Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Ghen tuông, phóng hỏa thiêu sống vợ hờ và tình địch

Nhâm nhi hai lon bia, Việt mở lại những tin nhắn mà người tình nhục mạ, chửi bới mình. Nỗi uất hận tràn lên. Gã mua xăng quay lại phòng trọ phóng hỏa thiêu sống cặp “gian phu dâm phụ”.

Ngày 4/3, TAND TPHCM đã tuyên phạt Châu Văn Việt (48 tuổi, ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 15 năm tù về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

phóng hỏa đốt người tình, giết người, vợ chồng hờ, đổ xăng phóng hỏa, Tiền Giang Châu Văn Việt tại tòa


Theo điều tra, dù cả hai đã có gia đình, con cái đề huề nhưng từ năm 2013, Việt và chị Lê Thị Trúc vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, cặp tình nhân thường xuyên xảy ra cãi vã, xô xát. Liên tục bị “chồng hờ” hành hung, chị Trúc phải bỏ trốn đi nơi khác nhưng lần nào cũng bị Việt tìm thấy.

Trong lúc mối quan hệ với Việt vẫn còn nhập nhằng, tháng 2/2015, chị Trúc sinh sống với anh Trần Huy Bình như vợ chồng ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM. Cũng trong thời gian này, Trúc lấy điện thoại của anh Bình nhắn tin chửi bới, chọc tức Việt khiến Việt vô cùng bức xúc.

Tối ngày 10/6/2015, Việt hẹn gặp Trúc để nói chuyện lần cuối. Đi cùng Trúc tới quán cà phê có cả anh Bình, tại đây cả ba nói chuyện vui vẻ, Việt bình thản chúc người cũ “chúc em hạnh phúc”.

Thế nhưng, tối cùng ngày trên đường về Tiền Giang thăm vợ con, khi nghỉ dọc đường, uống hết hai lon bia, Việt lôi điện thoại ra đọc lại những tin nhắn mà chị Trúc nhục mạ mình, Việt “sôi máu” nên nảy sinh ý định đốt phòng trọ của người tình.

Ngay sau đó, Việt đi mua 30 ngàn xăng rồi tìm đến phòng trọ của chị Trúc. Tới nơi, thấy đôi dép của anh Bình ở ngoài cửa càng khiến Việt căm hận, gã lấy ổ khóa để trong xe khóa trái cửa phòng nhốt chị Trúc và anh Bình lại rồi đổ xăng, phóng hỏa. Thấy ngọn lửa bùng lên, Việt vội lên xe chạy khỏi hiện trường.

Ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, chị Trúc tỉnh giấc hốt hoảng kêu cứu nên đã được người dân trong xóm trọ tới phá khóa ứng cứu kịp thời. Dù không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng anh Bình bị thương tích 20%, chị Trúc 8%.

Tại tòa, Bình cho rằng không có ý định giết người tình, việc đổ xăng phóng hỏa phòng của chị Trúc chỉ nhằm mục đích hù dọa. Bình cho rằng, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Giết người” là không đúng.

Tuy nhiên, khi nghe đại diện VKS phân tích hành vi khóa trái cửa, không cho nạn nhân có cơ hội chạy ra khỏi đám cháy là nhằm mục đích thiêu chết các nạn nhân, việc các nạn nhân may mắn thoát chết là nhờ hàng xóm đã phá được cửa. Trước lập luận này, Việt đã cúi đầu thừa nhận tội danh của mình đúng như cáo trạng đã truy tố.

Theo Đoàn Nga - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X