Hotline 24/7
08983-08983

Vụ công an xã chém chết người ở Hà Nội: Hung thủ dọa giết cả nhà

Trước khi ra tay sát hại anh Trịnh Quang Vinh, hung thủ Nguyễn Minh Phương đã đứng ngoài cửa nhà chị gái nạn nhân chửi bới và dọa giết cả nhà.

Anh Lê Văn Trí (anh rể nạn nhân) nhớ lại sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình

Vụ án mạng đau lòng xảy ra ở khu tập thể Địa chất Du Nội (xã Mai Lâm, Đông Anh, TP. Hà Nội) khiến anh Trịnh Quang Vinh (SN 1981) tử vong đã khiến người thân và nhân dân vô cùng bức xúc.

Bởi Nguyễn Minh Phương (SN 1971), hung thủ gây ra vụ án là một Công an viên xã Mai Lâm. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, Phương đã ra tay sát hại anh Vinh.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nạn nhân ngã gục xuống đất, chị Trịnh Thị Dung (chị gái Vinh) chạy ra can ngăn thì Phương tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào người nhưng may mắn chị này chạy thoát.

Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra, anh Lê Văn Trí (SN 1956, chồng chị Dung) thuật lại toàn bộ sự việc: "Gia đình tôi vẫn còn đang ngủ thì Phương bỗng đập cửa gào thét, chửi bới. "Mày ở đâu ra đây ngay nếu không tao giết cả nhà mày (anh Vinh-pv)".

Nghe thấy vậy, sợ Phương đang nóng tính sẽ có chuyện không hay xảy ra nên tôi chỉ đứng ở trong nhà nói vọng ra ngoài cửa sổ.

Tôi và anh Phương nói chuyện qua lại với nhau được khoảng 5 phút thì cậu Vinh từ bên nhà chạy sang nhà tôi. Sau đó, cậu Vinh và anh Phương nói chuyện với nhau một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau một hồi chấn tĩnh, anh Trí tiếp lời: "Tôi ở trong nhà chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy vợ kêu thất thanh, "thằng Phương nó giết em tôi rồi", tôi vội mở cửa chạy ra thì thấy cậu Vinh đã nằm gục trên vũng máu.

Vợ tôi cũng đi theo ngay sau thì Phương vung dao chém nhưng may mắn vợ tôi tránh kịp. Quá hoảng sợ, vợ tôi liền bỏ chạy thì Phương tiếp tục đuổi theo và chém thêm 2 nhát vào tay và vai".

Khi chứng kiến cảnh Phương ra tay truy sát vợ và em, anh Trí như người mất hồn, không còn cảm giác gì. Sau một hồi trấn tĩnh, anh Trí mới băng bó vết thương cho Vinh và gọi người đưa hai chị em đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Vinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện tại chị Dung đang được chữa trị tại Bệnh viện Gia Lâm, theo kết quả thăm khám ban đầu chị Dung bị đứt gân và gãy tay phải.

Ông Nguyễn Xuân Thu - Trưởng khu tập thể Địa chất Du Nội cho biết: "Trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra, chiều ngày 25/4, chúng tôi cũng đã tới gia đình anh Trí và Phương để hòa giải".

Đến khoảng 6h ngày 26/4, tôi nhận được tin báo xảy ra án mạng tại gia đình anh Trí, khi tôi đến nơi thì anh Vinh đã tử vong còn chị Dung được mọi người đưa đi cấp cứu".

Ông Nguyễn Xuân Thu - Trưởng khu tập thể Địa chất Du Nội

Ông Nguyễn Xuân Thu - Trưởng khu tập thể Địa chất Du Nội

Cũng theo lời ông Thu, nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự việc trên chỉ vì mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Thị Chấp (SN 1947, mẹ hung thủ) về 2 chiếc hộp xốp trồng rau trên ban công thượng với vợ chồng anh Trí.

Sáng ngày 25/4, bà Chấp cầm gậy chọc vào nhà chị Dung nhưng không may trúng ngực chị này. Quá bực tức chị Dung đã cầm xô nước té qua của sổ nhà bà. Sau đó hai bên mâu thuẫn cãi vã, anh Phương cũng bực tức, ấm ức về sự việc trên.

Được biết hung thủ Nguyễn Minh Phương từng có tiền án về tội điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chết người. Trước khi sự việc xảy ra, Phương là người hiền lành ít nói và chưa hề gây gổ xích mích với ai.

Còn nạn nhân Trịnh Quang Vinh tính đến hôm xảy ra vụ việc, mới lấy vợ được 12 ngày, tuy nhiên hai người chưa đăng kí kết hôn. Chỉ vì bênh vực chị gái mà Vinh bị sát hại một cách oan uổng.

Theo Hoàng Hải - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X