Hotline 24/7
08983-08983

Vụ cháy 6 người chết qua lời kể nhân chứng

"Thấy tình thế nguy cấp, khói lửa quá lớn, tôi lùi lại lấy đà lao tới đạp mạnh, tấm kính vỡ toang, rơi xuống cắt chân tôi chảy máu".

Anh Kiều Quốc Lộc đang được điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: P.K
Anh Kiều Quốc Lộc đang được điều trị tại BV Nhân dân 115 - Ảnh: P.K

Anh Kiều Quốc Lộc, người bị thương do đạp cửa lao vào cứu những người bị kẹt trong nhà cháy kể lại vụ việc.

"Tôi thấy đau lòng quá"

“Đi chơi về, tôi thấy đám cháy bùng lên tại căn nhà trên. Tôi đạp nhiều lần vào tấm kính nhưng không sao phá vỡ được nên gọi các bạn đi cùng hợp sức phá cửa nhưng vẫn không được".

"Thấy tình thế nguy cấp, khói lửa quá lớn, tôi lùi lại lấy đà lao tới đạp mạnh thì tấm kính vỡ toang, rơi xuống cắt chân chảy máu. Sau đó tôi được mọi người đưa đi cấp cứu. Giờ nghe tin nhiều người trong nhà đều chết, tôi thấy đau lòng quá” - anh Lộc bùi ngùi kể.

Hiện tại 3 trong số 5 nạn nhân đang được đưa vào cấp cứu tại BV Nhân dân 115 đã xuất viện, anh Lộc vẫn đang được người nhà chăm sóc vết thương tại bệnh viện.

Không ngờ cả gia đình con tôi đều tử nạn

Từ sáng sớm, người thân, bạn bè gia đình nạn nhân tập trung tại khu nhà tang lễ Bệnh viện An Bình (Q.5) để chờ lực lượng công an khám nghiệm tử thi. Ai nấy ôm chầm nhau khóc trước sự ra đi quá đột ngột của 6 người thân.

Bà Ngô Thị Thu Dung (59 tuổi, mẹ chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, nạn nhân tử vong trong vụ cháy) cầm trên tay hai bộ đồ trẻ em vừa được một người mang tới, khóc rưng rức: “Tội nghiệp cháu tôi (tức bé Trần Ngọc Thiên Kim, con chị Thủy), chỉ còn ít ngày nữa là sinh nhật nó, ngày 22/12. Vậy mà…”.

Bà Dung cho biết bà ở cách nhà con gái mấy trăm mét, lúc xảy ra vụ cháy bà không nghe ai báo gì cả. “Sau khi vụ cháy được dập tắt, tôi mới được báo tin và không ngờ cả gia đình con tôi đều không thoát nạn” - bà Dung nói.

Theo bà Dung, căn nhà trên được vợ chồng chị Thủy thuê được khoảng 2 năm nay với giá 13 triệu đồng/tháng. Phía dưới dùng để bán cà phê, phía trên cho sinh viên thuê trọ.

Người nhà các nạn nhân ngồi chờ tại bệnh viện An Bình - Ảnh: Hoàng Lộc
Người nhà các nạn nhân ngồi chờ tại Bệnh viện An Bình - Ảnh: Hoàng Lộc

Cùng 3 nhân viên hớt hơ hớt hải chạy đến nhà tang lễ, chị Thanh - quản lý nhà hàng tại một khách sạn ở Q.1 - nơi chị Phạm Ngọc Thúy Vy (27 tuổi, ngụ Đồng Nai, cháu chị Thủy làm việc) quẹt nước mắt nói: "Vy ngoan, giỏi lắm, mọi người trong nơi làm việc đều thương, quý. Không chỉ là lính “ruột”, tôi coi Vy như chị em gái vậy”.

Chị Thanh kể chị em đã gắn bó với nhau trong công việc và Vy là người chị tin tưởng giao phó nhiều việc quan trọng. “Tội nghiệp em, làm việc tốt nên vừa rồi được giám đốc tăng lương nhưng em chưa nhận được đồng nào đã vội ra đi”, chị Thanh sụt sùi nói.

Cạnh đó, bà Cúc (mẹ Vy) mắt đỏ hoe vì khóc thương con, ngồi gục đầu vào tường kể: “Tối hôm qua Vy mới gọi điện về cho tôi hỏi ba mặc áo size bao nhiêu để mua tặng ba. Cuối cùng nó mua được cho ba một cái quần và áo lót".

"Khoảng 21g, Vy nói đang đi uống cà phê với bạn, tôi nói muộn rồi về ngủ đi thì Vy bảo ở Sài Gòn giờ này còn sớm. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, đến hơn 1g sáng thì nhận được điện thoại báo như sét đánh ngang tai”, bà Cúc khóc nói.

Danh sách nạn nhân bị thương trong vụ cháy

TS.BS Nguyễn Đình Phú - phó giám đốc BV Nhân dân 115 - cho biết từ 0g40 đến 1g 16 sáng 16/12, BV Nhân dân 115 đã  tiếp nhận 5 nạn nhân vụ cháy trên đường Lê Văn Sỹ.

Trong đó có 4 bệnh nhân bị chấn thương do nhảy lầu và một người đi đường đạp cửa nhà đang cháy để tìm cách phá cửa. Anh bị thương ở cổ chân phải, đã được phẫu thuật và đang được tiếp tục chăm sóc, điều trị tại  bệnh viện.

Trong 4 bệnh nhân, có một người bị gãy gót phải bó bột và hai bệnh nhân bị vết thương phần mềm, cả ba đã được bệnh viện cho về. Bệnh nhân còn lại bị gãy bánh xương chè bên phải đã được phẫu thuật và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

1. Kiều Quốc Lộc, 25 tuổi, người đi đường dùng chân đạp cửa nhà bị cháy, chẩn đoán vết thương cổ chân phải, tổn thương động mạch chày sau phải.

2. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 23 tuổi, nhảy từ lầu 1, chẩn đoán gãy xương bánh chè.

3. Lê Cẩm Hà, 18 tuổi, nhảy từ lầu 1, đau gót chấn phải, vai phải, đã được cho về nhà.

4. Nguyễn Thị Hằng, 21 tuổi, nhảy từ lầu 1, chấn thương phần mềm khuỷu tay phải, đã được cho về nhà.

5. Lê Tuấn Cường, 20 tuổi, nhảy từ lầu 1, chẩn đoán chấn thương phần mềm gót chân trái, đã được cho về nhà.

THÙY DƯƠNG


Theo Lê Phan - Hoàng Lộc - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X