Hotline 24/7
08983-08983

Thái Bình: Bắt gã cha thú tính xâm hại tình dục con đẻ

Nghe những lời 'tố cáo' của cô con gái 6 tuổi, chị T. như chết đứng bởi chị không ngờ được rằng chồng mình lại có hành vi đốn mạt đến thế….

Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Phạm Thị T. về việc con chị là cháu Đào Thị Thùy D. (SN 2011) bị cha ruột là Đ.V. Đ. (SN 1988) xâm hại tình dục nhiều lần, CQĐT đã ra quyết định tạm giữ Đ. để điều tra làm rõ hành vi .

Theo thông tin từ chị T. cung cấp thì sự xảy ra cách đây khoảng 3 tuần. Được biết, lúc đó chị vừa đi làm về thì cháu D. nói với chị bằng giọng mếu máo, tỏ rõ sự sợ sệt:'Mẹ ơi ra đây con bảo'.

Thấy động thái bất ngờ của con, chị T. đã nghĩ đến chuyện chẳng lành, tuy nhiên chị vẫn nghĩ rằng con mình đi học gặp trục trặc gì đó.

Nhưng chị T. cảm giác đất dưới chân mình nhu sụp xuống khi bất ngờ nghe con gái tiết lộ về hành vi bì ổi của gã chồng đối với con gái. Đau lòng hơn, trước khi kết thúc câu chuyện, cháu D. còn nói với mẹ: “Khi nào con đi học thì mẹ hãy nói với bố nhé”.

Cũng theo lời chị T., kể từ lúc cô con gái 6 tuổi tiết lộ sự thật kinh hoàng, chị đã rất tức giận kèm theo sự kinh tởm. Nhưng vì nghĩ về hoàn cảnh, hơn nữa lời con trẻ nên chị vẫn phải nín nhịn và tìm hiểu.

Ban đầu, Đ. luôn miệng chối nhưng sau đó người chồng này đã thừa nhận có những hành động xâm hại vùng kín của con gái.

Cháu D. đã bị cha ruột giở trò bì ổiCháu D. đã bị cha ruột giở trò bì ổi

Sau đó, gia đình chị T. quyết định trình báo cơ quan công an. Khi nhận được đơn, Công an huyện Đông Hưng đã vào cuộc điều tra. Quá trình thu thập thông tin, ngày 27/4, CQĐT đã quyết đinh bắt Đ.V. Đ để tiến hành điều tra.

Thông tin mà PV có được, năm 2009, chị T. kết hôn anh Đ.. Cho đến thời điểm này, 2 người có với nhau 3 mặt con.

Tuy nhiên, khác với gia đình khác, chị T. lại là lao động chính trong gia đình, trong khi đó Đ. chỉ biết rượu chè, bù khú.

“Mẹ con tôi chưa bao giờ được anh ấy nấu cho một bữa cơm. Đến nỗi, đứa con trai thứ 3 khi vừa sinh ra, tôi phải cho người khác vì kinh tế quá khó khăn. Nếu để nuôi thì con tôi không có sữa, không có tã lót để dùng' – chị T. khóc nghẹn.

Một người dân địa phương tiết lộ cho PV: “Nếu có rượu thì thằng Đ. còn vui vẻ với vợ con, chứ không có rượu thì nhà chúng chẳng khác gì “chiến trường”.

Thằng Đ. đánh vợ đuổi con, nhiều lần 3 mẹ con cô T. phải ăn cơm ở ngoài đường, trải chiếu manh ở nhà văn hóa thôn để ngủ qua ngày'.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Đào Giang - Nguoiduatin.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X