Hotline 24/7
08983-08983

Số phận nghiệt ngã của gia đình "bé trai chết thảm trên bờ biển"

Hiện bức ảnh chụp bé trai 3 tuổi chết trên bờ biển Bordun đang là tiêu điểm nóng trên các mạng xã hội, trở thành bức ảnh biểu tượng cho sự tàn khốc của chiến tranh, khủng hoảng tị nạn.

Hiện bức ảnh chụp cậu bé 3 tuổi chết trên bờ biển Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ đang là tiêu điểm nóng trên các mạng xã hội, trở thành bức ảnh biểu tượng cho sự tàn khốc của chiến tranh, cho khủng hoảng tị nạn, những con người lần lượt rời bỏ quê nhà mang hi vọng được đặt chân xuống Châu Âu, sống một cuộc đời mới. Biểu tượng ấy là Aylan Kurdi, chết cùng mẹ và anh trai trong lúc đi tìm một nơi yên bình không có mưa bom bão đạn.

Aylan và Galip, một 3 tuổi, một 5 tuổi chết trên biển Aegean, dạt vào bãi biển của khu nghỉ dưỡng xa hoa Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ của hai em tên Rihan, 35 tuổi cũng qua đời cùng 2 con, chỉ có ông bố tên Abdullah Kurdi hiện vẫn còn sống, anh được cứu thoát cùng 7 người khác trên chuyến tàu định mệnh.

Gia đình bất hạnh này đến từ thị trấn Kobani phía bắc Syria, một thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, Aylan, Galip, Rihan đều là người tị nạn cố sang đảo Kos, Hi lạp bằng xuồng cao su không đảm bảo an toàn.

o-AYLAN-AND-GALIP-KURDI-570-e6d4c
Aylan và Galip Kurdi, hai nạn nhân nhỏ tuổi chết trong chuyến di cư tị nạn tới đảo Kos, Hi Lạp

1-ff88e
Nụ cười ngây thơ của hai đứa trẻ chỉ mới biết cuộc sống được vài năm ngắn ngủi

Chị gái của Abdullah, cô Teema Kurdi cho biết cô nhận được cuộc gọi từ vợ của một người em trai khác trong gia đình báo tin dữ. Hiện cô Teema đã sống ở thành phố Vancouver, Canada được 20 năm.

Teema từng tài trợ để gia đình Abdullah sang Canada đoàn tụ với cô, tuy nhiên do nhiều rắc rối về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, cả 4 người nhà Abdullah đã bị từ chối cấp visa. Ngày hôm qua, chính phủ Canada đã phủ nhận việc nhận được đơn xin di trú tị nạn của gia đình này.

3-ff88e
Abdullah Kurdi và hai con trai

Người cha Abdullah Kurdi, may mắn sống sót nhưng đã mất cả gia đình. Anh dự định sẽ đưa thi thể vợ con về quê nhà Kobani để mai táng.

Trong dòng nước mắt, người đàn ông bất hạnh chia sẻ rằng 2 chiếc thuyền chở hàng chục người tị nạn mất kiểm soát sau khi người trưởng đoàn nhảy xuống biển bơi về bờ. Cả hai chiếc thuyền chỉ vừa mới ra khơi chưa đầy 4 phút đã gặp tai họa, khiến hơn 12 người trên đó thiệt mạng.

CN6IDQoXAAAMdVJ-e6d4c
Aylan bé nhỏ được tìm thấy tại bờ biển Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ

4-ff88e
Anh trai Galip cũng được tìm thấy cách Aylan không xa

"Tôi cố gắng túm lấy vợ con trong tuyệt vọng, họ lần lượt ra đi trong lòng biển khơi, giờ thì không ai đánh thức tôi dậy mỗi sáng nữa rồi. Tôi chỉ muốn gặp vợ, gặp các con một lần cuối, rồi sau đó vĩnh viễn cả nhà ở bên nhau", lời chia sẻ đầy ám ảnh của người đàn ông bất hạnh mất đi cả gia đình.

6-ff88e

Abdullah Kurdi tuyệt vọng sau khi mất đi cả gia đình

Có một cậu bé 13 tuổi, cũng là dân tị nạn Syria tìm đường vào Châu Âu khi được trả lời phỏng vấn đã nói: "Người Syria đâu có muốn tiến vào Châu Âu. Xin hãy dập tắt chiến tranh đi, chỉ vậy mà thôi".

Đây cũng chính là lúc cả thế giới nên nhìn lại tình hình chiến sự giữa IS và lực lượng người Kurd, chỉ cần vấn đề cốt lõi được giải quyết, sẽ không còn những Aylan, Galip và các trường hợp tương tự nữa, thế giới sẽ không còn phải đón nhận những bức ảnh gây xót xa như vậy nữa.

5-ff88e
Bao giờ thế giới mới thôi nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên thế này bị dập tắt?

Theo Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X