Hotline 24/7
08983-08983

Trong số 3 phi công tử nạn, có 2 chiến sĩ mới chỉ ở độ tuổi 25

Cả 3 chiến sĩ phi công ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại biết bao ước mơ, hoài bão và nỗi khắc khoải đau buồn cho gia đình, người thân.

Vào lúc 7g40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến 8g03, máy bay bất ngờ bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.

Sau quá trình tìm kiếm, khoảng 11g30 ngày 19/10, đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay trực thăng EC130 ở lưng núi phía sau Thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). 3 phi công trên máy bay tử nạn.

Sự ra đi đột ngột của 3 phi công trên máy bay là Trung úy Nguyễn Văn Tùng, Trung úy Đặng Đình Duy và Đại úy Dương Lê Minh đã để lại nỗi mất mát to lớn cho gia đình, bạn bè và những người ở lại.

Giáo viên bay tử nạn là con của người phi công anh hùng

Đại úy Dương Lê Minh, sinh năm 1984, là phi công huấn luyện trên chiếc trực thăng EC-130T2 xuất thân trong một gia đình gia giáo.

Phi công Minh là con trai của liệt sĩ Dương Văn Thanh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, một tấm gương mà rất nhiều thế hệ thầy và trò Trường Sĩ quan Không quân (đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) luôn mang một niềm tự hào khi nhớ tới.

Trong số 3 phi công tử nạn, có 2 chiến sĩ mới chỉ ở độ tuổi 25... - Ảnh 1.Chân dung Đại úy Dương Lê Minh

Trong số 3 phi công tử nạn, có 2 chiến sĩ mới chỉ ở độ tuổi 25... - Ảnh 2.Phi công Minh là niềm tự hào của cả gia đình

Nối tiếp bước đường của cha nhưng Đại úy Minh không may mắn đã hy sinh. Sự ra đi của anh đã khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót. Đại úy Minh đã có vợ và 2 con nhỏ.

2 chiến sĩ trẻ sinh năm 1991

Trung úy Nguyễn Văn Tùng xuất thân từ Thanh Hóa. Chàng phi công trẻ sinh năm 1991 đã tốt nghiệp trường Sĩ quan Không quân, về chuyển loại tại Trung tâm Huấn luyện, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam. Ngày 3/9/2016 anh vừa kỷ niệm 8 năm quân ngũ và kể rất nhiều kỷ niệm của mình với đời lính.

Trong số 3 phi công tử nạn, có 2 chiến sĩ mới chỉ ở độ tuổi 25... - Ảnh 3.Chân dung Trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Trong số 3 phi công tử nạn, có 2 chiến sĩ mới chỉ ở độ tuổi 25... - Ảnh 4.Trung úy Nguyễn Văn Tùng là em út trong gia đình có 2 chị em

Trung úy Đặng Đình Duy quê ở Hà Nam, cũng sinh năm 1991, là học viên phi công quân sự khóa 40 và phi công Hải quân khóa 1 (2011-2015), tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang, Khánh Hòa) đầu năm 2016 với quân hàm trung úy và về chuyển loại tại Trung tâm Huấn luyện, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.

Chàng trai 25 tuổi này được bạn bè nhận xét là người hiền lành, sống tình cảm. Từ nhỏ, anh có tiếng đá bóng giỏi.

Trong số 3 phi công tử nạn, có 2 chiến sĩ mới chỉ ở độ tuổi 25... - Ảnh 5.Chân dung Trung úy Đặng Đình Duy

Trong số 3 phi công tử nạn, có 2 chiến sĩ mới chỉ ở độ tuổi 25... - Ảnh 6.Bức ảnh Trung úy Đặng Đình Duy chụp trong lễ tốt nghiệp

Cả 3 chiến sĩ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại biết bao ước mơ, hoài bão. Rất nhiều người đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, mong gia đình các đồng chí sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cũng trong ngày hôm nay, căn cứ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã ký Quyết định số 832/QĐT-IG ngày 19/10/2016, truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Dương Lê Minh; Quyết định Số 833/QĐT-IG ngày 19/10/2016, truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho 2 đồng chí Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Theo Thùy Chi - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X