Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Cuộc sống đảo lộn, nhập viện vì nắng nóng

Thời tiết nắng nóng khiến bầu không khí trong mỗi ngôi nhà trở nên bức bối, khó chịu, thậm chí nhiều người phải nhập viện.

Mấy hôm nay, bữa tối của gia đình anh Thành (quận 4) thường xuyên diễn ra trong căng tin BV Nguyễn Trãi do mẹ anh vừa nhập viện.

Nắng nóng khiến bà cụ 75 tuổi mỏi mệt, ăn uống không được nên suy nhược cơ thể. Mẹ anh Thành còn bị huyết áp, đau đầu nên phải nhập viện giữa tuần trước.

Các con dâu rể cắt cử nhau trông mẹ. Mấy anh chị đều làm công việc tự do nên ở với mẹ ban ngày.

Vợ chồng anh Thành là nhân viên văn phòng thì nhận trông mẹ buổi tối vì không muốn xin nghỉ phép. Ăn uống, ngồi chơi với bà một lúc, vợ cho con về nhà, còn anh ở lại ngủ đến sáng hôm sau đi làm luôn.

Việc bố vắng mặt khiến 2 đứa trẻ trở nên vô tổ chức. Cậu con trai sắp thi cuối kỳ lớp 2 dùng dằng không muốn học bài vì không có bố ngồi kèm. Cô em lớp lá không chịu đi ngủ ngay, cố thức chơi thêm.

Tối nào chị Thoa cũng phải nhắc nhở 2 con đến rát họng. Trời nóng nực khó chịu, cộng việc nhà nhiều, rồi con quấy, nhiều lúc chị nổi giận đánh đòn con ngay cả khi hàng xóm đã ngủ.

''Đánh mắng con xong thấy mình hơi quá tay nhưng đúng là nóng nực khiến cái đầu mình cũng như bốc hỏa theo'', chị Thoa phân trần. Chị chỉ mong bà cụ sớm ra viện và mùa mưa tới nhanh cho thời tiết dịu xuống một chút.

TP HCM: Nắng nóng khiến người dân 'bốc hỏa'Thời tiết nắng nóng, địa điểm vui chơi yêu thích của nhiều người là các hồ bơi. Ảnh: Mai Huy.

Mong mùa mưa đến sớm cũng là tâm trạng của chị Linh (quận 7). Thời tiết miền Nam cuối mùa khô luôn là giai đoạn khó chịu nhất trong năm, nắng nóng, độ ẩm thấp nên người dễ mất nước.

Gia đình chị Linh sống trong ngôi nhà 2 tầng gồm 4 phòng nhưng chỉ phòng ngủ lắp điều hòa. Nhà không có cây, phía sau là sông, phía trước là đường, hơn 7g trong nhà đã nóng bức.

Ban ngày ngồi trong phòng ngủ bật điều hòa cũng khó chịu vì cảm giác rất khô da và rát họng.

Bởi vậy, dịp lễ 30/4 - 1/5, định ở lại TPHCM để xem pháo hoa, cuối cùng không chịu nổi thời tiết nóng, vợ chồng chị đành dắt con về quê cho mát.

Chị hy vọng sau lễ, TPHCM sẽ mát mẻ hơn, ai ngờ 20 - 21g nhiệt độ ngoài trời vẫn hơn 30 độ C.

Sợ nắng nóng nên đợt này, gia đình chị bỗng thành những thành viên gương mẫu ở công ty và lớp học.

Cô con gái 7g đã có mặt ở lớp mầm non, có hôm bé đến lớp vẫn chưa thấy cô giáo đâu, mẹ phải ngồi đợi cùng. Còn chị, ngoài việc đến công ty sớm hơn bình thường, buổi chiều cũng nán lại muộn hơn cho mát.

Tuy nhiên bản thân được dễ chịu hơn thì gia đình chị cũng chi tiêu nhiều hơn. Hóa đơn điện tháng 4 tăng gấp đôi so với tháng 3 (từ 300.000 lên 600.000 đồng) vì điện lên giá và dùng điều hòa nhiều.

Hôm qua, chị phải dùng đến khoản tiền dự định tiết kiệm hàng tháng do một số hôm về muộn, ngại nấu ăn trong không khí nóng nực, cả nhà kéo nhau ra quán ăn.

Mỗi đợt nắng nóng kéo dài, ăn uống cũng là điều khiến chị Mai (Tân Phú) buồn lòng nhất.

Từ tết Nguyên đán đến giờ, cậu con trai 30 tháng tuổi không lên được cân nào. Mấy hôm nay bé không chịu ăn cháo, chỉ ăn bột sắn dây nấu, chị đành bổ sung thêm sữa và sinh tố trái cây.

Gia đình chị đang ở trong phòng trọ rộng khoảng 20m2, nấu ăn ngay trong phòng nên khi chuẩn bị bữa ăn, căn phòng vô cùng nóng. Vì thế, chị chỉ làm những món luộc cho nhanh và đỡ tỏa nhiệt ra phòng.

Nhìn mâm cơm các ngày quanh đi quẩn lại rau luộc với thịt luộc, trứng luộc, đậu hũ luộc hoặc chả mua sẵn ngoài chợ, anh chồng vốn khó tính trong ăn uống ngao ngán chê vợ nấu ăn kém.

Ngồi ăn trong không khi nóng nực đã không thoải mái, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ càng khiến không khí nặng nề.

Chiều qua, chị mua tôm về nấu canh, ngồi bóc tôm mà mồ hôi chảy ròng ròng. Người khó chịu vì nóng, chị quát mắng ầm ĩ khi con nghịch ngợm hay chồng hỏi nhiều.

Vợ chồng chị đang tính mua chiếc máy điều hòa đã qua sử dụng nhưng nghĩ đến tiền điện phòng trọ 3.000 đồng/kW lại ngần ngại không muốn lắp.

''Thôi cố gắng chịu khổ, tiết kiệm để dành tiền mua nhà, lúc đó tha hồ sung sướng'', vợ chồng chị bàn nhau.

Phòng trọ không có điều hòa, Tâm (nhân viên kế toán 1 công ty tại quận 3) cũng không muốn về nhà sớm.

Hết giờ làm, cô đi bơi, rồi nhắn tin cho đám bạn cũ, rủ nhau đi ăn uống, chơi ngoài phố hay các trung tâm mua sắm cho mát.

Có hôm không rủ được ai, cô ngồi một mình ở khu vực Nhà thờ Đức Bà ngắm người đi lại đến 22g mới về.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn TƯ, khu vực TPHCM và Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng trong 2 ngày 7 và 8/5, nhiệt độ 36 độ C.

Theo Kim Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X