Hotline 24/7
08983-08983

​Trước tòa, sếp tổng Korean Air thừa nhận con gái làm sai

Ngày 30-1, Chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air, ông Cho Yang-Ho đã có mặt tại phiên tòa xử con gái ông vì tội vi phạm quy định an toàn hàng không.


Chủ tịch Korean Air cúi đầu khi đến tòa án để đưa lời khai về vụ bê bối của con gái - Ảnh: Reuters
Chủ tịch Korean Air cúi đầu khi đến tòa án để đưa lời khai về vụ bê bối của con gái - Ảnh: Reuters

Ông thừa nhận cô con gái đã hành động hoàn toàn sai trái.

Theo Reuters, tại tòa án ở Seoul cô Cho Hyun-Ah (con gái ông Cho Yang-Ho) đã gạt lệ khi nghe cha đưa lời khai trước tòa. “Việc đuổi tiếp viên hàng không khỏi máy bay vì bất cứ lý do gì cũng là hành vi hoàn toàn sai trái” - ông Cho khẳng định.

Ông Cho cho biết đã trách mắng cô con gái vì không kiểm soát được bản thân và đuổi tiếp viên trưởng chuyến bay của Korean Air từ New York (Mỹ) đến Seoul hôm 5/12/2014. Ông cũng xin lỗi người tiếp viên trưởng bị đuổi và cam kết rằng Korean Air sẽ không phạt anh ta.

Trước tòa, tiếp viên hàng không Kim Do-Hee (người đã đưa nhầm hạt maca cho cô Cho) kể ban đầu cô phục vụ món này cho cô Cho.

Khi đó cô Cho không giận dữ và yêu cầu cô đưa thực đơn chuyến bay. Tiếp viên trưởng Park Chang-Jin là người mang một chiếc máy tính bảng có thông tin về thực đơn ra cho cô Cho.

Sau đó cô Kim bắt đầu nghe thấy tiếng quát tháo ở khoang hạng nhất và nhìn thấy anh Park quỳ gối trước mặt cô Cho. Cô Kim cũng chạy đến quỳ gối trước mặt con sếp tổng.

Cô Cho đẩy cô Kim và quát rằng cô hãy cút khỏi máy bay. Cô Cho còn ném chiếc máy tính bảng vào ngực cô Kim, chửi cô bằng những từ mang tính miệt thị.

Sau đó cô ra lệnh cho phi công quay máy bay trở lại nhà ga và đuổi tiếp viên trưởng Park khỏi máy bay. Vài ngày sau, các quan chức Korean Air gây sức ép buộc cô Kim và anh Park phải nói dối các nhà điều tra chính phủ về vụ việc này, đồng thời phải chấp nhận lời xin lỗi của cô Cho.

Các quan chức chiêu dụ cô Kim bằng đề nghị làm việc tại một trường có quan hệ với Korean Air.

“Tôi không muốn chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy. Tôi không về nhà trong bốn ngày để trốn tránh cô ấy” - tiếp viên Kim kể. Tại tòa, cô Cho chỉ nói một câu duy nhất là lời xin lỗi cô Kim. “Tôi chân thành xin lỗi cô” - cô Cho nói.

Các công tố viên Hàn Quốc khẳng định việc cô Cho vi phạm quy định an toàn hàng không là một chuyện, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là Korean Air đã cố tình tìm cách cản trở cuộc điều tra, che giấu vụ việc. Bộ Giao thông Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ trừng phạt hãng hàng không này.

Tòa án vẫn đang tiếp tục xem xét vụ án để có phán quyết sau cùng.

Theo Nguyệt Phương - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X