Vụ rơi trực thăng: Hai con của viên phi công chưa biết bố mất
Vợ thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường, ngất xỉu nhiều lần khi hay tin chồng mất trong vụ rơi trực thăng quân sự sáng 28/1.
Sau khi nghe tin trực thăng UH 1 rơi ở huyện Bình Chánh, nhiều người dân sống tại tổ 16, KP3, P.Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM đã đến nhà trọ của thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường, để chia buồn.
Chị Lý, em gái của anh Quân, cho biết: “Sau khi hay tin, chị Điệp, vợ anh Quân, nhiều lần ngất xỉu. Khi tỉnh, chị liên tục kêu gào tên chồng”.
Theo chị Lý, gia đình anh Quân có 2 con, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ 1 tuổi. Cả hai cháu vẫn chưa biết bố mất nên vô tư đùa giỡn với con nít trong xóm.
Những người dân sống xung quanh cho hay gia đình anh Quân thuê trọ tại đây đã nhiều năm. Anh Quân rất vui vẻ và hòa đồng với hàng xóm, chưa bao giờ xảy ra cãi vã với ai.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình