Hotline 24/7
08983-08983

Tiếng khóc của cháu bé rơi khỏi bụng mẹ cứu sống 3 mạng người

Giữa đêm khuya, người dân giật thót mình bởi tiếng trẻ con khóc thét. Cũng nhờ tiếng khóc của đứa trẻ vừa bị rớt khỏi bụng mẹ ấy mà 3 mạng người đã được cứu sống kịp thời.

Tiếng khóc của cháu bé rơi khỏi bụng mẹ cứu sống 3 mạng người
Người dân sống tại lô C chung cư Tây Thạnh kịp thời cứu được cả gia đình chị N. nhờ tiếng khóc của đứa trẻ

Sáng 13/12, người dân sống tại chung cư Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) chưa hết bàng hoàng về việc Võ Khánh Khoa (34 tuổi, quê Tây Ninh) nhẫn tâmchém vợ là chị Võ Thị H.N. (33 tuổi) trong thời điểm chị này đang mang thai tuần thứ 37. Lối dẫn lên căn phòng 201 tại lô C chung cư Tây Thạnh vẫn còn in dấu của nhiều vệt máu khô.

Ông Sơn (tổ trưởng dân phố tổ 37, lô C chung cư Tây Thạnh) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay tại căn hộ 201. Ông Sơn kể: "Khoảng 23h đêm 11/12, cả chung cư đang tĩnh lặng, hầu hết mọi người đang say giấc thì nghe tiếng khóc thét của trẻ con. Tiếng khóc rất lạ lùng, lúc thét lên rồi lại dứt quãng. Vợ tôi lúc này cũng thức giấc ra ngoài kiểm tra thì hốt hoảng chạy về thông báo "cô N. đẻ rơi ở phòng ông ơi". Ngay sau đó vợ chồng tôi vội đến căn hộ này để trợ giúp".

"Vừa đến nơi tôi thấy cô N. nằm trên nền nhà người bê bết máu đứa bé trong bụng lòi ra ngoài. Thoạt đầu tôi tưởng cô ấy đẻ rơi nên định lấy chăn để bồng cháu bé đi bệnh viện thì phát hiện anh Khoa đang nằm quằn quại trên vũng máu. Kiểm tra lại thì thấy cô N. có vết thương dài ở bụng mới biết là có chuyện. Cảnh tượng lúc này thật khủng khiếp. Cũng may nhờ tiếng khóc của đứa trẻ mà mọi người mới phát hiện vụ việc mà đưa cả gia đình này đi cấp cứu" - Ông Sơn nhớ lại.

Nhiều người dân cư ngụ tại lô C cũng nhanh chóng có mặt đưa những người bị thương đi cấp cấp tại BVĐK cụm công nghiệp Tân Bình. Sau khi được kẹp rốn tách hai mẹ con, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hùng Vương. Tại đây sau khi sơ cấp cứu, người mẹ tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy, cháu bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 1 để khâu vết thương ở mông và tiếp tục điều trị.

Chị N. được xác định nhập viện trong tình trạng choáng nặng do đau và mất máu, huyết áp không đo được, da niêm tái nhợt, hôn mê. Qua thăm khám lâm sàng ghi nhận, bệnh nhân bị vết chém ngang ở bụng (khoảng 15cm) rơi nội tạng ra ngoài; bệnh nhân còn bị ba vết chém khác ở vùng đầu mặt và cổ.

Chị N. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Chị N. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại tử cung bị rách, rửa sạch ổ bụng, sắp xếp lại nội tạng cho bệnh nhân; đồng thờikhâu vết thương ở mặt và cổ. Sau ba tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã truyền tổng cộng 6 lít máu và dịch truyền giúp bệnh nhân tạm thời qua giai đoạn nguy kịch. Hiện chị N. đang được theo dõi tích cực tại khoa Hậu phẫu Hồi sức ngoại khoa. Con trai chị N. sau khi được chăm sóc tích cực tại BV Nhi Đồng 1, tình trạng sức khỏe đã tạm ổn.

Những người dân trong chung cư vẫn không hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng và bàng hoàng trên. Tất cả đều khẳng định họ thấy vợ chồng Khoa không bất hòa với ai, gặp hàng xóm vẫn niềm nở chào hỏi. Tuy nhiên, ông Sơn tiết lộ, trước khi đến với nhau, cả chị N. và Khoa đều đã từng "qua một lần đò", cách đây ba năm vợ chồng Khoa mua lại căn hộởđâyđể sinh sống.

"Khoa và chịN. là dân trí thức, họ đã từng đi du học ở nước ngoài về và có công viện ổn định, lương cao. Trong thời gian sống ở đây có vài lần họ gây gổ, cãi nhau làm mất trật tự. Lần gần đây nhất lực lượng dân phòng phải có mặt để hòa giải cho hai người" - ông Sơn khẳng định.

Hiện Công an quận Tân Phú đang điều tra làm rõ vụ việc này.

AloBacsi.vn
Theo Trung Kiên - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X