Tuổi 19 và quyết định hiến tạng mẹ cứu 4 người
Quyết định hiến tạng mẹ để cứu bốn người của hai cô con gái nhỏ khiến các y, bác sĩ BV Chợ Rẫy xúc động.
Giữa cái nắng gắt của Sài Gòn, tại nhà vĩnh biệt BV Chợ Rẫy, ba chị em tựa vào nhau mang tro cốt và di ảnh mẹ lên đường về Hà Tĩnh chôn cất. Bàn tay yếu ớt của cô chị cả 19 tuổi quấn chặt lấy hũ tro cốt của mẹ. Không ai muốn tin mẹ các em đã ra đi đột ngột và hai cô con gái lớn đã đưa ra quyết định vô cùng nhân văn: Hiến tạng mẹ để cứu người.
Cuộc đời đầy bất trắc
Chị NTL, 41 tuổi lấy chồng rồi chuyển vào Đắk Nông với hai mặt con. Chị và chồng ly hôn cách đây năm năm và có thêm một con gái út đến nay chỉ hơn 17 tháng tuổi với người đàn ông khác. Cuộc sống gia đình khó khăn, bốn mẹ con bấu víu nhau tha phương xuống Bình Dương lập nghiệp từ tháng 7/2016.
“Chiều hôm đó mẹ em bế bé út đi bộ qua đường ở Bình Dương thì bị xe máy tông phải. Người ta kể mẹ đã cố gắng lấy người che chở cho bé út nên nó không bị sao, rồi mẹ bất tỉnh. Người dân đưa mẹ đi bệnh viện ở Bình Dương, nặng quá mới chuyển lên BV Chợ Rẫy” - Nguyễn Thị S. (con gái lớn 19 tuổi) kể lại.
Nghe tin báo tai nạn, S. cùng em gái là Nguyễn Thị L. (17 tuổi) bỏ việc ở xưởng, mang em út gửi cho bà con lối xóm rồi lên TPHCM lo cho mẹ. “Lúc mẹ được đưa từ phòng cấp cứu lên khoa Ngoại thần kinh, em đã có linh tính là mẹ không ổn rồi. Hai ngày sau đó mỗi ngày bác sĩ cho em gặp mẹ khoảng hai tiếng. Chiều 20/3, bác sĩ gọi em lên báo là đồng tử mẹ giãn rồi, chắc không còn hy vọng nữa. Em biết mẹ đã bỏ ba chị em đi rồi, mẹ chết giờ cũng thành tro bụi nên khi BS Tuấn hỏi chuyện hiến tạng, em đã đồng ý ngay” - S. kể.
Lo lắng về quyết định hiến tạng mẹ không đủ chín chắn của cô gái 19 tuổi, các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã phải xác minh với hai chị em rất nhiều lần. Đồng thời liên hệ với họ hàng để nhận câu trả lời chắc chắn nhất. Trước sau như một, hai cô gái nhỏ vẫn chắc nịch ý kiến. “Mẹ con chết rồi, chết là hết, rồi cũng thành tro bụi. Ngày trước mẹ con luôn sống tốt với mọi người, sống vì mọi người. Con tin quyết định của hai đứa ngày hôm nay mẹ trên kia sẽ gật đầu đồng ý” - cô em 17 tuổi nói.
Thuật lại cho chúng tôi về quyết định của mình, cô chị 19 tuổi ngập ngừng trong nước mắt: “Buổi tối em chờ vào gặp mẹ ở hành lang, tình cờ xem chương trình “Những mảnh ghép cuộc sống” phát trên màn hình. Họ nói về ghép não, hiến xác. Sau đó người ta nói đến hiến tạng và các bộ phận cơ thể người. Em hiểu là một người hiến tạng có thể cứu được bảy, tám người. Mẹ em là một người tốt nên chắc chắn khi ra đi mẹ cũng sẽ muốn được làm điều tốt để an tâm yên nghỉ”.
Ba chị em S. tại BV Chợ Rẫy, chuẩn bị đưa mẹ về quê. Ảnh: HÀ PHƯỢNG
Các em sẽ có điểm tựa vững chắc
Mang câu chuyện cuộc đời cơ cực, em khóc nghẹn giãi bày cùng mọi người: “Bốn mẹ con em làm thuê khắp nơi để sống. Em tốt nghiệp xong lớp 12 thì đi làm. Em gái học hết lớp 10. Nó nói hai chị em vô Bình Dương làm thuê kiếm tiền năm sau nó về học tiếp”.
“Mấy hôm trước mẹ còn nói tính gửi bé út cho dì ở quê chăm giúp. Ba mẹ con em đi làm công nhân kiếm tiền cho em L. đi học lại. Vậy mà không ai ngờ được. Bây giờ điều duy nhất em có thể mong mỏi là làm thế nào gặp được người đã gây ra tai nạn với mẹ. Mấy ngày rồi họ không quan tâm gì đến mẹ em đã sống chết ra sao” - S. tủi thân chia sẻ.
Mọi vấn đề cho người mẹ đã được sắp xếp ổn thỏa, sau khi đưa mẹ về an táng các em sẽ trở lại TPHCM, Bình Dương, Đắk Nông hay tha phương nơi nào? Đó vẫn là câu hỏi đau đáu của những ai nghe qua câu chuyện. Cô gái lớn 19 tuổi có thể thay mẹ chăm lo cho hai em? Ước mơ tiếp tục đi học lớp 11 của em L. liệu có ai ươm mầm tiếp?...
Ngỡ là bế tắc nhưng khó khăn mà ba chị em phải gánh lấy đã và đang được mở ra bằng một con đường khác bởi những người chứng kiến sự kiên cường và nể phục quyết định nhân văn của hai em…
Cứu được bốn người |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình