Hotline 24/7
08983-08983

Thảm án ở Quảng Ninh: Nhìn thấy 4 di ảnh mọi thứ lại hiện ra trước mắt

Mặc dù đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng trước nỗi đau quá lớn xảy ra với gia đình khiến ông Vũ Văn Hùng vẫn chưa bớt nguôi ngoai.

Ông Vũ Văn Hùng chia sẻ với PV.Ông Vũ Văn Hùng chia sẻ với PV.

Nỗi đau chưa nguôi ngoai

Vào sáng ngày hôm nay (16/12), tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an, cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh xét hỏi, tranh tụng tại tòa, cũng như đề nghị của VKS, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án bản án sơ thẩm hình sự vụ án Doãn Trung Dũng với tội danh Giết người và Cướp tài sản với mức án: tử hình về tội Giết người, tử hình về tội Cướp tài sản. Tổng khung hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải trả cho gia đình nạn nhân 220 triệu đồng và những vật dụng của các nạn nhân. Dũng có 15 ngày kháng án kể từ ngày bản án được tuyên.

Sau khi tòa tuyên án, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Vũ Văn Hùng (chồng của bà Nguyễn Thị Hát, ông ngoại của 3 cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), cháu Phạm Thu Hà (SN 2008), cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013).

Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên tòaBị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên tòa

Chia sẻ với PV về bản án mà tòa vừa công bố, ông Hùng cho biết: Hành vi phạm tội của Doãn Trung Dũng là vô cùng dã man, độc ác dù hắn có bị xử tử cũng không thể nào bù đắp lại những nỗi đau quá lớn mà gia đình ông đã phải gánh chịu trong thời gian qua.

Trước khi vụ án này được đưa ra xét xử, gia đình ông Hùng đã đưa ra 2 đề nghị là xét xử lưu động tại địa phương nhưng điều kiện này đã không được đáp ứng và khi bị cáo Doãn Trung Dũng bị tử hình thì gia đình ông phải được nhìn thấy thi thể của Dũng.

Ông Hùng cũng cho hay, gia đình đòi khoản bồi thường thiệt hại 220 triệu đồng chỉ là một phần rất nhỏ chứ gia đình Doãn Trung Dũng có đền bù hàng nghìn tỷ đồng cũng không thể bù đắp được những tổn thất của gia đình.

Trong cuộc trao đổi nhanh với PV, ông Hùng buồn rầu cho biết: Sau ngày xảy ra vụ thảm án, ông và một số người thân trong gia đình đã chuyển về nhà con gái (nhà chị Nguyễn Thị Thanh, nơi xảy ra vụ án) để ở cùng.

Tại tòa, trong phần nghị án, gia đình nạn nhân rất bức xúc trước tội ác mà Doãn Trung Dũng gây raTại tòa, trong phần nghị án, gia đình nạn nhân rất bức xúc trước tội ác mà Doãn Trung Dũng gây ra

'Khi đi làm thì đỡ nhớ, đỡ nghĩ đến vì tập trung vào công việc nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy 4 di ảnh xếp cạnh nhau mọi thứ lại hiện ra trước mắt khiến tôi không thể nào quên, và rất khó nguôi ngoai về chuyện đã qua', ông Hùng buồn rầu tâm sự cùng PV.

Trước đó, ông Hùng cho biết, vào khoảng 7g15 phút sáng ngày 24/9, ông nhận được tin báo của người thân về việc vợ mình và 3 cháu bị sát hại dã man ở nhà con gái (chị Vũ Thị Thanh).

Ngay sau khi nhận được tin, ông Hùng vội chạy sang nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện vợ và 2 cháu gái tử vong ở dưới nhà bếp nằm sát nhà chính còn cháu Hưng tử vong ở tầng 2 trong phòng ngủ.

Chị Đỗ Thị Hoa (vợ Doãn Trung Dũng) khóc lớn và oán trách chồng vì tội ác mà Dũng đã gây ra trước khi phiên tòa bắt đầuChị Đỗ Thị Hoa (vợ Doãn Trung Dũng) khóc lớn và oán trách chồng vì tội ác mà Dũng đã gây ra trước khi phiên tòa bắt đầu

Che đậy động cơ

Tại buổi xét xử sáng nay, hội đồng xét xử nhận định: Bị cáo Doãn Trung Dũng có nhận tội nhưng vẫn che đậy động cơ vì sợ người đời nguyền rủa.

Bị cáo giết người có tính toán, chọn con đường phạm tội, chọn thời cơ, chọn đối tượng, chọn không gian, chọn gia đình có người già, con trẻ, nơi ít người để phạm tội. Hành vi man rợ, hung hăng, vô cớ. Truy tố về tội giết người là có căn cứ...

Bị cáo làm 4 người chết trong đó có 3 cháu nhỏ, làm không khí tang tóc bao trùm tất cả Uông Bí... nên cần loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Bà Bùi Thị Nghĩa (mẹ Doãn Trung Dũng), khóc lớn xin được gặp con traiBà Bùi Thị Nghĩa (mẹ Doãn Trung Dũng), khóc lớn xin được gặp con trai

Trước đó, trong phần tranh luận tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định, hành vi của bị cáo Doãn Trung Dũng phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng 4 người; thực hiện tội phạm man rợ.

Hậu quả gây ra là sự đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân, gây hoang mang cho dư luận.

Bị cáo bản tính ích kỷ, hẹp hòi, côn đồ. Từ việc nhỏ nhặt, câu nói đùa của nạn nhân mà ra tay sát hại người khác.

Nhân thân bị cáo, có 2 lần phạm tội, 2 lần xét xử mức án cao. Xét mức độ phạm tội, đối với bị cáo không thể giáo dục, răn đe.

Cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội, do đó đề nghị xử phạt bị cáo Doãn Trung Dũng tử hình về tội giết người; xử phạt 7 - 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là tử hình.

Trước đó, vào khoảng 7g sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là nhân viên cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) sau khi làm hết ca 3 trở về nhà thì phát hiện có 4 người trong gia đình bị sát hại dã man.

Những người thân trong gia đình chị Thanh bị sát hại được xác định gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ đẻ chị Thanh), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008), cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột chị Thanh - PV).

Theo Hoàng Hải - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X