Hotline 24/7
08983-08983

Thái Bình đột ngột di dời loạt cây cổ thụ trăm tuổi

Gần tháng nay, hàng trăm cây xanh tuổi đời hàng trăm năm được di dời khỏi vườn hoa trung tâm TP Thái Bình.

Đơn vị "trúng thầu" thực hiện di dời cây xanh là công ty cổ phần Môi trường đô thị Thái Bình (CP MTĐT).

Theo đó, phương án do công ty CP MTĐT Thái Bình lập, tổng số lượng cây xanh di dời là 252 cây, gồm xà cừ, hoa sữa, phượng vĩ, nhội, gạo, đa, nhãn, bằng lăng, sưa trắng… Đây là những cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm, có những cây như các cây gạo cổ thụ góc phố Hai Bà Trưng đường kính thân lên tới 1,5m .

Trong báo cáo ngày 13/2, công ty CP MTĐT Thái Bình đề nghị được di dời cây để trồng lại ở công viên Trần Lãm, đường Trần Thủ Độ, đường Quang Trung, khuôn viên UBND TP…

UBND TP Thái Bình đã thống nhất phương án của công ty CP MTĐT Thái Bình. Ngày 15/2, UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các Sở: Xây dựng, KH-ĐT, Tài chính, VH-TT-DL, LĐ-TB-XH, UBND TP Thái Bình tổ chức thực hiện.

di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình
Ngổn ngang đất cát tại vườn hoa 

Từ cuối tháng 2 tới nay, hầu hết số cây nói trên đã được đánh bầu, di chuyển sang nơi trồng mới.

Tiếc nuối

Vườn hoa trung tâm TP Thái Bình có tổng quỹ đất khoảng gần 34.000m2, trong đó đất vườn hoa, cây xanh hơn 23.000m2. Đây được coi là mảnh đất vàng cuối cùng còn sót lại ở trung tâm TP.

Nhiều người dân Thái Bình được hỏi đều tỏ rõ sự tiếc nuối vì vườn hoa trung tâm là hình ảnh quen thuộc, thân thương. Ấy thế mà bỗng chốc vườn hoa xanh mát xưa, nay đang là một công trường.

Với họ, vườn hoa trung tâm TP Thái Bình có nhiều tên gọi: vườn hoa Lý Bôn (vì đối diện đường Lý Bôn); vườn hoa Chéo (do mặt cắt đường Lý Bôn kẻ một đường chéo so với mặt bằng chung), vườn hoa thư viện tỉnh (gắn với Thư viện tỉnh)…

Khi những cây cổ thụ bị bứng đi nơi khác chỉ còn trơ lại những hố đất trống hoác, họ chỉ biết nhìn theo tiếc nuối.

di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Nhân viên công ty CP Đô thị môi trường Thái Bình di dời cây đến vị trí mới

Ông N.V.Khương, một cán bộ nghỉ hưu thường xuyên ra vườn hoa tập thể dục bày tỏ: “Việc di dời cây xanh, người dân chúng tôi không được biết, cũng không có bất kỳ bảng biển quy hoạch nào treo trước vườn hoa cả. Khi nhìn xe đến mang cây đi, chúng tôi thấy bất ngờ và tiếc”.

Anh Phí Chí Kiên, SN 1982, một người dân Thái Bình cho hay: “Mỗi lần về thăm quê dịp cuối tuần, đi qua vườn hoa thấy cảnh ngổn ngang mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra...".

Theo nhiều người dân, việc bứng cây lâu năm trong công viên, nếu như chính quyền cho người dân được bày tỏ nguyện vọng thì sẽ tốt hơn.

Hình ảnh ngổn ngang ở vườn hoa trung tâm TP Thái Bình những ngày gần đây:

di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Nhiều người tiếc nuối vì không còn không gian thoáng mát để đi bộ, đạp xe...


di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Những gốc cây được đào khoét di chuyển đến địa điểm khác


di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Theo kế hoạch, những cây xanh được di dời sẽ được trồng lại tại các điểm công viên Trần Lãm, đường Trần Thủ Độ, đường Quang Trung...


di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Hàng trăm gốc cây trong vườn hoa trung tâm TP Thái Bình bị di dời


di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Có những gốc cây cổ thụ hàng trăm năm cũng phải di dời


di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Quán nước nhỏ bốn bề xung quanh cát sỏi, gạch vữa...


di dời cây cổ thụ, cây cổ thụ trăm tuổi, công viên thành phố Thái Bình

Không còn bóng mát để học sinh học nhóm dưới cây

UBND xã Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội ra quân lập lại trật tự vỉa hè, và chặt luôn cả trăm cây xanh.

Hà Nội bắt đầu di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã về vườn ươm, chuẩn bị thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn qua phố này.

Ông Foo, 52 tuổi nói. "Trước khi việc này xảy ra, tôi chưa từng biết đến một khu vực bảo tồn cây. Tôi nghĩ tôi có thể đốn hạ vì chúng là tài sản riêng của tôi". 

Chuyện này có lẽ sẽ mãi mãi nằm yên trong ký ức của tôi và một vài người bạn Đức, nếu không xảy ra chuyện chặt hàng loạt cây ở Hà Nội.

Theo Nhóm phóng viên - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X