Hotline 24/7
08983-08983

Vụ tai nạn ở đèo Prenn: "Sao em bỏ anh, bỏ con đi mãi không về"

"Em hứa đi đến thứ 4 về mà, sao em bỏ anh, bỏ con đi mãi", chồng cô giáo Liên (một trong 7 nạn nhân tử nạn trên đèo Prenn) bật khóc.

Ngày 20/3, rất đông học sinh và đồng nghiệp có mặt tại tư gia, thắp nén tâm nhang cho 3 cô giáo xấu số là Lê Thị Thanh Liên, Lê Uyên Quỳnh và Nguyễn Thị Ngọc Dung (cùng 37 tuổi, công tác tại trường THPT Phan Bội Châu, TP Phan Thiết). Đây là 3 trong số 7 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đèo Prenn (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Điều đặc biệt là cô Liên, Quỳnh và Dung cùng học chung khóa 1997, trường THPT Phan Bội Châu. Sau đó, họ học Đại học nghành sư phạm và cùng về trường cũ công tác. Trong đó, cô Liên và cô Quỳnh là chị em con dì.

Cô Trần Thị An (52 tuổi, giáo viên trường Phan Bội Châu, người từng dạy 3 cô giáo tử nạn) cho biết, cả 3 người đều hiền lành, thùy mị, hòa đồng với học sinh, đồng nghiệp. Vì thế, sự ra đi của họ là một cú sốc rất lớn, toàn thể giáo viên, học sinh trường Phan Bội Châu rất đau buồn trước sự ra đi đột ngột của 3 cô giáo.

Theo lời cô An thì sau những giờ dạy học căng thẳng, nhà trường thi thoảng tổ chức cho giáo viên đi du lịch xả street, điểm đến của họ thường là Đà Lạt vì nơi đây khá gần Phan Thiết và có khí hậu mát mẻ.

"Chuyến đi này 3 cô tự tổ chức đi, đồng nghiệp trong trường hầu như không biết. Đến trưa qua, mọi người mới bàng hoàng khi nhận được tin 3 cô tử nạn trên đèo Prenn", cô An ngậm ngùi.

Sao em bỏ anh, bỏ con đi mãi không về

Anh Trần Ngọc Anh (36 tuổi) chồng cô giáo Lê Thị Thanh Liên (37 tuổi) buồn rầu kể về người vợ quá cố:

Liên là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết). Liên, Quỳnh, Dung và cô Nguyễn Thị Thanh Thủy (cùng công tác tại trường THPT Phan Bội Châu) chơi với nhau rất thân. Thi thoảng vào dịp cuối tuần hay nghỉ hè, họ thường đi du lịch với nhau cho đỡ áp lực sau những ngày dạy học căng thẳng.

"Tuần rồi, vợ tôi nói sẽ đi du lịch Đà Lạt cùng 3 cô giáo. Những lần khác thì không sao nhưng lần này, tôi có cảm giác rất bất an nên cố can ngăn không cho vợ đi. Nhưng thấy sự háo hức của vợ, cuối cùng tôi đành phải gật đầu cho cô ấy đi du lịch cùng bạn", anh Anh kể.

Theo lời người chồng thì chiều hôm trước, cô giáo Liên đi rút tiền để tham gia chuyến du lịch nhưng đi cây ATM nào cũng báo lỗi nên không rút được. Tuy nhiên, cô giáo này vẫn quyết đi và nói lên Đà Lạt rút tiền sau, chuyến xe lăn bánh vào lúc 6h30' ngày 19/6.

"Đến 10h20', tôi gọi điện thì cô ấy nói vẫn khỏe, xe sắp tới Đà Lạt. Không ngờ 10 phút sau, cô Thủy (cô giáo duy nhất sống sót) gọi điện về thông báo xe gặp tai nạn, gia đình thu xếp lên lo cho Liên.

Lúc nghe tin, tôi tức tốc lên xe cùng nhà trường đi Đà Lạt với hy vọng mong manh rằng Liên còn sống. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy nằm lạnh lẽo trong nhà xác bệnh viện, tim tôi như thắt lại.

Liên ơi, em hứa đi đến thứ 4 về mà, sao em bỏ anh, bỏ con ra đi mãi", anh Anh bật khóc nức nở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình cô Liên có hoàn cảnh khá khó khăn. Vợ chồng cô giáo sinh được 2 con, trong đó đứa con nhỏ 3 tuổi có dấu hiệu bị bệnh tự kỷ nhẹ, còn cô Liên bị phát ban đỏ. Trong khi đó, anh Anh nghề nghiệp không ổn định, cả gia đình sống phụ thuộc vào đồng lương giáo viên ít ỏi của cô Liên.

Mơ ước dở dang của cô giáo đoản mệnh

Rời nhà cô Liên, phóng viên tìm sang cô giáo Lê Uyên Quỳnh (dạy môn văn). Cha nạn nhân này là Lê Minh Tâm (63 tuổi, thầy giáo về hưu) cho biết, vợ ông cũng làm nghề gõ đầu trẻ nhưng không may mất sớm. Một mình ông tần tảo sớm hôm nuôi cô Quỳnh cùng đứa em trai. Lớn lên, cô Quỳnh theo học nghành sư phạm và nối nghiệp mẹ cha.

Vụ tai nạn ở đèo Prenn: Sao em bỏ anh, bỏ con đi mãi không về - Ảnh 1.Người thân an ủi ông Tâm sớm vượt qua nỗi đau

"Nó ra trường đi dạy cũng 15 năm rồi, năm nào cũng được khen thưởng là giáo viên dạy giỏi. Hè nào, nó cùng Liên, Thủy và Dung cũng tổ chức đi du lịch", ông Tâm tâm sự.

Cùng tuổi với nhau nhưng trong khi cô Liên và Dung đã lập gia đình và sinh con thì cô Quỳnh lại chưa lấy chồng. Theo lời ông Tâm thì thời còn trẻ, cô Quỳnh có trải qua vài mối tình nhưng không hợp nên chia tay. Sau này thấy Quỳnh đã lớn tuổi, ông Tâm hối lấy chồng thì cô con gái chỉ cười trừ.

Bất ngờ thời gian gần đây, cô Quỳnh nói có bạn trai ở Cần Thơ và đang thu xếp về ra mắt 2 bên gia đình, dự kiến cuối năm nay họ sẽ cưới nhau. "Đùng một cái, tai nạn thảm khốc xảy ra, cướp đi sinh mạng của con gái tôi. Tôi đau lòng lắm, bao nhiêu dự định, đặc biệt là mơ ước về mái ấm gia đình của nó trong thoáng chốc đã không còn gì nữa", người cha già bật khóc.

Theo Khắc Thành - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X