Hotline 24/7
08983-08983

Trump gây sốc khi thốt lên rằng Putin nói "quá đúng"

Bài viết từ The Atlantic (Mỹ) đặt câu hỏi: Từ ngữ để miêu tả chính xác mối quan hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin là gì? Tình đồng chí, hay "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Vào dịp Giáng sinh, Trump "đăng đàn" Twitter bằng một câu khó hiểu: "Hôm nay Vladimir Putin đã nói về Hillary và phe Dân chủ rằng: 'Theo tôi thì thật là nhục nhã. Nên thua cuộc trong tư thế ngẩng cao đầu.' Quá đúng!"

(Ảnh: Jonathan Ernst / Reuters)
(Ảnh: Jonathan Ernst / Reuters)

Hàng trăm nghìn người đã chứng kiến vị Tổng thống đắc cử dẫn lời nguyên thủ nước khác chỉ trích đối thủ mà Trump đã đánh bại từ gần 2 tháng trước - mà không quên câu "Quá đúng!" như là dấu chấm hết hoàn hảo.

Vào thứ Sáu (23/12), phía Trump cũng công bố một bức thư đến từ Nga, trong đó Putin viết "Gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới nồng ấm nhất đến ngài," theo bản dịch "không chính thức" từ ban chuyển giao của Trump.

"Tôi hy vọng rằng, sau khi ngài nhận chức vụ Tổng thống, chúng ta sẽ có thể hành động mang tính xây dựng và hiệu quả nhằm xây dựng lại cơ sở hợp tác song phương trên nhiều mặt, cũng như nâng tầm hợp tác song phương trên trường quốc tế lên tầm cao mới."

Trump gây sốc khi thốt lên rằng Putin nói quá đúng: Điều gì ẩn sau quan hệ khó hiểu này? - Ảnh 1.

Nhưng theo The Atlantic, tình bằng hữu như vậy chỉ le lói và có thể tắt bất cứ lúc nào.

Trump có thể công bố một lá thư thân thiện từ Putin, và rất hài lòng khi dẫn lời Putin chỉ trích Hillary Clinton - dù sao thì kẻ thù của kẻ thù ít ra cũng có thể là bạn - nhưng điều này không có nghĩa giữa họ không tồn tại nhiều khác biệt.

Hôm 22/12, Putin tuyên bố rằng ông có ý định củng cố sức mạnh vũ khí hạt nhân của Nga. Trump lập tức lên Twitter phản pháo lại rằng " Mỹ cần phải nâng cao và mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho đến khi cả thế giới tỉnh ra".

Động thái này của Trump đã khiến hàng ngũ của ông phải vội vã "dập lửa", khi phát ngôn viên Jason Miller đính chính rằng quan điểm thật sự của tổng thống đắc cử - hoàn toàn trái ngược với những gì ông viết - đó là "cảnh báo về mối nguy hại của hạt nhân và sự cần thiết phải ngăn chặn nó".

Nhưng Trump lại nghĩ khác. Phòng trường hợp có ai đó hiểu sai ý mình, Trump tuyên bố với phóng viên Mika Brzezinski của MSNBC: "Coi như đó là cuộc chạy đua vũ khí đi. Chúng ta sẽ vượt qua bọn họ và là kẻ chiến thắng cuối cùng."

Atlantic nhận xét, Trump dường như lại đang ra chính sách kiểu "tốc hành". Liệu đây có phải chỉ là cuộc thi đua độ nam tính với người bằng hữu Putin? Có phải ông đang cố tình chỉ trích Tổng thống Obama - người luôn nỗ lực giảm thiểu vũ khí hạt nhân? Hay Trump đang cố gắng khiến mọi người, kể cả các đồng minh, phải tò mò về ý định thật của mình?

Các động thái tình báo trực tuyến ngày một táo bạo của Nga, và những lần tham gia vào các cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ làm dấy lên nghi ngại rằng, có phải thế giới đang chứng kiến sự quay trở lại của Chiến tranh Lạnh.

Thêm vào đó, mối quan hệ đồng minh - thù địch không rõ ràng giữa Trump và Putin càng làm viễn cảnh trên tăm tối hơn. Về phần mình, những ý định của Trump hầu như đều hướng thế giới tiến tới viễn cảnh chạy đua vũ khí hạt nhân đến ngày tận thế, và tuyên bố xây tường ngăn biên giới như các quốc gia ngày xưa.

Những dòng tweet kỳ quái của Trump có lẽ đã khiến người đọc phải bật cười, nếu như nó không giống một điềm báo về thế giới chìm trong bạo lực và không còn tự do - Atlantic bình luận.

Theo Linh Nguyễn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X