Hotline 24/7
08983-08983

Thảm án tại Thái Bình: Xót xa tiếng con khóc gọi mẹ giữa đêm

Vụ án mạng đau lòng khiến con mất mẹ, chồng mất vợ chỉ vì sự hiểu lầm không đáng có.

'Đêm nào cháu cũng gọi mẹ và bà'

Khoảng 15g ngày 11/8, tại phố Lý Bôn (phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, ở thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư) đã sát hại bà Nguyễn Thị Tỉnh (SN 1952) và chị Bùi Thị Huế (SN 1978, con gái bà Tỉnh).

Sau khi gây án, Tuấn bỏ chạy khoảng 100m thì bị người dân bắt giữ, giao cho cơ quan công an xử lý.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, Tuấn đến nhà chị Huế đòi nợ, giữa hai bên đã lời qua, tiếng lại. Sau đó, Tuấn đã sát hại bà Tỉnh và chị Huế.

Có mặt tại gia đình bà Tỉnh khi người thân vừa hoàn tất việc tang lễ cho các nạn nhân.

Thắp nén hương lên bàn thờ của người vợ xấu số, anh Trần Văn Khắc (SN 1973, chồng chị Huế) kể, năm 2001, chị Bùi Thị Hương (vợ Tuấn) có cho vợ chồng anh Khắc vay 10 triệu đồng.

Sau đó, số tiền này đã được vợ chồng anh Khắc trả cho chị Hương trước khi vợ chồng Tuấn ly hôn.

Khoảng 5 ngày trước khi xảy ra án mạng, Tuấn có đến nhà anh Khắc đòi tiền và đe dọa nếu không trả tiền thì gia đình sẽ trả bằng mạng người.

Trước sự đe dọa của Tuấn, gia đình anh Khắc đã làm đơn gửi cơ quan công an nhờ can thiệp.

Chị Hương khóc ngất khi biết tin mẹ và em gái bị sát hạiChị Hương khóc ngất khi biết tin mẹ và em gái bị sát hại

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khiển (SN 1955, em trai bà Tỉnh) nói: 'Số tiền 10 triệu đồng cháu Hương cho vợ chồng cháu Huế vay tôi có được biết. Nhưng chuyện đó đã được trả từ lâu.

Số tiền này thực chất là của cháu Hương đi làm bên Đài Loan gửi về, chứ không phải của Tuấn. Trên thực tế, vợ chồng cháu Huế không vay tiền của Tuấn'.

Nhìn hai con đang gục đầu bên di quan của mẹ, anh Khắc không cầm được nước mắt.

'Hôm mẹ các cháu và bà ngoại bị sát hại, tôi vừa về quê giải quyết công việc. Nhận được điện báo, tôi về ngay nhưng sự việc đã diễn ra.

Lúc vợ tôi bị sát hại, cháu Trang đang ở tầng 3, còn cháu Khải ở tầng 2. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cháu Khải luôn sợ sệt, hoảng loạn, đêm nào cũng khóc đòi mẹ và bà ngoại.

Chỉ còn vài ngày nữa cháu bắt đầu học lớp 1. Đau xót lắm', anh Khắc nói.

Nạn nhân có số phận hẩm hiu

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 1974, bà Tỉnh kết hôn với ông Bùi Xuân B (SN 1950, ở cùng địa phương) và sinh được hai người con gái là chị Bùi Thị Hương và Bùi Thị Huế.

Sau khi sinh con, ông B lên vùng Tây Bắc làm kinh tế và phải lòng người phụ nữ khác, bỏ ba mẹ con bà Tỉnh ở với nhau.

Biết chồng không quay về, bà Tỉnh dắt hai con nhỏ về quê ngoại tại thôn Trung Hòa (xã Việt Thuận) sinh sống và nuôi các con ăn học.

Học xong THPT, chị Hương kết hôn với Tuấn. Năm 2001, chị Hương đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Trong thời gian vợ đi xuất khẩu lao động, Tuấn ở nhà không chịu làm ăn và có tính cờ bạc.

Năm 2004, chị Hương về nước bị Tuấn thường xuyên đánh đập và có lần bị nhốt trong nhà hàng tuần.

Chiếc xe máy chị mua cho Tuấn cũng bị bán đi vì cờ bạc. Không chịu được tính vũ phu và cờ bạc của chồng, cùng năm đó chị Hương sống li thân. Đến năm 2006, vợ chồng Tuấn ly hôn.

Ly hôn xong, chị Hương sang Đài Loan lần hai và lấy chồng người bản xứ sinh được 2 con. Còn Tuấn cũng vào miền Nam sinh sống và lấy vợ, sinh con.

Sống được vài năm, người vợ thứ hai cũng bỏ Tuấn. Đầu năm 2014, Tuấn về quê ở cùng mẹ đẻ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Phiếm, Trưởng Công an xã Việt Thuận cho biết: Chiều 6/8, công an xã nhận được đơn trình báo của chị Huế về việc Tuấn đến nhà đòi tiền và có hành vi đe dọa đến tính mạng.

Công an xã gửi giấy mời cho Tuấn lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Tuấn nói không vi phạm pháp luật nên không nhận giấy và không lên trụ sở theo yêu cầu.

Sau đó, Tuấn còn để lại bút tích vào giấy mời là: 'Tôi không vi phạm pháp luật, tôi chỉ cần trả tiền'.

Tiếp đó, Ban Công an xã gửi giấy mời lần 2 gọi Tuấn lên làm việc vào sáng 12/8.

Thế nhưng, chiều 11/8, Tuấn đã ra tay sát hại mẹ con bà Tỉnh.

Sau khi Tuấn gây án, toàn bộ hai giấy gọi Tuấn và bút tích của y đã được Công an TP Thái Bình thu giữ để điều tra.

Ông Phiếm cho biết: 'Thực chất việc chị Huế gửi đơn lên công an là muốn giải trình về việc số tiền 10 triệu đồng chị đã trả chị Hương từ lâu và số tiền đó không dính líu tới Tuấn.

Nếu cần đối chấp thì chị Huế sẵn sàng. Cho nên, chị nhờ công an can thiệp để Tuấn hiểu rõ và không đến làm phiền'.

Theo Đức Tùy - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X