Hotline 24/7
08983-08983

Tàu hải quân cập cảng Cô Tô đón du khách

14h40 chiều 30/7, tàu hải quân đã cập cảng Cô Tô, chuẩn bị đón khoảng 200 du khách đưa về đảo Cửa Đối, sau đó sẽ đi tiếp về Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Tàu hải quân cập cảng Cô Tô, muộn hơn dự kiến khoảng 2 tiếng do điều kiện thời tiết xấu. Do tàu quá to nên mỗi lần va chạm khiến cầu cảng rung lên. 

Trao đổi với VnExpress, thượng tá Lã Văn Hùng, Phó chính ủy Lữ đoàn 170 Hải quân cho biết, tàu hải quân 634 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển thì được điều động ứng cứu du khách đang mắc kẹt ở Cô Tô. Chịu được sóng cấp 5 - 6, 634 là tàu duy nhất có thể ra vào Cô Tô vào lúc này.

Ông Hùng thông tin, tàu 634 có trọng tải 450 tấn, mỗi chuyến có thể chuyển được 150 đến 170 du khách vào bờ. Do không xuất phát từ đất liền nên tàu không thể vận chuyển lương thực ra hỗ trợ người dân. "Mỗi chuyến đi về dự kiến mất khoảng 5 giờ. Tàu 634 sẽ làm nhiệm vụ cho đến khi hết số lượng du khách mắc kẹt trên đảo", ông Hùng nói.

capcang-4299-1438242594.jpg

Tàu 634 đang làm nhiệm vụ trên biển đã cập cảng Cô Tô để vận chuyển du khách về đất liền. Ảnh: Quý Đoàn.


Lực lượng chức năng đang thăm dò điều kiện nước biển. Sóng biển khiến tàu dập dềnh, lên xuống cả mét. Một chiến sỹ nhận định, du khách sẽ vất vả khi di chuyển từ tàu nhỏ để lên tàu hải quân. do thời tiết nên nhiều khả năng tàu không thể chạy nhanh do vậy trong ngày hôm nay, không thể di chuyển hết khách khỏi đảo.

Lãnh đạo huyện  Cô Tô đã chỉ đạo thông báo để du khách chuẩn bị tinh thần quay trở lại khách sạn,  nhà nghỉ; Đồng thời kêu gọi các cơ sở lưu trú miễn phí cho khách và huyện sẽ hỗ trợ.

coto4-6681-1438242007.jpg

Lực lượng chức năng kiểm tra và chưa đưa ra quyết định cho du khách di chuyển ra tàu hải quân. Ảnh: Quý Đoàn.


Tàu dừng cách cầu cảng khoảng một km, một cano được điều vào thăm dò mực nước. Nhận được tín hiệu có thể cập cảng, tàu tiếp tục tiến sát bờ. Chỉ huy tàu thông báo, với điều kiện mưa to, gió mạnh, biển động như hiện nay, mỗi chuyến tàu chỉ chở được khoảng 200 khách. 

Thấy bóng dáng tàu, các du khách trên cầu cảng hò reo sung sướng. Những đoàn khách ở khách sạn gần đấy ùn ùn kéo nhau ra. "Dù biết phải đi đợt sau vì quá đông người đứng chờ trước, nhưng mình vẫn rất sung sướng vì sắp được về đất liền", du khách Lê Quang nói.

coto2-7837-1438241589.jpg

Du khách chờ lên tàu tại cầu cảng. Ảnh: Quý Đoàn.


14h00 icon
tauhaiquan-4707-1438240337.jpg

Tàu hải quân chuẩn bị cập cảng Cô Tô. Ảnh: Quý Đoàn


Tàu hải quân đang tiến vào cầu cảng Cô Tô. Du khách đang xếp hàng ở cầu cảng ồ lên vui sướng khi nhìn thấy tàu. Lực lượng chức năng gồm biên phòng, dân quân huyện đảo đã điều ôtô chở áo phao đến, chuẩn bị phát cho du khách. Bí thư huyện đảo Hoàng Bá Nam đến tận nơi chỉ đạo việc di chuyển du khách sau 5 ngày mắc kẹt vì mưa lũ.

Khoảng 500 du khách đội mưa, đứng chật ở cầu cảng Cô Tô chờ lên tàu hải quân về đảo Cửa Đối, sau đó sẽ được Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh điều tàu chở tiếp về Cẩm Phả, chứ không phải Vân Đồn như kế hoạch trước đó. Nguyên nhân là cầu cảng Vân Đồn bị sạt lở, tàu khó cập cảng.

Chờ đợi lâu mà chưa thấy tàu đến, nhiều du khách tỏ ra sốt ruột. Các ánh mắt đổ dồn về phía cầu cảng. Một số đoàn khách quay trở lại khách sạn chờ đợi, để tránh phải đội mưa.

coto1-9481-1438238463.jpg

Áo phao đã được chuẩn bị để phát cho du khách trước khi xuống tàu. Ảnh: Quý Đoàn.


Với nhiều du khách, chuyến du lịch Cô Tô hè 2015 thực sự là trải nghiệm khó quên. Họ đã trải qua hầu hết cung bậc cảm xúc, từ sung sướng khi được hòa mình vào làn nước trong xanh, được thưởng thức hải sản tươi ngon của biển Cô Tô, đến hoang mang khi mưa gió lớn, biển động mạnh, lương thực, thực phẩm cạn kiệt. Liên tục nhận được điện thoại hỏi thăm bao giờ về, du khách chỉ biết trả lời "Không biết, còn phụ thuộc vào thời tiết".

hanhly-3235-1438236171.jpg

Nhóm du khách ở đảo Cô Tô hành lý gọn gàng để chuẩn bị lên tàu. Ảnh: Du khách cung cấp


ngongtau-6386-1438236360.jpg

Trong lúc chờ tàu cập cảng, nhiều du khách liên tục cập nhật thông cho người thân


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam có trục qua Bắc Bộ nên ở vịnh Bắc Bộ, có gió nam đến tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 (tương đương với sức gió của áp thấp nhiệt đới).

Trời có mưa giông mạnh, biển động. Sóng biển cao 2 - 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đây chính là lý do khiến các tàu dân sự không thể tham gia vận chuyển du khách từ đảo Cô Tô về đất liền, tất cả phụ thuộc vào tàu hải quân.

quydoan-5403-1438237858.jpg

Du khách tập trung ở cầu cảng chờ tàu hải quân để về đất liền. Ảnh: Quý Đoàn. 

Trưởng ban Chỉ huy quân sự huyện Cô Tô, thượng tá Nguyễn Mộng Điệp thông tin, theo thông báo tàu hải quân sắp cập bến Cô Tô. Hiện đã có hơn 300 khách ra cảng đứng chờ tàu. Để việc xuống tàu của du khách được đảm bảo trật tự, không chen lấn xô đẩy, khoảng 30 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã đội mưa đứng phân luồng dàn hàng cho khách.

Do Vân Đồn bị sạt lở đất nên tàu hải quân sẽ đưa khách từ Cô Tô ra Cửa Đối rồi Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chở khách về Cẩm Phả. “Chúng tôi đã bố trí người theo tàu hải quân để giúp các du khách chuyển tàu được dễ dàng. Một số cán bộ khác sẽ ở bến Cẩm Phả để hướng dẫn khách bắt được xe về nơi mình muốn”, ông Điệp nói.

Đại úy, thuyền trưởng Lê Thanh Tuấn cho biết, tàu 634 có tải trọng 650 tấn. Thời tiết trên biển không thuận lợi khi gió cấp 6 - 7, sóng cấp 5 - 6, nên tàu di chuyển chậm.

Theo kế hoạch, tàu sẽ đón du khách ở Cô Tô rồi đưa vào đến Cửa Đối (trên biển), sau đó tàu dân sự và biên phòng sẽ tiếp nhận khách chuyển sang (trên biển) và đưa tiếp về Vân Đồn. Từ Cửa Đối vào Vân Đồn là trong vịnh biển lặng, không nguy hiểm.

Tàu quân sự xuất phát từ căn cứ hải quân nên không mang theo lương thực, thực phẩm tiếp tế cho du khách và người dân trên đảo.

cuadoi-3844-1438233504.jpg

Dự kiến từ đảo Cô Tô, du khách sẽ được tàu hải quân đưa vào khu vực Cửa Đối rồi được tàu của lực lượng biên phòng và dân sự đón vào đất liền. Ảnh: Bá Đô.

Du khách Quỳnh Trang (22 tuổi, Đại học Thăng Long Hà Nội) cho hay, chủ nhà khách sau khi đi họp về đã thông báo, tàu quân sự chỉ chở khách đến Vân Đồn nhưng nếu tất cả du khách đổ hết về đó thì Vân Đồn cũng không chứa nổi. "Chiếc cầu duy nhất nối Vân Đồn với đất liền đang bị sạt lở, chưa giải tỏa được nên chúng em ra được đó thì vẫn mắc kẹt lại thôi”, Trang buồn rầu nói. 

Sáng 30/7 nghe tin có tàu ra đón, nhóm của Trang đã rất vui mừng. Nhưng tin báo Vân Đồn chưa giải tỏa được sạt đất khiến mọi người hụt hẫng và buồn chán hơn. “Em lo lắm. Đài khí tượng Cô Tô vẫn dự báo 2 ngày nữa có gió mạnh. Nếu mắc kẹt tiếp ở đây em không biết sẽ còn gì ăn. Sáng nay mọi người bảo mì tôm ở đảo đã hết sạch rồi”, Trang nói. 

Nữ sinh này cho biết, dù lo lắng ngồi đợi thông báo tình hình nhưng nhóm của em đã thu dọn xong đồ đạc để bến tàu gọi là sẵn sàng ra luôn.

quydoan1a-5648-1438240565.jpg

Du khách khẩn trương thu dọn hành lý để ra về. Ảnh: Quý Đoàn.


Từ tàu 634 (Hải đội 113, Lữ đoàn 170, vùng 1 hải quân), đại úy Lê Thanh Tuấn, thuyền trưởng, cho biết đang trên đường ra đảo. 634 là tàu vận tải, đủ khả năng chở hàng nghìn người nhưng do điều kiện thời tiết phức tạp nên sẽ căn cứ vào thực tế để đưa khách lên tàu.

Trên tàu đang có 20 chiến sĩ làm nhiệm vụ. Theo đại úy Tuấn, tàu sẽ chạy liên tục cho đến khi nào hết du khách thì thôi, tùy thuộc vào thời tiết. Dự kiến 13g trưa nay, 634 sẽ đến đảo Cô Tô.

Trong khi đó, tại Cô Tô, mưa vẫn tiếp diễn. Sóng biển tương đối mạnh.

coto-4845-1438231421.jpg

Gió quật đổ nhiều xe máy dựng tại cầu cảng Cô Tô. Ảnh: Quý Đoàn.


Nhận được thông tin có tàu ra đón từ chủ khách sạn, anh Nguyễn Sơn, du khách người Hà Nội, vui mừng chuẩn bị hành lý để xuống tàu. Đoàn khách của anh Sơn dự kiến được vận chuyển vào Cửa Đối, gần đất liền hơn, sau đó tiếp tục di chuyển về phía cảng Cái Rồng (đảo Vân Đồn). 

Du khách Lê Quang (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, sáng nay đã nhận được tin sẽ có tàu hải quân vùng 1 ra đón nên đã báo lại cho các thành viên khác. “Quần áo ẩm đã được chúng em cho vào túi. Cả nhóm đang chuẩn bị ăn trưa để sẵn sàng chiều về đất liền. Có tàu ra đón, chúng em ai cũng mừng nhưng tâm trạng còn nhiều lo lắng. Em sợ thời tiết bất thường mà phải lênh đênh trên biển lâu thì còn khổ hơn ở đảo này”, Quang nói.

Quang cho hay hiện tại ở Cô Tô mưa rất to nên cả đoàn phải ngồi chờ có người gọi ra tàu thì mới di chuyển. Một số du khách khác vừa được chủ khách sạn báo tin có tàu hải quân ra đón nhưng vẫn rất lo lắng vì thời tiết xấu, lượng khách trên đảo quá đông.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô, cho biết một tàu hải quân đang trên đường ra đảo để chuyển du khách về đất liền. Tàu dự kiến cập cảng Cô Tô và bắt đầu đón khách từ 12h30 trưa, chạy con thoi liên tục. Dự kiến có 4 chuyến tàu vào đảo để chở hết khoảng 2.000 người đang kẹt đã 5 ngày nay.

Các đơn vị chức năng đang họp bàn phương án tổ chức đón khách lên tàu. Du khách sẽ xếp hàng ngoài cảng, lên tàu miễn phí.

coto-9721-1438230576.jpg

Khoảng 2.000 khách du lịch ở đảo mấy ngày qua gặp nhiều khó khăn do mưa gió lớn, tàu thuyền bị cấm biển. Ảnh: Quý Đoàn.

Liên tục từ ngày 25/7, huyện đảo Cô Tô có mưa rất to, biển động khiến chính quyền cấm biển, các tàu từ đất liền không ra được đảo. Khoảng 2.000 khách du lịch bị mắc kẹt trong điều kiện thực phẩm trên đảo cạn kiệt, tiền gần hết. Nhiều người phải mua mì tôm, bánh mì ăn trừ bữa.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X