Hotline 24/7
08983-08983

Vẻ bình thản của người vợ và nhân tình giết chồng giấu xác rúng động Lâm Đồng

Tại cơ quan Công an, người vợ và nhân tình giết chồng giấu xác rúng động ở Lâm Đồng đã khai báo toàn bộ tội lỗi hết sức thản nhiên, bình tĩnh.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Đức (SN 1988, ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Vũ Duy Hành (SN 1986, phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Đồng thời, Công an cũng đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Tuyết Hương (là người tình của hung thủ, SN 1988, ngụ phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ.

Bước đầu tại cơ quan Công an, hai đối tượng không chịu thừa nhận có quan hệ tình cảm với nhau. Hương khai chỉ gặp Đức một lần. Đức cũng phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Hương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã vạch trần mối quan hệ này. Biết không thể chối tội người vợ và nhân tình đã khai nhận toàn bộ hành vi. Đôi tình nhân tỏ ra khá bình tĩnh, riêng Hương còn khá lạnh lùng, không chút ân hận, day dứt...

Vẻ bình thản của người vợ và nhân tình giết chồng giấu xác rúng động Lâm Đồng - Ảnh 1.Nguyễn Thành Đức bị dẫn giải đến nơi chôn xác nạn nhân.

Sau khi tiến hành bắt giữ, lực lượng chức năng đã tách 2 bị can ra 2 phòng riêng biệt để lấy lời khai.

Theo đó, Đức và Hương quen nhau từ năm 2014, sau đó cả 2 gặp lại nhau và phát sinh chuyện tình cảm. Lúc này, Hương đã có con khoảng 2 tuổi cùng anh Hành. Đức quen anh Hành thông qua sự giới thiệu của Hương và chị gái.

Trong khoảng thời gian này, Đức và Hương đã nhiều lần lén lút qua lại với nhau nhưng anh Hành không hề hay biết.

Tối 15/12/2016, Đức đến rẫy cà phê của anh Hành tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm chơi,cùng ăn cơm với cả gia đình rồi xin ngủ lại.

Vẻ bình thản của người vợ và nhân tình giết chồng giấu xác rúng động Lâm Đồng - Ảnh 2.Bị can Trần Thị Tuyết Hương.

Khoảng 2g ngày 16/12/2016, Đức tỉnh dậy lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Hành tử vong tại chỗ trước sự chứng kiến của Hương. Sau đó y vác thi thể anh chôn ở 1 cái hố cách chòi rẫy cà phê khoảng 50m.

Tối 17/12/2016, Đức đào xác anh Hành lên cho vào bao tải bỏ lên xe máy rồi di chuyển hơn 30km đến 1 nhà người dân, đào hố chôn xác để thuận tiện cho việc nghe ngóng tình hình và đối phó.

Vài ngày sau khi sát hại anh Hành, Đức đã dùng chính chiếc ĐTDĐ của nạn nhân để nhắn tin cho Hương, bịa chuyện do mâu thuẫn tình cảm nên anh Hành bỏ đi TPHCM chung sống với người tình tên T.U. Sau đó, Hương đã đem những tin nhắn trên cho gia đình chồng xem hòng đánh lạc hướng về sự mất tích đầy bí ẩn của anh.

Sau khi Đức ra tay sát hại chồng, Hương lên facebook thông báo sự mất tích của anh Hành để đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức năng.

Vẻ bình thản của người vợ và nhân tình giết chồng giấu xác rúng động Lâm Đồng - Ảnh 3.Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Hương khai trong quá trình sinh sống với nhau, anh Hành chưa bao giờ đánh mình. Anh Hành chỉ có thói xấu là hay nhậu nhẹt nên Hương không hài lòng. Khi được hỏi về việc tại sao không chia tay với anh Hành để đến với Đức, Hương trả lời vì còn thương chồng nên không muốn ly hôn.

Vì sợ... xấu hổ khi gia đình, người thân, bạn bè phát hiện việc giết người, Hương đã không tố giác tội ác man rợ của nhân tình.

Do thời điểm xảy ra vụ việc cách đây 2 tháng đúng vào dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2017 nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra.

Công an đã tập trung vào Hương ngay khi thấy người này vẫn hết sức thản nhiên, thờ ơ khi chồng mất tích. Tuy nhiên, đối tượng khá kín tiếng.

Trước đó Hương và Đức đã có sự bàn bạc kĩ lưỡng, nghĩ nhiều cách để đánh lạc hướng điều tra của Công an và gia đình nạn nhân.

Vẻ bình thản của người vợ và nhân tình giết chồng giấu xác rúng động Lâm Đồng - Ảnh 4.Cả khu phố xót thương cho nạn nhân xấu số.

Cặp đôi đã tung tin lên mạng xã hội về việc người thân của nạn nhân có nhận được cuộc gọi từ 1 người phụ nữ cho biết anh Hành có vay mượn khoảng 17 triệu đồng để đi nước ngoài. Người này đề nghị phía gia đình chuyển tiền để đưa anh Hành về nước.

Ngay lập tức, hàng loạt mũi trinh sát đã tiến hành truy tìm tung tích người phụ nữ bí ẩn. Tuy nhiên, khi tìm được, người phụ nữ này khai nhận chỉ muốn lừa người thân nạn nhân để kiếm tiền tiêu xài.

Tưởng chừng như tung tích anh Hành đã bật vô âm tín, không còn bất kỳ manh mối nào, Công an lại tiếp tục rà soát kĩ lưỡng tất cả các mối quan hệ của nạn nhân, lần này tập trung vào người vợ Tuyết Hương.

Vẻ bình thản của người vợ và nhân tình giết chồng giấu xác rúng động Lâm Đồng - Ảnh 5.Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường chôn xác nạn nhân.

Trong quá trình trước và sau khi anh Hành mất tích, Hương và Đức đã nhiều lần đi khách sạn. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện, cả 2 không bao giờ đi cùng nhau. Khi thì Đức đến trước, khi lại là Hương... nhưng trinh sát vẫn đeo bám để vạch trần kế hoạch của đôi nhân tình.

Sau 2 tháng kể từ ngày gây án, 2 đối tượng đã bị bắt giữ và chịu những hình phạt thích đáng của pháp luật.

Theo Minh Tuệ - Quang Tùng - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X