Thi hài “Rambo lấy thân mình làm tọa độ để không kích IS” đã được đưa về Nga
Thi thể Trung úy Alexander Prokhorenko, người anh hùng đang được tung hô là “Rambo Nga” vì lấy thân mình làm tọa độ để đồng độ không kích tiêu diệt khủng bố IS, sẽ được đưa về đất mẹ.
Thi hài Prokhorenko sắp được đưa về đất mẹ Nga. (Ảnh: CNN)
Trung úy Alexander Prokhorenko, 25 tuổi, trở thành cái tên được nhắc nhiều ở nước Nga trong cuộc chiến chống IS. Tổng thống Vladimir Putin đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Bang Nga cho Prokhorenko vì lòng quả cảm và sự hy sinh anh dũng.
Thi hài của người chiến sĩ 25 tuổi sẽ được đưa về Moscow trong tuần này. Điều đáng nói, anh hy sinh khi người vợ Katya đang mang thai đứa con đầu lòng. Chính phủ Nga đã tích cực thỏa thuận với IS để nhận lại thi hài người lính thông qua đội dân quân người Kurd.
Một giáo viên tại trường trung học Gorodeskoy nhận xét, Prokhorenko là một học sinh tuyệt vời và nhà trường đã giành nhiều chiến tích nhờ sự đóng góp tích cực của anh.
“Đó là hành động dũng cảm mà chúng tôi sẽ luôn nhắc nhở cho các thế hệ học sinh sau này. Biến mình thành tọa độ để đồng đội không kích kẻ thù là điều không phải ai cũng làm được”, Nadezhda Rusinova, giáo viên tại ngôi trường Prokhorenko từng theo học chia sẻ.
Alexandr Prokhorenko hy sinh ngày 17/3 khi đang hướng dẫn các cuộc tấn công máy bay Nga ở khu vực thành phố Palmyra, tỉnh Homs của Syria. Vị trung úy không may sa vào vòng vây của IS nhưng đã dũng cảm báo tọa độ để điều hỏa lực dội bom vào chỗ mình, tiêu diệt chiến binh khủng bố. Ngày 27/3, thành phố này được giải phóng.
Theo Khánh Hòa - VnTinnhanh - Đại Đoàn Kết
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình