Hotline 24/7
08983-08983

Vụ sát hại bé Linh - hồi chuông cảnh báo về vỏ bọc của nghi phạm Nhật

Sáng 24/3, Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, khoác chiếc áo màu xám, đội mũ rộng vành, đeo balô đỏ, chào bố mẹ để đến trường một mình như thường lệ, rồi ra đi mãi mãi.

Ở trường, bé gái lớp 3 gây ấn tượng với thầy cô và bạn bè bằng gương mặt xinh xắn, lanh lợi, thành tích học tập tốt, yêu múa hát và rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Tuy nhiên, hôm đó, Linh bất ngờ vắng mặt ở lớp không lý do. Những người tình nguyện giám sát trẻ em đi học ở cung đường 900 mét cũng không nhìn thấy em như thường ngày. Đoạn đường từ nhà Linh đến trường được bố trí 6 camera an ninh theo 4 cụm nhưng hình ảnh cuối cùngcủa Linh chỉ được ghi nhận trong camera đầu tiên.

Gia đình Linh nhanh chóng trình báo với cảnh sát về vụ việc và ngày hôm sau, thông tin tìm kiếm cô bé được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với hy vọng Nhật Linh sẽ sớm quay về nhà.

Hình ảnh cuối cùng của Nhật Linh trước khi mất tích. Ảnh: TSB News

Vụ mất tích được giải đáp hai ngày sau đó trong sự bàng hoàng của mọi người, khi một người đàn ông đi câu cá phát hiện thi thể bé gái trong tình trạng không mặc quần áo bên bờ kênh cách nhà hơn 10 km.

Vết bầm tím ở cổ và những vết trầy xước trên cơ thể cho thấy Linh đã bị kẻ nào đó tấn công, xâm hại tình dục rồi sát hại tàn nhẫn bằng cách siết cổ.

Thi thể cô bé được đưa về quê hương an táng trong nỗi đau tột cùng của gia đình và nỗi hoang mang của người dân Nhật Bản. Suốt hai tuầntiếp theo, hàng loạt manh mối được khai phá, từ thông điệp chỉ dẫn kỳ lạ trên mạng, người đàn ông bám theo Linh đến chiếc xe màu bạc khả nghi ở hiện trường, nhưng câu hỏi lớn nhất rằng hung thủ là ai vẫn chưa tìm được lời đáp.

Ngày 14/4, cái tên Yasumasa Shibuya xuất hiện trên trang nhấtkhắp các kênhtin tức, báo chí củaNhật Bản và Việt Nam. Người đàn ông 46 tuổi với mái tóc hoa râm, gương mặt lạnh lùng bước lên xe của cảnh sát với cáo buộc là nghi phạm sát hại Nhật Linh. Người dân một lần nữa bị chấn động khi người này không ai khác chính là hội trưởng phụ huynh và thành viên nhóm giám hộ học sinh đi học ở trường của nạn nhân.

Diễn biến điều tra vụ sát hại Nhật Linh

24/03/2017

8h: Nhật Linh rời nhà đến trường tiểu học Mutsumi số 2, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

8h40: Nhà trường thông báo Linh không đến lớp. Gia đình báo cảnh sát con gái mất tích.

26/03/2017

Phát hiện thi thể không quần áo của Linh bên bờ kênh ở thành phố Abiko, cách nhà khoảng 12 km.

27/03/2017

Phát hiện cặp sách, quần áo của Linh rải rác bên bờ sông Tone, thành phố Ibaraki, cách con kênh 10 km.

30/03/2017

Còi báo động của Linh được tìm thấy bên bờ sông Tone.

Phát hiện nhiều vết lốp ôtô ở hiện trường và hình ảnh một người đàn ông đi theo sau bé gái qua camera an ninh.

02/04/2017

Thi thể Linh được đưa về Việt Nam an táng

03/04/2017

Nhân chứng kể từng nhìn thấy Linh không đi về hướng trường học, không mang theo cặp sách và dường như đang gặp vấn đề gì đó.

Camera ôtô phát hiện hình ảnh của bé gái giống Linh trên con đường khác với đường đi học.

14/04/2017

Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nghi phạm Yasumasa Shibuya. Hai chiếc xe bị tịch thu. Nghi phạm sử dụng quyền im lặng trước cơ quan điều tra.

15/04/2017

Cảnh sát lục soát nhà Shibuya, phát hiện một sợi dây nghi là hung khí dùng để siết cổ Linh, tịch thu nhiều đồ vật, bàn giao nghi phạm cho cơ quan công tố.


Chân dung hai mặt của nghi phạm

Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, kinh doanh bất động sản, sống tại căn hộ chung cư tầng 4, cách nhà Linh chỉ 300 mét.

Nghi phạm Shibuya bị bắt vào sáng 14/4. Ảnh: Asahi

Kết quả giám định cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN trên các đồ vật của Linh được tìm thấy tại hiện trường. Dữ liệu camera an ninh phát hiện chiếc xe hơi của nghi phạm cũng xuất hiện nhiều lần quanh khu vực này trước và sau khi Linh mất tích.

Đã có vợ và hai con đang học tiểu học, năm ngoái Shibuya được bổ nhiệm làm trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi số 2 và trở thành một thành viên tích cực của nhóm giám sát các học sinh từ nhà đến trường hàng ngày.

Sáng 24/3, khi bé Linh mất tích, Shibuya không tham gia hoạt động trên. Tối hôm đó, chiếc xe hơi mà người này thường đi cũng không có ở bãi đỗ.

Vào những hôm sau, người đàn ông quay trở lại công việc giám sát trẻ em đi học như thường lệ. Hôm 5/4, Shibuya còn kêu gọi người dân quyên tiền để giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Những người hàng xóm kể rằng người đàn ông này có vẻ là người tốt bụng và rất quan tâm đến sự an toàn của trẻ nhỏ.

Thực tế, theo người quản lý tại nhà hàng mà Shibuya từng làm thêm cách đây 8 năm, ông ta đã bày tỏ sự hứng thú với các nữ sinh cấp 1 và cấp 2.

Shibuya vẫn thường để ý đến các nữ sinh dễ thương đến ăn tại nhà hàng và ngắm họ từ xa, dù lúc đó đã có vợ con. Thậm chí, nghi phạm còn được cho là thích đọc truyện tranh người lớn có hình ảnh khỏa thân, thích sưu tầm DVD về các nữ sinh và từng nói với người quen rằng ông ta thích các bé gái.

Nghi phạm Shibuya thời trung học. Ảnh: More News

Nghi phạm được cho là chỉ có thái độ thân thiện với bé gái trong khi hay mắng mỏ bé trai. Ông này còn từng bị một phóng viên tố cáo về hành vi tấn công tình dục trẻ nhỏ khi y tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc, trông giữ trẻ em. Thông tin này vẫn đang được các điều tra viên tiếp tục xem xét.

Cú sốc của người Nhật và nỗi đau không thể bù đắp

Nhóm giám hộ học sinh đi qua trước ngôi nhà của Nhật Linh hôm 14/4. Ảnh: Asahi

Bi kịch của Nhật Linh là một cú sốc lớn với người dân Nhật Bản, nơi mà tỷ lệ tội phạm rất thấp và việctrẻ em tự đến trường một mình là chuyệnvô cùng bình thường.

Câu chuyện lại càng trở nên đau buồn khi trưởng hội phụ huynh và thành viên nhómgiám sát các học sinh đi học, người mà các bậc cha mẹ đều tin tưởng sẽ đảm bảo sự an toàn cho con cái họ, lại là nghi phạm.

Một phụ nữ 69 tuổi, hàng xóm của Linh, người có hai cháu nhỏ đang học tiểu học, cho biết "cảm thấy nhẹ nhõm" khi hay tin Shibuya bị bắt.

"Từ sau vụ việc của bé Linh, chúng tôi không dám cho trẻ con ra ngoài một mình, đi đâu cũng phải có mẹ đưa đi", bà nói.

Bà Tomogashi Kiyomi Miya, 74 tuổi, thì thở phào khi biết nghi phạm bị bắt và khóc thương bé Linh.

"Tôi rất tiếc vì cháu đã tới Nhật", bà nói. "Trước đây khu vực này chưa từng có việc gì xảy ra".

Một bà nội trợ khác ngoài 60 tuổi giận dữ, cho rằng thật "ghê tởm" và "không hiểu tại sao lại làm điều khủng khiếp như vậy với một đứa trẻ" trong khi nghi phạm cũng là một người bố.

Gia đình Nhật Linh đến Nhật Bản ngày 16/4. Ảnh: Kyodo

Trở lại Nhật Bản vào sáng 16/4, bố mẹ của Nhật Linh chia sẻ rằng "quãng thời gian từ sau khi con gái qua đời rất khó khăn". Mẹ Linh mất con chỉ vài ngày sau khi rời cô bé để trở về Việt Nam theo việc riêng. Kỳ nghỉ hè mà Linh mong chờ cùng cả gia đình ở quê hương bỗng chốc tan vỡ.

Lê Anh Hào, bố của Linh, cho hay anh muốn đối chất trực tiếp với Shibuya dù chưa rõ đây có chính xác là hung thủ đã sát hại con gái hay không.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda đã đến tận nhà Nhật Linh cúi đầu xin lỗi. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Shinzo Abe đều cam kết xử lý nghiêm kẻ sát hại bé gái để giúp gia đình bé Linh vượt qua mất mát lớn này.

Bộ luật hình sự Nhật Bản quy định kẻ hiếp dâm trẻ em nữ dưới 13 tuổi bị phạt tù kèm lao động với thời hạn không ít hơn ba năm. Kẻ có hành vi hãm hiếp gây chết người bị phạt tù chung thân kèm lao động hoặc án tù không ít hơn 5 năm. Ngoài ra, kẻ bắt cóc trẻ vị thành niên sẽ bị phạt tù ít nhất 3 tháng nhưng không quá 7 năm.

Tội giết người sẽ bị trừng phạt bằng một trong ba phương án: án tử hình, tù chung thân kèm lao động hoặc án tù thời hạn không dưới 5 năm. Án tử hình ở Nhật được thực hiện bằng cách treo cổ và thường được sử dụng trong các vụ án giết nhiều người.

Nhật Bản từng xảy ra hai vụ án ấu dâm, giết người gây chấn động và trong cả hai vụ, hung thủ đều lĩnh án tử hình.

"Tôi sẽ chỉ tha thứ cho hung thủ nếu con gái tôi sống lại", anh Lê Anh Hào nói.


Theo Anh Ngọc - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X