Hotline 24/7
08983-08983

Tinh thần 12 nạn nhân sập hầm thủy điện đang xuống dần

Chiều 18/12, mũi khoan từ trên đỉnh đồi khoan xuống đã bị gãy. Hầm cứu nạn thứ hai đã đào được 2m. Các lực lượng tiếp tục trấn an nạn nhân.


Ông Nguyễn Văn Yên viết thư tại cửa hầm - Ảnh: Viễn Sự
Ông Nguyễn Văn Yên viết thư tại cửa hầm - Ảnh: Viễn Sự

22h00 ngày 18/12:

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Văn Yên đã viết một lá thư gửi cho 12 nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm.

Lá thư được ông Yên viết rất nhanh ngay tại cửa hầm thủy điện Đạ Dâng. Sau đó, ông Yên gọi nhân viên đội cứu nạn đến trao thư và một cuộn dây nhựa cứng dài hơn 60m rồi hướng dẫn cách chuyển thư vào cho các nạn nhân.

Ông Yên yêu cầu đội cứu nạn trao đổi với các nạn nhân, chuyển giấy và bút vào để các nạn nhân có thể viết thư ra bên ngoài.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Yên cho biết bức thư này được viết theo yêu cầu của Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, nhằm động viên tinh thần của các nạn nhân, trong khi chờ đợi đội cứu nạn tiếp cứu thành công.

Lá thư được ông Nguyễn Văn Yên viết gửi lúc 22h ngày 18/12 - Ảnh: Viễn Sự

Toàn văn nội dung bức thư đang được chuyển vào cho 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Thân gửi 12 anh chị em trong hầm!

Ban chỉ đạo phòng chống  cứu nạn đang tập trung toàn lực để giải cứu các anh chị, với lực lượng máy móc để giải cứu các anh chị; với lực lượng máy móc thiết bị hiện đại nhất và hang trăm nhân lực của Bộ Quốc phòng,  Bộ Công an, Bộ y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng.

Anh chị em yên tâm, bằng mọi cách bảo vệ sức khỏe và thông tin kịp thời ra ngoài những yêu cầu của mình để được đáp ứng

Ở ngoài này mọi người làm việc 24/24h với tinh thần nhanh nhất để cứu các anh chị.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị tiếp tục khoan sau khi khắc phục xong sự cố máy khoan bị hỏng lúc 21g ngày 18-12. Ảnh: Lâm Thiên
Lực lượng cứu hộ chuẩn bị tiếp tục khoan sau khi khắc phục xong sự cố máy khoan bị hỏng lúc 21g ngày 18-12. Ảnh: Lâm Thiên

21h02 ngày 18/12

Lực lượng cứu hộ đã khắc phục xong sự cố máy khoan bị hỏng tại vị trí cửa xả của Thủy điện Đạ Dâng – Đachomo.

Theo ban chỉ huy cứu nạn, lực lượng cứu hộ đang huy động thêm 50 ống khoan với chiều dài 90cm, đường kính 6cm để chuẩn bị khoan xuyên đêm.

Lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan những mũi đầu tiên.

21h00 ngày 18/12:

Tại vị trí lực lượng cứu nạn đang đào hầm cứu hộ, các nhân viên cứu nạn phải liên tục trấn an nạn nhân qua ống thép: “Các anh em cứ bình tĩnh! Đào gần đến rồi! Cứ bình tĩnh đi”.

Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn cho biết điều lo lắng nhất là tinh thần của các nạn nhân đang xuống rất rõ. Anh em cứu nạn ngoài việc thực hiện nhan việc đào hai hầm cứu nạn còn phải thường xuyên thay nhau trò chuyện, trả lời các câu hỏi của 12 nạn nhân.

Trong đó các thành viên của lực lượng cứu nạn quê Hà Tĩnh, Nghệ An đặc biệt được trưng dụng để trấn an nạn nhân vì có nhiều nạn nhân quê ở hai tỉnh này.

Theo một số thành viên các đội cứu nạn tại hầm thủy điện Đạ Dâng cần cân nhắc đến phương án tư vấn tâm lý một cách hiệu quả, tiếp sức thêm tinh thần cho các nạn nhân.

Bởi thời gian đào hầm cứu nạn có thể kéo dài vài ngày nữa. Sự suy kiệt về thể chất nếu kèm theo suy kiệt về tinh thần thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nạn nhân.

Chiến sĩ lữ đoàn công binh 293 đang đào và gia cố hầm cứu nạn thứ 2, ảnh chụp lúc 20 giờ 30 phút - Ảnh: VIỄN SỰ
Chiến sĩ lữ đoàn công binh 293 đang đào và gia cố hầm cứu nạn thứ 2, ảnh chụp lúc 20h30 - Ảnh: VIỄN SỰ

20h40 ngày 18/12:

Lực lượng cứu hộ lại ghé miệng vào ống thép để nói chuyện – trấn an các nạn nhân bên trong hầm. 

Theo ghi nhận của phóng viên Viễn Sự, cứ khoảng 5 - 10 phút, lực lượng cứu hộ lại các nạn nhân một lần. 

Câu nói thường xuyên nhất là: “Anh em ơi, mọi người đang nỗ lực hết sức, mọi việc thuận lợi...” .

20h30 ngày 18/12:

Hầm cứu nạn đầu tiên đã đào được hơn 8m. Hầm thứ hai này được đào lúc 17h chiều và đã đào được hơn 2m.

Theo các kỹ sư đang có mặt tại hiện trường của Công ty Sông Đà 505, hy vọng hiện đang tập trung phần lớn vào hầm thứ hai.

Lý do là hầm thứ hai được các chiến sĩ công binh – Lữ đoàn công binh 293, Binh chủng công binh thực hiện sẽ được đào thẳng, với độ dài dự kiến khoảng 30m sẽ đến được vị trí các nạn nhân.

Trong khi đó hầm thứ nhất dù đã đào được hơn 8m nhưng ngay khi đào được 2m đã gặp phải đá và phải bẻ sang phải. Do đó, dự kiến hầm này sẽ được đào theo hình chữ U và phải đào khoảng 40m.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, thượng tá Lê Đình Hùng – Lữ Đoàn phó, Lữ đoàn Công binh 293 đang trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cho biết: “Không thể dự báo được chính xác thời điểm hoàn thành đường hầm thứ hai vì địa chất rất phức tạp”.

Theo quan sát của phóng viên, tiến độ đào của hai hầm là khá chậm, khoảng 5 - 7 phút mới đào được một xe cút kít đất đá.

Các chiến sĩ công binh và đội cứu hộ của Tập đoàn Than khoáng sản phải khom người rất thấp, dùng xẻng nạy từng xẻng đất chuyển ra ngoài rất khó khăn.

Các vách hầm vừa được đào xung ngay lập tức được gia cố bằng gỗ thông và thép.

Lực lượng cứu hộ lắp máy khoan để tiếp tục khoan vào bên trong hầm - Ảnh: Lâm Thiên
Lực lượng cứu hộ lắp máy khoan để tiếp tục khoan vào bên trong hầm - Ảnh: Lâm Thiên

17h15 ngày 18/12:

Mũi khoan từ trên đỉnh đồi khoan xuống vị trí hầm sập (hướng dự kiến để đưa áo quần và thức ăn cho các nạn nhân) khoan được 40m thì gặp tảng đá, đã bị gãy. 

Theo kế hoạch, mũi khoan đường kính 10cm này sẽ giúp tạo lỗ thông rộng hơn để chuyển quần áo và thực phẩm xuống khu vực 12 công nhân đang bị mắc kẹt. Khi thành công sẽ có thể đưa ống thông tin xuống để liên lạc, nắm tình hình các công nhân bị nạn rõ hơn. 

Hướng khoan này cần xuyên qua khoảng cách gần 70m đất đá mới đến được vị trí của các nạn nhân. 

"Nếu không gặp sự cố thì hướng khoan này chỉ sáng sớm mai là tới chỗ các nạn nhân" - một công nhân cứu hộ có mặt tại hiện trường, tiếc nuối. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Yên - phó chủ tịch  UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm cách khắc phục sự cố nói trên.

Đồng thời, ông Yên cũng cho biết lực lượng cứu hộ sẽ thực hiện mũi khoan theo hướng như vậy ở một vị trí khác. Dự kiến 23h hôm nay mới tiến hành mũi khoan này.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết ngoài hai tuyến cứu nạn song song trong hầm, có một tuyến nữa là khoan từ trên nóc hầm xuống.

Phó thủ tướng hy vọng khả năng đêm 18/12, tuyến khoan này sẽ thông để các lực lượng cứu hộ có thể đưa áo ấm, thuốc men xuống cho 12 công nhân, bảo đảm giúp họ đủ sức khỏe để qua được những ngày tới.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 18/12, hầm thoát nạn bên phía nách phải của đường hầm đã đào được gần 5m. Cùng lúc đó, các lực lượng cũng triển khai đào tiếp một hầm bên nách trái. 

Theo Viễn Sự - Thanh Duy - Lâm Thiên - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X