Thương binh bị đánh dã man: 4 giờ giám định thương tật
Cơ quan chức năng đã cùng gia đình, Luật sư đưa ông Hoàng Tiến Vin đi giám định thương tích sau vụ va chạm giao thông.
4 giờ giám định thương tật
Tối 7/2, trao đổi với Đất Việt, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết chiều cùng ngày đã cùng với gia đình và các cơ quan chức năng đưa ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thường trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), người bị nhóm thanh niên hành hung ngày 25/1) đi giám định thương tật tại Trung tâm pháp y của Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an.
Theo Luật sư Thơm, thời gian tiến hành giám định thương tật bắt đầu từ lúc 14g30 và kết thúc vào lúc 18g30 cùng ngày.
Haingười con gái của ông Vin, Luật sư và 1 số đồng đội là thương binh của ông Vin tham gia với vai trò chứng kiến.
“Các bác sĩ cũng tạo điều kiện để cho chúng tôi chứng kiến các quy trình giám định thương tật. Sau khi hoàn thành các thủ tục tại Trung tâm pháp y của Viện Khoa học hình sự, các bác sĩ còn cho ông Vin đi khám thương tật về mắt tại Bệnh viện mắt Sài Gòn để xác định vết thương của bác có tổn hại đến sức khỏe và để lại thương tật hay không”, Luật sư Thơm miêu tả.
Cơ quan chức năng đã đưa ông Hoàng Tiến Vin đi giám định thương tật |
Vị Luật sư cho biết thêm, sau buổi làm việc chiều 7/2, các kết quả giám định thương tật vẫn chưa được công bố và phải chờ thêm ít hôm nữa.
“Bây giờ các cơ quan chuyên môn giám định và tiến hành khám các vết thương. Trên cơ sở hồ sơ, đánh giá như vậy sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để các bác sĩ chuyên môn về để xem xét để đánh giá tỷ lệ thương tích của bác Vin là như thế nào.
Trong vòng mấy hôm nữa, các cơ quan trên sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản để gửi cho các cơ quan tố tụng. Đặc biệt gia đình vẫn đề nghị xử lý và sau này việc bồi thường như thế nào theo quy định của phápluật”, LS Thơm khẳng định.
Gia đình từ chối phong bì, yêu cầu xử nghiêm
Cùng ngày, thông tin thêm với Đất Việt, chị Hoàng Hương (con gái ông Hoàng Tiến Vin) cũng xác nhận gia đình đã đưa ông Vin đi làm các thủ tục giám định thương tích.
Theo chị Hương, hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả thăm khám và phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thông tin chính thức.
Ông Vin đã ra viện và hiện nay vẫn phải nẹp phần vai sau khi bị hành hùng để cố định |
“Bố tôi cũng đỡ hơn và đã xin làm thủ tục để về nhà chiều 6/2. Phần vai bị nẹp trước đây đã bắt đầu cử động được 1 chút. Bây giờ về nhà vẫn tiếp tục đeo đến khi khỏi hẳn”, chị Hương chia sẻ.
Chị Hương cũng tiết lộ, trong thời gian ông Vin nằm điều trị tại bệnh viện, gia đình người hành hung có đến bệnh viện thăm 2 lần, một lần trước Tết nguyên Đán và lần gần đây nhất là hôm 4/2.
Đặc biệt, 2 bố con người tham gia hành hung ông Vin đã đưa cho gia đình phong bì trong có 4 triệu đồng để mong được bỏ qua.
"Nhưng chúng tôi nói không nhận. Họ cứ để lại rồi về. Quan điểm của gia đình là xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật”, chị Hương nhấn mạnh.
Hành hung do thương binh bỏ chạy
Trong một diễn biến có liên quan, trao đổi với báo chí, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, các đối tượng tham gia hành hung ông Vin được xác định gồm 2 bố con ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và Nguyễn Bá Tài (con trai ông Nhu, 25 tuổi), đều trú ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Làm việc với cơ quan công an, ông Nhu cũng như con trai đã khai nhận lại toàn bộ sự việc và thừa nhận đã có các hành vi hành hung ông Hoàng Tiến Vin.
Theo lời khai ban đầu, khoảng 17g30 ngày 25/1/2017, tại khu vực thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark mang BKS: 29A - 111.36, do ông Nhu điều khiển bất ngờ bị chiếc xe ba bánh do người đàn ông điều khiển cùng chiều vượt, rồi va vào. Vụ va chạm gây móp, trầy xước bên hông trái của xe lên đến cửa hậu, đồng thời làm rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.
Tuy nhiên, người đàn ông điều khiển xe ba bánh không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.
Thấy vậy, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh trên. Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chương Mỹ thì ông Vin mới chịu dừng xe.
Ông Nhu và con trai khai nhận do nóng giận bởi người lái xe ba bánh bỏ chạy nên đã lao vào hành hung người đàn ông này. Tài tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu người lái xe ba bánh ra phía sau, còn ông Nhu lao vào tát người đàn ông đã điều khiển xe ba bánh va chạm với xe ô tô của mình.
Theo Hà Nam - Đất Việt
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình