Thành phố chết chóc trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines
Trong một khu phố nghèo ở Manila (Philippines), cuộc chiến chống ma túy đã mang lại bình yên cho những con đường, nhưng với nhiều gia đình là cái chết của người thân họ.
Bà Maria Musabia, 68 tuổi, bước đến bên 2 chiếc quan tài màu trắng
loại rẻ tiền, đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy con trai và cháu trai
mình. Đám tang là của Francisco, 5 tuổi, và cha cậu bé, Domingo
Manosca.Hai người sẽ được chôn trong một mảnh đất nằm bên rìa nghĩa
trang Patay City vì những vị trí đẹp đều quá đắt đỏ. Manosca là một
người nghiện methamphetamine, còn gọi là ma túy đá. Ông bị bắn chết
trong một đêm tháng 12/2016. Cậu con trai đang ngủ cạnh bố cũng trúng
đạn ngay giữa trán. |
Manosca là một trong hàng nghìn người đã bị bắn chết trong cuộc
chiến chống ma túy do Tổng thống PhilippinesRodrigo Duterte phát động
cách đây 8 tháng. Dù Manosca là một người nghiện, gia đình phủ nhận việc
ông buôn bán ma túy. Trong ảnh,Elizabeth Navarro, người vợ góa 29 tuổi
của Manosca đang mang thai đứa con thứ năm khi vừa mất chồng và 1 đứa
con trai. Cả gia đình 8 người sống tại khu phố Santo Niño
nghèo của thành phốPasay City, 1 trong 16 thành phố thuộc Đô thị Manila.
Giờ thì họ chỉ còn 6 người.
|
Cái chết của Manosca và con trai đến nay vẫn là bí ẩn, như rất nhiều
người khác đã bị bắn chết bởi những kẻ bịt mặt đi trên xe máy. Gia đình
Manosca sợ hãi và không muốn theo đuổi kiện tụng để tìm ra sự thật.
|
Philippines là một trong những nước nghèo nhất châu Á, theo CNN.
Trong nhiều năm liền, đất nước này phải chống chọi với nạn ma túy và
tội phạm tràn lan. Ông Duterte đã đắc cử tổng thống với tuyên bố xóa
sạch ma túy và tội phạm khỏi đất nước: "Nếu anh phá hủy đất nước tôi,
tôi sẽ giết anh". TạiSanto Niño, từng có thời kẻ mua người bán ma túy
tràn ngập như một dịch bệnh. Giờ thì tình hình đã cải thiện, nhưng đi
cùng đó là rất nhiều người chết, cả những cái chết không qua xét xử. |
Trở lại với nghĩa trangPasay City, cách đây 2 tháng, Ricardo, người
trông nom nghĩa trang này, đã tự tay chôn cất đứa con traiEricardo.
Trước khi bị bắn chết, Ericardo là một lơ xe. Người cha khẳng định anh
không phải kẻ buôn bán ma túy. Cũng như gia đình Manosca, Ricardo không
hỏi cảnh sát về nguyên nhân cái chết của con trai.
|
Ông Ricardo, 68 tuổi, đã sống gần hết đời ông ở nghĩa trang này. Cả
gia đình đều sống cạnh nghĩa trang. Ericardo được chôn trên mảnh đất ông
Ricardo dành sẵn cho chính ông, để nằm cạnh người vợ đầu tiên và là mẹ
Ericardo. "Họ gom xương cốt bà ấy vào bao rồi dồn qua một bên để lấy chỗ
cho nó. Tôi đã chôn nó ở nơi có ý nghĩa với mình", ông kể. |
Benjamin Gallardo, một cư dân 56 tuổi của Santo Niñoo, kể lại những
hình ảnh chết chóc ông chứng kiến tại đây: Những khuôn mặt bị quấn băng
dán bỏ lại bên vệ đường, bên cạnh họ là tấm biển "kể tội".
|
Trong một báo cáo gần đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng một số vụ
giết chóc là sự thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm buôn ma túy, một
số khác có thể liên quan đến cảnh sát. |
Rose Marie Monterey, 56 tuổi, khóc ngất trước cái chết của đứa con traiAaron Joseph Paular.
|
Jennilyn Olaryres
ôm lấy chồng cô, Michael Siaron sau khi người đàn ông này bị bắn chết hồi
tháng 7/2016. Bức ảnh Olaryres ôm ấp thi thể Siaron về sau trở thành
một trong những hình ảnh biểu tượng của cuộc chiến chống ma túy tại
Philippines. |
Sau khi chồng chết, Olaryres rời khỏi căn nhà trong khu ổ chuột mà hai người từng sống. Phóng viên CNN không thể liên hệ người phụ nữ này sau đó.
|
Quezon City, một trong những thành phố nằm trong Đô thị Manila. Những khu ổ chuột như thế này là nơi ở phổ biến của tầng lớp người nghèo ở thành thị của Philippines, địa điểm sinh sôi nảy nở cho tội phạm và ma túy. |
Theo Phương Thảo - Zing.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình