Hotline 24/7
08983-08983

Vụ chiếc loa chứa 5 triệu yen: Thêm nhiều tình tiết gây cấn phút cuối

Ngày đi gặp chị Hồng và công an bà Ngọt có quay video bằng thiết bị camera được gắn trước ngực. Nội dung đoạn video này hiện nay được bà Ngọt giấu kín, "đến lúc cần sẽ công bố".

Sáng ngày 6/5, chúng tôi trở lại con hẻm nhỏ 84 đường Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình, TPHCM) để gặp chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình - người phát hiện 5 triệu yen trong chiếc loa).

Khi đó, chị Hồng đang loay hoay phân loại đống ve chai mà mình mua được hôm trước để đem bán cho chủ vựa, rồi tiếp tục đi làm kiếm tiền mưu sinh.

Chị Hồng người phát hiện 5 triệu yen Nhật đang ngồi phân loại ve chai ra bán trong hẻm 84 đường Trần Văn Quang

Trao đổi với chúng tôi, chị Hồng cho biết, ngày 5/5, chị cùng luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TPHCM) - người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho mình đã đến làm việc cùng Công an quận Tân Bình (TPHCM). Tại buổi làm việc luật sư Hà Hải đề nghị Công an cho chị Hồng nhận lại số tiền 5 triệu yen Nhật mà chị nhặt được trong thùng loa cũ, hơn một năm trước.

Tuy nhiên, Công an quận Tân Bình cho rằng, vụ việc đang vướng hai vấn đề là: Có dấu hiệu tranh chấp dân sự, và Công an cần phải xác minh đơn của bà Phạm Thị Ngọt (ngụ huyện Hóc Môn, người có đơn xin nhận lại số tiền trên) nên chưa thể trao trả số tiền cho chị Hồng.

“Phía Công an nói rằng cần thêm thời gian xác minh và sẽ có văn bản trả lời trong khoảng 1 tuần nữa. Còn chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ Công an cần”, luật sư Hà Hải nói.

Với gương mặt tiều tụy chị Hồng cho biết, mấy hôm nay đã phải mất ăn, mất ngủ và sụt gần 4kg. “Mấy hôm nay tôi bị ốm, gần kiệt sức rồi nhưng vẫn phải đi làm. Tôi mà nghỉ một ngày là cha mẹ già và hai đứa con nhỏ ở quê khổ lắm”, chị Hồng nói.

Số tiền 5 triệu yen Nhật mà chị Hồng phát hiện trong chiếc loa cũ

Chị Hồng chia sẻ thêm, từ khi xảy ra vụ việc nhiều người “trách” tại sao nhặt được số tiền lớn như vậy mà chị lại giao nộp cho Công an mà không giấu luôn. “Nói thật lòng là tôi chưa bao giờ có lòng tham với số tiền đó, vì vậy mà tôi không bao giờ hối tiếc khi giao nộp số tiền ấy cho Công an đâu. Cứ nghĩ đi, mình làm mất 5.000 đồng thôi còn tiếc của nói chi hơn 1 tỷ đồng. Nếu tôi giấu và lấy luôn thì biết đâu chủ nhân của số tiền sẽ đau khổ mà làm điều dại dột thì sao”, chị Hồng tâm sự.

Còn trường hợp của bà Ngọt đến số tiền đó là số tiền của chồng mình vào “phút 89”, chị Hồng khẳng định nếu bà ấy chứng minh được số tiền đó là của mình thì chị sẽ vui vẻ và sẵn sàng trả lại.

“Đến nay, bà Ngọt vẫn chưa cung cấp cho Công an thêm chứng cứ gì mới có liên quan đến số tiền đó. Những gì bà ấy nói hoàn toàn không đúng với thực tế như: Tôi mua chiếc loa đó ở đầu đường Trần Văn Quang - Âu Cơ chứ không phải ở đường Hương lộ 14.

Thứ hai là ông Hòa - anh họ bà ấy nói là bán chiếc loa cho người phụ nữ, nói giọng Bắc, đi xe đạp mua ve chai nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đi mua bằng xe đạp và cũng không bao giờ mua ở khu vực đó mua cả”, chị Hồng cho biết.

Còn về phía bà Ngọt, bà cũng cho biết đang nhờ người bạn của chồng, làm việc ở Nhật, xác minh chồng bà - ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi) từng làm việc ở bên đó và nguồn gốc số tiền có được.

Hiện theo nguồn tin, bà Ngọt và ông Caleb chưa có giấy đăng ký kết hôn ở Việt Nam. “Chồng tôi đang ở quê chăm sóc mẹ bị bệnh. Sắp tới, anh ấy sẽ sang Việt Nam để giải quyết, nếu không được sẽ ủy quyền cho tôi.

Về việc giấy kết hôn, lúc trước tôi có đi làm, nhưng do lu bu công việc nên chưa làm kịp. Làm giấy tờ ở nước ngoài không phải một sớm, một buổi là có được nên tôi không thể cung cấp lúc này”, bà Ngọt nói.

Ngọt - người nhận số tiền 5 triệu yen Nhật là của chồng mình

Ngọt cũng bức xúc nói: “Mọi người nói tại sao đến giờ cuối tôi mới đến nhận tiền và cho rằng tôi tham lam, nhận bừa. Tuy nhiên, đâu phải như vậy, đầu tháng 4 tôi đã nộp đơn lên Công an, nhưng đến cận ngày họ mới thông báo cho chị Hồng biết”.

Còn theo luật sư Hà Hải, đáng lý ra Công an nên bác bỏ đơn đề nghị nhận tiền của bà Ngọt và phải trả lại cho người nhặt được là chị Hồng. Luật sư Hải nói: “Bà Ngọt không có tư cách hợp pháp để đòi số tiền 5 triệu yen Nhật. Nếu số tiền đó thực sự là của chồng bà Ngọt thì ông ta phải đứng ra cung cấp giấy tờ chứng cứ. Còn nếu bà ấy muốn thay mặt chồng thì phải có giấy ủy quyền, đằng này tất cả đều không”.

Có một nguồn tin cho biết, ngày đi gặp chị Hồng và Công an bà Ngọt có quay video bằng thiết bị camera được gắn trước ngực. Nội dung đoạn video này hiện nay được bà Ngọt giấu kín, "đến lúc cần sẽ công bố".

Trả lời về việc này, chị Hồng nói: “Tôi không biết gì về chuyện đó cả. Từ đó đến nay, tôi chỉ gặp mặt bà Ngọt đúng một lần duy nhất là khi bà ấy chủ động đến phòng trọ gặp của tôi. Khi đó, bà Ngọt kêu tôi đi xuống gặp anh họ bà ấy để coi có phải tôi mua chiếc loa mà ông ấy bán không.

Tuy nhiên, vì chưa biết bà ấy là ai nên tôi không đi và nói muốn gì thì cứ lên Công an làm việc, chứ số tiền đó tôi đã nộp cho họ rồi. Lúc đó, bà ấy một mực không đi và nói rất nhiều khiến tôi thấy mệt mỏi nên gọi điện nhờ Công an phường can thiệp, vụ việc chỉ có vậy thôi. Tất cả mọi người sống ở khu này đều chứng kiến”.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 21/3/2014, chị Hồng đem một chiếc loa thùng cũ mà mình mua vào tháng 11/2013 từ một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở góc đường Âu Cơ - Trần Văn Quang (quận Tân Bình) ra đầu hẻm 84 Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình) đập để lấy sắt vụn. Khi đập chiếc loa ra thì chị Hồng thấy bên trong có 1 chiếc hộp bằng gỗ ép. Mở hộp gỗ ra, vợ chồng chị Hồng thấy nhiều tờ tiền bay tung tóe ra đường.

Ông Hòa kể lại vụ việc. Ảnh: PLO

Ban đầu, chị Hồng cứ nghĩ đó là tiền giả nên không quan tâm lắm. Tuy nhiên, đến lúc mọi người xung quanh tập trung nhặt thì có người nhận ra đây là tiền Nhật và có giá trị rất lớn. Ngay lập tức, thông tin chị Hồng nhặt được số tiền lớn lên đến cả tỉ đồng lan truyền khắp nơi. Lúc này có rất nhiều người kéo đến nhà trọ vợ chồng chị đang ở để xin tiền.

Trong đó, có cả những tay anh chị với bộ dạng hung dữ đến dọa nạt, đòi vợ chồng chị đưa số tiền vừa phát hiện ra. Do lo sợ bị người dân kéo đến xin tiền và nguy hiểm đến tính mạng của mình, nên chị Hồng đã đem nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan công an. Công an quận Tân Bình đã làm thủ tục thông báo tìm chủ sở hữu 5 triệu yên Nhật trên.

Nếu đúng dự tính, ngày 28/4/2015 là hết hạn một năm kể từ ngày ra thông báo và nếu không có ai đến nhận thì công an sẽ xem xét cho chị Hồng được nhận số tiền trên. Gần đến ngày cuối cùng của thời hạn công khai tìm chủ nhân số tiền 5 triệu yen Nhật thì bà Ngọt đến nhận chồng bà có thể là chủ sở hữu. Theo lời bà Ngọt, chồng mình tên Efolayan Caleb (SN 1957), là giảng viên dạy tiếng Anh.

Từ năm 2003 đến 2005, ông dạy tiếng Anh và phụ bán ô tô tại Nhật. Đến năm 2009 chồng bà đến Việt Nam trực tiếp giảng dạy tiếng Anh ở một số trường cấp 2 và trung tâm ngoại ngữ. Trong khoảng thời gian này, bà Ngọt được một người bạn giới thiệu gặp ông Caleb, sau đó hai người quen biết và kết hôn, được sự chứng nhận hợp pháp của cơ quan chức năng nước Negiria.

Thời gian chung sống ông Caleb nói với bà Ngọt là có để dành được khoảng 6 triệu yên Nhật cất trong một cái hộp. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển nhà từ quận 1 về Gò Vấp và Hóc Môn thì ông không nhớ nổi là cất giấu hộp đựng tiền ở đâu.

Tới tháng 6/2013, ông Caleb về nước chăm người mẹ 86 tuổi bệnh nặng và ở bên đó đến nay. Đầu tháng 9/2013, khi dọn dẹp nhà, bà Ngọt thấy 3 chiếc loa thùng cũ. Trong đó, có một chiếc bị hư hỏng nên đem đến cho người anh họ tên Hòa (ngụ quận Tân Bình).

Ba tháng sau bà Ngọt dọn dẹp nhà, thấy ba chiếc loa thùng cũ đã hỏng nên đem cho người anh họ, ông này sau đó bán ve chai. Hơn một tháng trước đọc báo nói về việc có 5 triệu yên trong thùng loa cũ mà vợ chồng chị ve chai mua được, bà Ngọt nhớ tới số tiền chồng từng nhắc đến nên đến công an trình báo.

Hiện chị Hồng đang rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đi mua ve chai về bán kiếm tiền mưu sinh

Có thể nói đây là vụ việc hy hữu có nhiều chuyện bất ngờ nhất từ trước đến giờ. Rất nhiều người sau khi đọc được thông tin đã lên tiếng ủng hộ chị Hồng. Chị Hồng cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến vụ việc, đồng cảm, động viên mình. Nếu nhận được số tiền trên chị sẽ đi làm từ thiện ở những trung tâm hỗ trợ người già cô đơn và trẻ nhỏ mồ côi.

Còn một phần chị sẽ sửa lại nhà cho bố mẹ và gửi tiết kiệm cho hai con ăn học. “Nhận được tiền lại hay không, tôi vẫn đi mua ve chai kiếm sống hằng ngày vì đó là công việc hơn 16 năm nay tôi làm rồi”, chị Hồng bùi ngùi nói.

Theo Sức khỏe cộng đồng/ Yan

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X