Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Đoạt mạng chị gái vì bị đuổi khỏi nhà

Tức giận vì chị gái dọa đuổi mình và các con ra khỏi nhà, Gia đâm chết bà này ngay trong ngày giỗ cha.

Ngày 2/4, TAND TPHCM xử lưu động, tuyên phạt Đoàn Văn Gia (46 tuổi) 20 năm tù về tội Giết người.

giet-chi-gai-8727-1427948601.jpg

Bị cáo Gia thừa nhận tội lỗi và tỏ ra ăn năn tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo cáo trạng, ngày 18/6/2014, gia đình Gia làm đám giỗ cha tại nhà ở phường 11, quận Gò Vấp. Đến đầu giờ chiều, khi khách đã về, mọi người bàn chuyện bán căn nhà chia tài sản. Tuy nhiên, mẹ Gia đã bán và sang tên nhà cho hai người con gái là bà Thơm và Hương với giá 2,5 tỷ đồng nhưng những người khác trong gia đình không biết. Số tiền này, được người mẹ chia đều cho các con, mỗi người gần 280 triệu đồng.

Cho rằng căn nhà của mẹ có giá tới 3,3 tỷ đồng; Gia không nhận tiền. Lấy cớ đã là chủ nhà, bà Thơm và Hương không đồng ý cho Gia và các con ở, nhập hộ khẩu; đồng thời gia hạn trong 3 tháng họ phải dọn đi.

Gia tức giận, vớ con dao đâm bà Thơm một nhát. Anh ta tiếp tục đâm chồng bà Hương nhưng ông này tránh kịp. Bị bà Hương đạp vào người, Gia liền đâm vào hông nạn nhân gây thương tích 2%. Các anh chị em trong gia đình sau đó đã khống chế hung thủ, đưa bà Thơm đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại tòa, Gia nhận tội và cho rằng, bị chị gái đuổi ra khỏi nhà, không cho các con mình nhập hộ khẩu, anh ta quá bức xúc nên hành xử như vậy.

Người anh cả của bị cáo đã thay mặt em bồi thường tổng cộng 75 triệu đồng cho hai bị hại, cũng là các em gái của ông. "Bình thường Gia là đứa hiền lành, trong nhà ai có việc gì cần nó đều giúp. Chỉ vì phút tức giận nhất thời mà ra nông nỗi này", ông ôm mặt khóc.

Theo Bình Nguyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X