Hotline 24/7
08983-08983

Thái Bình: Người vợ gạt nước mắt tố chồng xâm hại con

Tưởng rằng sau lần đò thứ hai thì chị T sẽ có được hạnh phúc ấm êm, nhưng không ngờ người chồng của chị lại gây ra chuyện động trời.

Chị T buồn bã bên các con kể lại sự việc. Ảnh: Cao Nguyên
Chị T buồn bã bên các con kể lại sự việc. Ảnh: Cao Nguyên

“Lúc biết tin tôi như chết lặng”

Những ngày này, tại một xã thuộc huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), người dân địa phương vẫn không ngớt bàng hoàng về chuyện người cha mất nhân tính Đ.V. Đ (SN 1988, ở địa phương) có hành vi xâm hại tình dục đối với chính con đẻ của mình. Trong câu chuyện mà người dân chia sẻ với chúng tôi, họ càng thương cháu bé bao nhiêu thì càng phẫn nộ và tức giận bấy nhiêu đối với Đ.

Bà Vũ Thị D (người dân địa phương) cho biết: “Ở trong địa phương này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện động trời đến vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao Đ lại có hành động như vậy. Gia đình thì đã nghèo khó, giờ lại xảy ra chuyện không biết mấy mẹ con chị T có vượt qua được nữa không, khổ thân cháu nhỏ quá”.

Trong căn nhà nhỏ không có gì đáng giá đang bao trùm không khí buồn tủi lạnh lẽo của những người thân. Đến lúc này, chị P.T.T (vợ của Đ) vẫn không tin nổi vào những gì đang diễn ra và không thể nghĩ rằng chính người chồng của mình lại làm chuyện trái với luân thường đạo lý với con gái 6 tuổi. Chị T cho biết: “Đến giờ tôi vẫn nghĩ con gái nói nhầm sự việc, khi nghe cháu nói bản thân không tin, nhưng đến khi chồng xác nhận thì tôi như chết lặng và phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh được”.

Theo lời kể của mẹ cháu bé, vào một buổi tối cách đây gần 1 tháng, chị vừa đi làm về đến nhà thì con gái có gọi mẹ và kể lại sự việc bố đã có hành vi xâm hại vào vùng kín của con. Khi kể cho chị, cháu rất sợ bị bố đánh, nhưng được sự động viên của mẹ, cháu đã nói thật. Khi nghe con gái kể vậy, chị bàng hoàng không tin vào sự việc.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị T đã gặng hỏi Đ. Tuy nhiên, lúc đầu Đ không thừa nhận chuyện đó và luôn cho rằng con gái bịa chuyện vì hay bị bố đánh đòn. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đ đã thừa nhận có những hành động xâm hại vùng kín của con mình. “Khi chồng thừa nhận, tôi như chết lặng và không tin đó lại là sự việc đúng như con gái nói. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm việc động trời đến vậy, không biết là do mất hết tính người hay bị ma men đưa đẩy. Vẫn biết là đau xót lắm nhưng tôi vẫn phải báo chính quyền và cơ quan chức năng. Hiện Đ bị bắt để điều tra về hành vi xâm hại tình dục con gái”, chị P cho biết.

Gia cảnh khốn khó

Trong câu chuyện chia sẻ với PV, chị T luôn hướng ánh mắt về phía xa xăm và nghẹn ngào khi kể về cuộc đời bất hạnh với hai lần đò và lần nào chị cũng phải hứng chịu bất hạnh, thậm chí ở lần sau nỗi đau còn xót xa hơn lần trước. Nếu vất vả, khổ cực bao nhiêu để đánh đổi lấy gia đình, hạnh phúc giản đơn và những người con khoẻ mạnh thì chị cũng không nề hà, nhưng chuyện đồi bại với con gái thì không bao giờ chị chấp nhận, mà người gây ra chuyện đó lại là chồng mình.

Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, chị T kể, sau cuộc hôn nhân không được viên mãn, chị gặp Đ và kết hôn năm 2009. Tưởng chừng sau cuộc hôn nhân mới thì bản thân sẽ có được hạnh phúc giản đơn, nhưng mọi suy nghĩ của chị đều tan vỡ khi về chung sống với nhau. Vốn lười lao động nhưng lại thích ăn chơi, cho nên khi hàng ngày Đ không cùng vợ làm việc mà hay la cà rượu chè, khi rượu say lại về quát nạt vợ con và từ đây những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng đã dồn xuống chị T. Nhiều lần, Đ đuổi vợ con ra khỏi nhà. Tuy nhiên, vì muốn giữ hạnh phúc gia đình mà chị T phải cắn răng chịu đựng. Nếu có tiền mua rượu thì Đ tỏ ra ngọt nhạt chiều vợ con, nhưng mỗi khi hết tiền lại đánh đuổi mẹ con chị. Thậm chí, có lần mẹ con phải ăn cơm ở ngoài đường, ngủ nhờ nhà văn hóa thôn.

Ông Trần Văn M (người dân địa phương) chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình chị T trong địa phương này thì quá khốn khó, trong khi kinh tế đã khó khăn thì chồng lại lười lao động, hay chơi bời rượu chè và thường xuyên đánh đập khiến cho ai cũng xót xa. Nhiều lúc, đến bữa ăn chị T còn phải đi vay khắp nơi để các con có được bữa no.

Nói về các con của mình, chị T nghẹn ngào: “Sinh con ra ai cũng muốn được đầy đủ và có điều kiện chăm sóc, nhưng trong hoàn cảnh của gia đình tôi thì quá khốn khó. Nếu như anh ấy chịu khó làm ăn, lao động thì đâu đến nỗi, đằng này khi đã có với nhau 3 mặt con rồi mà ngày chồng đi làm chỉ tính trên đầu ngón tay. Thậm chí, khi cháu thứ 3 vừa sinh được ít hôm đã phải mang cho người khác vì không có khả năng nuôi dưỡng…”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình chị T, Công an huyện Đông Hưng đã vào cuộc điều tra, đồng thời tạm giữ Đ.V.Đ để làm rõ hành vi xâm hại tình dục đối với con gái.

Chị T cho biết: “Vẫn biết xấu hổ và đau đớn lắm, nhưng nếu mình che giấu, chịu đựng mãi thì biết khi nào cuộc sống mới được giải thoát và sự thật mới được phơi bày. Lúc này tôi chỉ mong sự việc sẽ được cơ quan pháp luật xử nghiêm”.

Theo Đức Tùy - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X