Thú vị thư viện sách trong công viên đầu tiên ở Sài Gòn
Thư viện sách nằm giữa công viên Phú Lâm (quận 6, TP.HCM) thu hút hàng trăm độc giả ở các độ tuổi khác nhau mỗi giờ mở cửa.
Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2015, đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, thư viện sách ở công viên Phú Lâm thật sự đã trở thành một địa chỉ đỏ của những người yêu sách tại TPHCM.
Đều đặn 2 buổi sáng và chiều các ngày từ thứ 4 đến thứ 6 hàng tuần, cán bộ, nhân viên Thư viện quận 6 lại hối hả mang những chồng sách ra công viên phục vụ bạn đọc.
Không để những cuốn sách bổ ích bị phủ bụi trên các kệ đựng sách, đồng thời muốn
mang văn hóa đọc đến đông đảo người dân, thư viện quận 6 đã đưa mô hình mang sách ra công viên phục
vụ bạn đọc.Mô hình này đã thu hút đông đảo người dân tìm đến đọc sách. |
Mỗi buổi sáng sau giờ tập thể dục, các cụ già lại tìm đến kệ sách để chọn đọc
những cuốn sách mình yêu thích |
Họ giới thiệu cho nhau những cuốn sách hay, nhiều kiến thức bổ ích |
Với mô hình đọc sách dưới gốc cây, những quản thư trong thư viên đặc biệt này luôn lắng nghe và chia sẻđể độc giả chọn những cuốn sách hay, phù hợp với mình |
Đây là mô hình đọc sách miễn phí do thư viện quận 6 triển khai để mọi người đến vui chơi tại công viên Phú Lâm có điều kiện tiếp cận với văn hóa đọc nhiều hơn. Tuy hoạt động chưa lâu nhưng mô hình thư viện động đáo này đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của đông đảo người dân sống tại TPHCM.
Anh Trần Văn Hồng, cán bộ Thư viện quận 6, chia sẻ: "Việc đưa sách ra công viên nhằm mục đích giới thiệu cho bạn đọc biết đến Thư viện quận 6, giới thiệu cho bạn đọc những cuốn sách hay, bổ ích; đồng thời khơi gợi nên văn hóa đọc trong cộng đồng: Hãy quan tâm đến thư viện hơn nữa, bởi thư viện là người đem cho bạn tri thức cần thiết trong hành trình của cuộc đời".
Ngoài 200 bản sách gồm: Sách tham khảo, khoa học - kỹ thuật, văn học, y học,
truyện thiếu nhi, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, Biển đảo... được trưng bày trên kệ đã tạo điều
kiện cho bạn đọc được trực tiếp chọn lựa tài liệu theo nhu cầu, còn có trên 10 loại báo, tạp chí
với nhiều kiến thức bổ ích … Mỗi ngày, thư viện thu hút được 500 lượt bạn đọc và 1.200 lượt sách,
báo phục vụ. |
Giờ nghỉ ngơi, bác bảo vệ này cũng tranh thủ ghé đến quầy sách tìm cho mình một
cuốn sách mà mình thích. Bác chia sẻ: "Đọc sách để nâng cao tri thức, nâng tầm hiểu biết của mình
với thế giới xung quanh. Từ khi có mô hình này, tôi được đọc thêm nhiều cuốn sách hay, sách quý.
Điều đó thật tuyệt vời". |
Những loại sách, báo tạp chí về phụ nữ luôn luôn "đắt hàng". Cô Nguyễn Thị Minh
(65 tuổi, ngụ quận 6) chia sẻ: "Mỗi sáng sau giờ tập thể dục, tôi thường dành 30 ngồi lại để đọc
sách báo. Tôi thích nhất là báo Phụ nữ bởi trong đó có nhiều kiến thức bổ ích gần gũi với tôi". |
Không chỉ thu hút những người lớn tuổi, thư viện sách ngoài công viên này cũng là
một địa chỉ yêu thích của các em nhỏ học sinh |
Chăm chú thả hồn vào trang sách... |
Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người yêu sách rất vui mừng và tin tưởng rằng, văn
hóa đọc sẽ không bị mai một trong tương lai |
Thay vì đến quán chơi game hay la cà ở các tụ điểm ăn chơi cho giới trẻ, các
thanh niên này đã chọn thư viện sách trong công viên Phú Lâm là địa điểm giải trí cho mình. |
Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, họ đến thư viện sách trong công viên Phú Lâm vì chung một niềm đam mê đọc sách |
Theo Vinh Sơn - Phụ nữ TPHCM
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình