Hotline 24/7
08983-08983

Tâm sự của người chồng sau cuộc ly hôn cay đắng

Sean Whalen khuyến khích mọi người chung sống hòa bình với người cũ để có được hạnh phúc.

Giống như nhiều người phải đối mặt với những khó khăn và phức tạp trong hôn nhân, Sean Whalen đã trải qua một cuộc ly hôn cay đắng. Mỗi lần đón hay trả con, cảnh sát đều phải hộ tống để Whalen và vợ cũ không gây lộn với nhau. Những thông tin liên quan đến hai người đều được thông báo qua luật sư vì họ không thể nói chuyện trực tiếp.

Có những lúc tức giận khiến Whalen chỉ muốn đấm vào mặt bạn trai của vợ cũ mà bây giờ là chồng cô ấy. Trước khi ly hôn, hai vợ chồng Whalen đã ly thân một thời gian. Họ có 3 đứa con chung và chuyện ly hôn này thực sự gây căng thẳng cho mối quan hệ của họ.

Tình cảnh đáng buồn này kéo dài liên tục trong nhiều năm liền cho tới gần đây, mối quan hệ giữa Whalen và vợ cũ dần trở nên tốt hơn. Trên trang Facebook cá nhân, anh chia sẻ một bức ảnh sum họp gia đình trong bữa ăn tối với đầy đủ các thành viên.

Cùng với đó, Whalen cũng kể lại câu chuyện của mình với hy vọng mọi người có thể vượt qua được một cuộc ly hôn khắc nghiệt. Tâm sự trải lòng của ông bố 3 con đã nhận được hơn 350.000 lượt thích và 90.000 lượt chia sẻ.

Whalen muốn gửi thông điệp đến mọi người rằng có một sự lựa chọn thực tế và nền tảng để có thể xác định cách sống cũng như quyết định liệu mỗi người có tìm được hạnh phúc hay không, đó là: Lựa chọn cách nói chuyện và tương tác như thế nào? Một người có thể lựa chọn chung sống trong hòa bình ra sao? 

Dưới đây là hình ảnh và thông điệp mà Whalen đã đăng trên trang cá nhân:

tam-su-cua-nguoi-chong-sau-cuoc-ly-hon-cay-dang

Bức ảnh Whalen sum họp với gia đình mới của vợ cũ.

"Đây là vợ cũ của tôi và chồng cô ấy.
3 đứa con chung của chúng tôi và 2 đứa con của họ.
Tối nay, họ mời tôi đến dùng bữa tối.
5 năm trước, cô ấy và tôi đã phải nhờ cảnh sát can thiệp mỗi khi đón/trả con.
Chúng tôi chỉ giao tiếp với nhau thông qua luật sư.
Tôi từng muốn đấm bạn trai của cô ấy (bây giờ là chồng của cô ấy).
Tối nay, chúng tôi cùng bẻ những mẩu bánh mì, cười đùa, chơi với những đứa trẻ và có một buổi tối tuyệt vời.
Không bao giờ từ bỏ, những người bạn.
Hòa bình là một sự lựa chọn.
Đó là lựa chọn của bạn.
Không phải là lựa chọn của họ.
'Người cũ' có làm gì cũng không liên quan đến bạn.
Bạn lựa chọn bạn nói gì.
Bạn lựa chọn bạn làm gì.
Thậm chí, ngay cả khi họ đang cố gắng 'chiến đấu' với bạn.
Hãy lựa chọn để tạo ra hòa bình bằng việc sống một cách hòa bình".

Theo Hà Nhi  - Ngôi sao

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X