công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn nên một số người phải lập lán tại chỗ ngủ để canh chừng hiện trường.

Vụ xe khách lao xuống vực: Tôi bò ra ngoài và mò mẫm tìm con trong đêm tối - Ảnh 4.2 nạn nhân tử vong là vợ chồng Việt kiều quốc tịch Na Uy

"Tôi đang trên đường ra Huế thăm con gái mới sinh thì gặp nạn. Lúc đó tôi cứ tưởng mình chết rồi. Lúc xảy ra tai nạn trời mưa to nữa, nhiều người ôm vết thương khóc giữa núi rừng nhìn thảm hại lắm", bà Nhạn buồn bã kể.

Trao đổi với PV, BS Tô Mười, giám đốc BVĐK miền núi Bắc Quảng Nam cho biết: "Trong sáng nay, bệnh viện đã phẫu thuật khẩn cấp cho 3 bệnh nhân và chuyển một nạn nhân nặng ra BVĐK Đà Nẵng. Các nạn nhân còn lại đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại các khoa của bệnh viện".

Vụ xe khách lao xuống vực: Tôi bò ra ngoài và mò mẫm tìm con trong đêm tối - Ảnh 5.Đến 1 giờ trưa cùng ngày, chiếc xe khách mới được đưa ra khỏi hiện trường

Theo ông A Viết Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện đã có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn, đến Trung tâm y tế và BVĐK Bắc Quảng Nam để kịp thời thăm hỏi những người bị nạn. Huyện đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị mất trong vụ tai nạn là 3 triệu đồng, mỗi người bị thương là 1 triệu đồng.

Danh sách các nạn nhân gặp nạn:

1. Nguyễn Văn Ly, 32 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế.

2. Nguyễn Thị Yên, 40 tuổi, quê Gia Lai.

3. Trần Văn Châu, 21 tuổi, trú Thừa Thiên Huế.

4. Nguyễn Ái Kỷ, 58 tuổi, quê Thừa Thiên Huế.

5. Võ Văn Phụng, 25 tuổi, quê Đắk Lắk.

6. Nguyễn Thị Tiếp, 55 tuổi, quê Đắk Lắk.

7. Nguyễn Thị Theo, 72 tuổi, quê Đắk Lắk.

8. Trương Thị Thanh, 60 tuổi, quê Quảng Bình.

9. Nguyễn Thị Thu, 50 tuổi, quê Đắk Lắk.

10. Trần Thị Nhạn, 56 tuổi, quê Đắk Lắk

11. Huỳnh Ngọc Quang, 41 tuổi, quê Đắk Nông.

12. Phan Danh, 40 tuổi, quê Đắk Lắk (lái xe).

13. Huỳnh Vinh, 23 tuổi, quê Thừa Thiên Huế.

14. Trương Thị Quyên, 29 tuổi, quê Quảng Bình.


Theo Hà Nam - Bích Trinh - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X