Hotline 24/7
08983-08983

Thiếu nữ hoảng sợ kể lại giây phút bị người yêu truy sát

Sau khi chị Mai bỏ chạy, Đoàn vẫn như con thú tiếp tục đuổi theo nạn nhân, đâm thêm nhiều nhát mới chịu buông tay.

Liên quan đến vụ chị Trần Thị Mai (SN 1995, trú Bắc Giang) bị đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú huyện Hiệp Hòa) chặn xe giữa đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát, chiều 1/9, phóng viên đã đến BVĐK Xanh Pôn nơi nạn nhân đang điều trị.

Mặc dù sức khỏe hồi phục tốt nhưng tinh thần chị vẫn còn rất hoảng loạn nhất là khi gặp người lạ.

Sau một hồi làm quen, phóng viên đã có cuộc trò chuyện nhanh với chị về sự việc xảy ra vào sáng 25/8.

Nói về sự việc trên, chị cho hay: ''Sáng hôm đấy, tôi đang trên đường đi thì anh Đoàn đi theo sau nhưng tôi không biết.

Thiếu nữ hoảng sợ kể lại giây phút bị người yêu truy sátNơi nạn nhân đang điều trị

Khi đi đến đoạn cua, anh Đoàn vượt lên trên và chặn đầu xe. Sau đó, tôi và anh đứng nói chuyện về vấn đề tối hôm trước anh ấy gọi điện nhưng tôi không nghe máy.

Lúc đó, tôi đã giải thích là bản thân mình đi làm mệt nên ngủ sớm, không biết có điện thoại.

Tuy nhiên, anh Đoàn không tin và đòi mượn điện thoại của tôi đến tối trả nhưng tôi không đồng ý nên xảy ra cãi vã.

Trong lúc cãi nhau, anh Đoàn rút dao trong người đâm vào mặt tôi nhưng tôi tránh được và bị thương ở tay.

Hoảng sợ, tôi liền bỏ chạy vào nhà dân thì anh Đoàn tiếp tục đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát vào bụng, lưng và sườn rồi bỏ chạy'', chị Mai tỏ vẻ hoảng sợ, mệt mỏi nhớ lại lúc bị người yêu truy sát.

Cũng theo chị Mai chia sẻ, chị và Đoàn yêu nhau được khoảng 3 năm nay nhưng ít khi có thời gian ở bên nhau.

Trong khoảng thời gian Đoàn đi tù, chị Mai cũng thường xuyên lên thăm bố mẹ Đoàn và gửi đồ đạc cho hắn.

Nói về tình trạng sức khỏe của chị gái mình, chị Trần Thị Liên (SN 1996, em gái chị Mai) cho biết: ''Tình hình sức khỏe của chị Mai mấy ngày qua tiến triển rất tối nhưng tâm lý vẫn còn sợ hãi. Trong thời gian chị nằm điều trị ở đây, bạn bè cùng công ty cũng xuống chơi hỏi thăm và động viên rất nhiều nên chị bớt tủi thân và buồn hơn''.

Thiếu nữ hoảng sợ kể lại giây phút bị người yêu truy sátChị Trần Thị Liên (em gái chị Mai)

Chị Liên cho biết thêm, gia đình mình có 4 chị em, chị Mai là chị cả, em út mới được 8 tháng tuổi vì thế Liên phải thay mẹ ở đây chăm sóc cho chị gái.

Khi được hỏi về tình cảm giữa chị gái mình và đối tượng Đoàn, chị Liên chia sẻ: ''Trong thời gian học cấp 3, chị gái em và Đoàn quen nhau rồi có tình cảm.

Sau khi học xong cấp 3 thì chị Mai xin vào Công ty Samsung Thái Nguyên để làm việc còn Đoàn bị đi tù về tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian Đoàn chịu án, chị Mai cũng thường xuyên lên thăm hỏi động viên cố gắng lao động cải tạo để sớm mãn hạn tù, về nhà làm lại cuộc đời.

Không chỉ thế, bố mẹ em cũng thường xuyên khuyên bảo chị Mai chịu khó nên thăm Đoàn và gửi thêm tiền. Mình làm gì cũng phải có đạo lý, còn về sau khi ra tù thì có như thế nào là do hai người quyết định..

Trong thời gian yêu nhau, Đoàn cũng đã nhiều lần về nhà mình chơi. Khi về nhà chơi, mọi người trong gia đình đánh giá Đoàn là người nóng và cục tính nhưng không ai dám nghĩ hắn lại ra tay với chị Mai một cách dã man như vậy''.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn để điều tra hành vi Giết người.

* Tên chị em nạn nhân đã thay đổi

Theo Hoàng Hải - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X