Hotline 24/7
08983-08983

Vài tuần sau đám cưới, Công nương Diana muốn cứa cổ tay tự vẫn

Đã 20 năm trôi qua thế nhưng cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không khỏi đau xót và thương cảm cho số phận "hồng nhan bạc mệnh" của Công nương Diana.

Ngày 29/7/1981, "đám cưới thế kỷ" của Thái tử Charles và Công nương Diana đã chính thức diễn ra trước sự ngưỡng mộ và vui mừng khôn xiết của không chỉ Hoàng gia Anh mà còn cả của hàng triệu người dân Anh cũng như trên toàn thế giới.

Chỉ vài tuần sau đám cưới cổ tích, Công nương Diana đã muốn cứa cổ tay tự vẫn vì nỗi ám ảnh với tình địch Camilla - Ảnh 1.Đám cưới cổ tích của Công nương Diana và Thái tử Charles thu hút sự chú ý của người dân trên toàn thế giới.

Vậy nhưng, chỉ vài tuần sau khi đám cưới cổ tích diễn ra, hiện thực phũ phàng và những mảng tối trong cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc dần hé lộ. Công nương Diana nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm cảm, đi kèm đó là triệu chứng rối loạn ăn uống. Ở độ tuổi thanh xuân nhất, nàng Công nương xinh đẹp đã bị suy sụp tinh thần và tụt cân thảm hại.

Đáng chú ý, trong những cuốn băng do chính Công nương Diana bí mật quay lại vào năm 1991, bà đã chia sẻ về tâm trạng chán chường, về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Thái tử Charles cũng như nỗi ám ảnh về chuyện tình của chồng với người phụ nữ mang tên Camilla.

"Tôi hoàn toàn suy sụp, và tôi đã cố cứa cổ tay mình bằng những lưỡi dao lam", cố Công nương Anh chia sẻ về sự tuyệt vọng cũng như ý định tự tử của mình.

Chỉ vài tuần sau đám cưới cổ tích, Công nương Diana đã muốn cứa cổ tay tự vẫn vì nỗi ám ảnh với tình địch Camilla - Ảnh 2.Công nương Diana thừa nhận bản thân luôn ám ảnh bởi cuộc tình của chồng với người phụ nữ mang tên Camilla.

Theo những gì được lưu lại trong cuốn băng bí mật, cuộc sống sau khi chuyển vào lâu đài Balmoral hoàn toàn là những ngày đen tối với cố Vương phi xứ Wales.

Bà chia sẻ "Tôi trở nên gày gò khủng khiếp. Mọi người cũng bắt đầu nhận xét 'Cô gầy trơ xương ra rồi". Vào tháng 10/1981, tôi đã có một ngày tồi tệ. Tôi hoàn toàn suy sụp, và tôi đã cố cứa cổ tay mình bằng những lưỡi dao lam. Trời cứ mưa, cứ mưa mãi không ngừng. Ngay sau đó, tôi đã tới London để chữa trị..."

Diana cũng tiết lộ bà vẫn luôn tìm kiếm tình địch của mình, ngay cả khi đang bước vào lễ đường.

"Khi bước vào lễ đường, tôi đã tìm kiếm Camilla. Tôi biết bà ấy có mặt ở đó. Buổi tối hôm trước, tôi đã mắc chứng cuồng ăn vô độ. Tôi ăn mọi thứ mà mình tìm thấy và điều đó đã khiến chị gái (Jane) của tôi cảm thấy nực cười. Vào ngày cưới, có biết bao hy vọng lớn lao. Hạnh phúc vì đám đông tung hô, vậy nhưng, tôi nghĩ thực chất mình chẳng hề hạnh phúc".

Chỉ vài tuần sau đám cưới cổ tích, Công nương Diana đã muốn cứa cổ tay tự vẫn vì nỗi ám ảnh với tình địch Camilla - Ảnh 3.Cuộc sống hôn nhân của Công nương Diana không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài.

Công nương Diana cho biết bà yêu Thái tử Charles và "không thể rời mắt khỏi anh ấy". "Tôi đã nghĩ rằng mình là cô gái may mắn nhất thế giới. Anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi. Vậy nhưng, tôi đã nhầm.

Khi rời khỏi lễ đường, tôi thấy Camilla - đội chiếc mũ màu xám nhạt có mạng che, vậy nhưng nó không thể che giấu khuôn mặt bà ấy. Con trai bà ấy, Tom, đang đứng trên ghế. Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in tất cả".

Chỉ vài tuần sau đám cưới cổ tích, Công nương Diana đã muốn cứa cổ tay tự vẫn vì nỗi ám ảnh với tình địch Camilla - Ảnh 4.Công nương Diana trong một lần gặp gỡ Camilla.

Trong tuần trăng mật, Công nương Diana cũng tiết lộ rằng bà đã phải chịu đựng "những giấc mơ kinh hoàng". "Vào ban đêm tôi thường mơ thấy Camilla trong mọi giấc ngủ. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi Camilla. Tôi không tin tưởng Charles - cứ mỗi 5 phút tôi lại nghĩ có thể anh ấy đang gọi cho bà ấy, vậy làm thế nào để xử lý cuộc hôn nhân này", Công nương Diana tự dằn vặt bản thân mình.

Theo Trang Đỗ - Thời đại

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X