Hotline 24/7
08983-08983

Sóc Trăng: Thực hư chuyện mẹ lụi đũa sắt nóng vào chân con

Dư luận đang xôn xao trước thông tin một người mẹ ở xã Gia Hòa (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) dùng đũa sắt nung đỏ lụi vào chân con mình gây thương tích nghiêm trọng.

Cháu Đạt trước nhà của mình

Thông tin ban đầu, ngày 22/11, UBND xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành chức năng xã này đã hướng dẫn người thân của một bé trai 10 tuổi, quê gốc xã Hưng Thành, đến Công an xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, để yêu cầu làm rõ những vết thương trên người nạn nhân.

Bé trai tên Trần Văn Đạt (10 tuổi, tên thường gọi là Tí) sống chung với mẹ ruột là Trần Thị Phượng và cha dượng ở xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên. Vài ngày trước, Đạt bất ngờ trốn về nhà ông ngoại ở xã Hưng Thành xin ở nhờ do không chịu được đòn roi của mẹ và cha dượng.

Người dân xã Hưng Thành thấy trên người Đạt có nhiều vết thương nên đã đưa cháu đến Trạm y tế xã Hưng Thành khám bệnh, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Người thân Đạt cho biết, theo lời cháu, khi ở với mẹ và cha dượng, Đạt thường xuyên bị đánh đập. Ba ngày trước, do nghi ngờ Đạt lấy trộm tiền, mẹ Đạt đã dùng đũa sắt đốt nóng lụi vào hai mu bàn chân của cháu gây thương tích. 

Vết bầm trên cơ thể cháu Đạt

Công an xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Đúng là có chuyện mẹ ruột đánh con, nhưng không có việc dùng đũa sắt nung đỏ dí vào người cháu bé”. Một cán bộ công an đã đưa phóng viên đến nhà chị Phượng. 

Mẹ không có ở nhà, cháu Đạt kể lại với phóng viên và cán bộ công an: “Hôm đó (16/11), do chơi bắn bi thiếu tiền người khác 6.000 đồng nên con về nhà lấy của mẹ một tờ giấy bạc màu xanh để trả nợ cho bạn. Con cứ nghĩ đó là tờ 20.000 đồng, sau này mới biết đó là tờ 500.000 đồng. Khi về, mẹ thấy mất tiền, phát hiện con lấy, mẹ dùng tay đánh con. Sau đó, mẹ dùng roi to khoảng bằng ngón tay đánh nhiều cái vào mông khiến con rất đau, khóc to lên”.

Cháu Đạt cho biết: “Mẹ có dùng cây đũa sắt nung nóng và dọa lụi vào người con chứ mẹ chưa làm gì cả”. Cháu Đạt cho chúng tôi xem những vết sẹo đã liền da trên mông bên phải; mông bên trái còn bầm nhưng đã bớt. Cán bộ công an xã Gia Hòa hỏi lại: “Con có bị mẹ lấy đũa sắt nung đỏ lụi vào người không?”, Đạt trả lời: “Mẹ chỉ dọa thôi”.

Cháu Đạt cho biết mẹ chỉ dùng đũa sắt nóng dọa

Theo cháu Đạt, sau khi bị mẹ đánh, buổi tối cháu không về nhà mà sang nhà một người bạn cách đó khoảng 700m để ngủ. Sáng hôm sau cháu về nhà nhưng mẹ không nói gì. Đến chiều, Đạt đón xe về bên ngoại ở xã Hưng Thành chơi. Thấy cháu bị thương, người thân hỏi nên Đạt trả lời rằng bị mẹ đánh. Ở nhà ngoại 2 ngày, đến ngày 19/11, Đạt về lại nhà mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Hòa đã xác minh. Do vụ việc không đến mức như thông tin phản ánh nên công an xã đang tiếp tục tìm hiểu để có hướng xử lý và báo cáo cấp trên.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Phượng rất khó khăn. Chị Phượng đã ly hôn cách đây 8 năm, cháu Đạt là con riêng của chị với người chồng trước. Chị Phượng đã đi bước nữa và có thêm một cháu 4 tuổi.

Hiện tại, gia đình chị Phượng gồm 6 người cùng chung sống trong một căn nhà lá tạm bợ trên đất bên ngoại. Do không có đất sản xuất nên gia đình chị chủ yếu đi làm thuê sinh sống. Cháu Đạt học hết lớp 3 sau đó nghỉ học cho đến nay.

Theo Trung Đức - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X