Hotline 24/7
08983-08983

Vì "ân oán" cá nhân, Obama đã đợi đến phút cuối cùng để chơi xấu

Chính phủ Israel đang chờ đợi ngày ông Donald Trump chính thức nhậm chức và xóa bỏ các chính sách của chính quyền Barack Obama.

Ngày 23/12, khi Hội đồng Bảo An LHQ bỏ phiếu cho nghị quyết lên án Israel tăng cường các hoạt động định cư ở lãnh thổ người Palestine tuyên bố chủ quyền, Mỹ đã không phủ quyết như thường lệ mà bỏ phiếu trắng. Nghị quyết đã được thông qua với tỉ lệ phiếu thuận-chống là 14-0.

Những chiếc áo phông lưu niệm được bán ở Jerusalem, in hình Tổng thống đắc cử Trump trong trang phục của người Do Thái và tổng thống đương nhiệm Obama trong trang phục của người Palestine. (Ảnh: Reuters)
Những chiếc áo phông lưu niệm được bán ở Jerusalem, in hình Tổng thống đắc cử Trump trong trang phục của người Do Thái và tổng thống đương nhiệm Obama trong trang phục của người Palestine. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền của Thủ tướng Israel Netanyahu bày tỏ sự tức giận với chính quyền Obama và cho rằng đó là một "âm mưu" từ trước của tổng thống Mỹ.

"Obama đã phản bội Israel và dân tộc Do Thái", rất nhiều các quan chức chính phủ cấp cao của Israel đã phát biểu như vậy trước và sau khi HĐBA thông qua nghị quyết lên án Israel.

Họ cho rằng tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng John Kerry đã "có âm mưu" sau lưng thủ tướng Israel.

Báo Jerusalem Post của Israel ngày 24/12 có bài phân tích, trong đó nêu rõ: Sau 8 năm làm tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã liên tiếp thất bại trong việc thiết lập một tiến trình hòa bình cho Israel - Palestines, và kết thúc nhiệm kỳ bằng một hành động "khó chịu" đối với Tel Aviv.

Jerusalem Post cho rằng, ông Obama đã có thể làm việc đó (bỏ phiếu trắng) từ lâu lắm rồi, để chống lại việc xây dựng các khu định cư của Israel trên lãnh thổ mà người Palestines tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã đợi đến những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống để làm việc đó.

Đây được xem như một hành động "trả đũa cá nhân" đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước khi Obama rời Nhà Trắng, bỏ lại cho chính quyền kế nhiệm một "mớ hỗn độn" cần xử lý.

Một số người cho rằng việc ông Obama quyết định bỏ phiếu trắng ở HĐBA là có thể dự đoán trước được. Nó như một "đòn" cuối cùng đánh vào ông Netanyahu - người vốn có quan hệ không êm ả lắm với Obama.

Jerusalem Post cũng gọi quyết định của tổng thống Obama là một "cú tát" trực diện vào tổng thống đắc cử Donald Trump, đồng thời là một nỗ lực của ông Obama để bắt ông Trump đi theo chính sách của mình.

Thủ tướng Netanyahu đã phản đối và miêu tả quyết định của Mỹ cũng như nghị quyết của LHQ là "đáng xấu hổ".

Phía Israel cho rằng, nghị quyết này sẽ biến Israel thành một nhà nước tội phạm giống như Nam Phi thời kỳ A-pac-thai, làm cho nhà nước Do Thái có thể bị kiện lên Tòa Án Quốc tế ở The Hague.

Nghị quyết này của LHQ cũng có thể đẩy Israel vào tình thế bị áp các lệnh trừng phạt đa phương hoặc song phương.

Những người dân Israel sống trong các khu định cư bên kia Đường Xanh (đường biên giới mới) lo sợ rằng nghị quyết này sẽ khiến họ bị kiện ở các tòa án trên khắp thế giới.

Tờ báo của Israel cho biết, hiện tại, các quan chức Israel ở Jerusalem đang chờ đợi đến ngày 20/1/2017 - khi tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức. Họ mong đợi một sự thay đổi khi chính quyền mới của nước Mỹ đến tiếp quản Washington, vì ông Trump đã thể hiện sự phản đối trước lá phiếu trắng của chính quyền ông Obama.

Theo Ngọc Anh - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X