Hotline 24/7
08983-08983

Thủ đô Mông Cổ ngập trong khí độc

Ô nhiễm không khí ở thủ đô Ulan Bator ngày càng trầm trọng, có ngày vượt ngưỡng an toàn 40 lần, vì lượng khói sinh ra do người dân nghèo đốt than để sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt

Một người dân sửa ống khói lò than trên mái của ngôi nhà kiểu “ger” ở ngoại ô Ulan Bator - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, nồng độ PM2.5 (các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet) trong không khí ở Ulan Bator đo được vào cuối tháng trước tăng lên đến 855 microgram/m3, trong khi chỉ số  PM2.5 “chấp nhận được” theo Tổ chức y tế thế giới là chỉ 20-25µg.

Có ngày chỉ số này ở Ulan Bator còn lên tới 1.000 microgram.

Ông Tsogtbaatar Byamba, giám đốc Viện sức khỏe cộng đồng Mông Cổ, cho biết khoảng 80% lượng khói sinh ra là từ các khu vực có nhiều người sinh sống trong dạng nhà giống lều gọi là “ger”.

Số nhà này đang gia tăng nhanh ở ngoại ô thành phố do nhiều người chăn nuôi di cư đến tụ tập sinh sống sau khi gia súc chăn thả của họ chết nhiều do khí hậu khắc nghiệt của mùa đông, mà nguyên nhân một phần là do biến đổi khí hậu.

Khi nhiệt độ sụt giảm đến mức -40 độ C, các “cư dân ger” không tiếp cận được với mạng lưới sưởi quốc gia buộc lòng phải đốt bất cứ thứ gì có thể để giữ ấm.

Họ đốt than, gỗ, và thậm chí cả rác, và cứ thế khói độc từ hàng ngàn ống khói ồ ạt đổ vào trong không khí.

Ông Setevdorj Myagmartsogt, một cư dân Ulan Bator, than phiền với Reuters rằng sức khỏe gia đình mình đang ngày càng tệ do ô nhiễm không khí.

“Khi hai đứa con út của tôi đi nhà trẻ, tuần nào tụi nhỏ cũng bệnh. Đó là do ô nhiễm không khí”, ông rầu rĩ.

Ông Setevdorj Myagmartsogt bên ngoài nhà mình ở Ulan Bator - Ảnh: Reuters


Vợ ông Setevdorj Myagmartsogt và các con tụ tập tại khu vực lò than trong nhà - Ảnh: Reuters

Tháng trước, chính quyền Ulan Bator đã ra lệnh chặn người di cư vào thành phố đến hết năm nay, chỉ cho phép những người cần sự giúp đỡ lâu dài và có nhà cửa, tuy nhiên tình hình ô nhiễm vẫn không thuyên giảm.

Mới đây, hàng trăm người đã tập hợp lại ở quảng trường Chinggis để phản đối sự bất lực của chính phủ trong công tác chống ô nhiễm, hơn 7.000 chữ ký cũng được tập hợp.

“Ô nhiễm không khí đang gây hại đến cuộc sống của tôi”, một người biểu tình tên Otgontuya Baldandorj bức xúc. “Tôi có thai ba lần, và sảy cả 3 lần. Với lần mang thai thứ 4 này, tôi phải đi về miền quê để có thể có không khí sạch mà sinh con”.

Một người mang khểu trang tham gia phản đối sự bất lực của chính phủ trong việc chống ô nhiễm ở Ulaanbaatar - Ảnh: Reuters

Một phụ nữ mang trang phục hình ống khói biểu tình trước một tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô - Ảnh: Reuters


Một phụ nữ đeo khẩu trang trong không khí đầy khói - Ảnh: Reuters


Hành khách xếp hàng đợi xe buýt trong một ngày lạnh lẽo và đầy khói bụi - Ảnh: Reuters


Khói xả từ nhà máy năng lượng cũng góp phần tạo nên một bầu không khí dày bụi cho ngoại ô Ulan Bator - Ảnh: Reuters


Những chiếc xe chạy trong làn khói mịt mờ - Ảnh: Reuters


Mặt trời mọc le lói sau màn khói - Ảnh: Reuters


Khói xả từ một nhà máy năng lượng trên bầu trời Ulan Bator - Ảnh: Reuters


Một người thợ hút thuốc tại một mỏ than bên ngoài Ulan Bator - Ảnh: Reuters


Thợ mỏ làm việc ở ngoại ô Ulan Bator - Ảnh: Reuters

Than và củi dùng đốt sưởi được bày bán trên đường phố trung tâm - Ảnh: Reuters


Theo Ngọc Đông - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X