Hotline 24/7
08983-08983

Scotland: Chồng đâm vợ 76 nhát vì nghi bị 'cắm sừng'

Một người đàn ông Scotland phải hầu tòa hôm 22/8 vì đã dùng dao đâm vợ hàng chục nhát sau khi nghi ngờ mình không phải bố của các con.

chong-dam-vo-76-nhat-vi-nghi-bi-cam-sung

Robert Kerr và người vợ Trung Quốc Xin Xin Liu. Ảnh: Taylor Photography

Robert Kerr tấn công dã man vợ là Xin Xin Liu, 39 tuổi, tại nhà riêng ở ngoại ô Newton Mearns, gần thành phố Glassgow, Scotland, trong khi hai con trai của họ đang ngủ ở tầng trên. Sự việc xảy ra hồi tháng 4 và vừa được đưa ra xét xử ở Tòa án Tối cao Glassgow hôm qua. 

Sau khi giết vợ bằng hơn 70 vết dao đâm, Kerr còn tự "thưởng" cho mình một cốc trà nóng. Đây là hành vi phạm tội đầu tiên của vị giảng viên đại học này. 

Theo Mirror, Xin Xin Liu chuyển từ Trung Quốc tới Scotland cách đây 15 năm để theo học chuyên ngành luật ở trường đại học Aberdeen. Tại đây, cô quen Kerr, khi đó đang tham gia một khóa học về máy tính. Cả hai yêu rồi kết hôn vào năm 2003. Kerr sau đó trở thành giảng viên trường West College Scotland ở Paisley, trong khi Xin Xin nỗ lực trở thành thông dịch viên. 

Cả hai được nhận xét là "một cặp vợ chồng khá kín đáo và trầm lặng". Tuy nhiên đầu tháng 4 năm nay - khoảng vài tuần trước khi vụ tấn công xảy ra - Kerr liên lạc với bác sĩ cá nhân và phàn nàn rằng anh đang bị stress bởi "các vấn đề cá nhân và công việc". Người đàn ông 39 tuổi cũng nói thêm anh lúc nào cũng thấy lo lắng, mất ngủ và thường nói những "điều hoang tưởng".

chong-dam-vo-76-nhat-vi-nghi-bi-cam-sung-1

Kerr trong vai trò giảng viên đại học. Ảnh: Facebook

4 ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, Kerr nói với một nữ y tá rằng anh đã cảm thấy khá hơn và trông có vẻ vui hơn. Tuy nhiên, tâm trạng Kerr thay đổi vào ngày 26/4, khi anh cầm dao đâm liên tiếp vào người vợ 13 năm chung sống, khiến cô tử vong tại chỗ. 

Đến nửa đêm hôm đó, Kerr gọi điện cho cảnh sát và thừa nhận: "Tôi vừa giết vợ. Tôi đâm cô ấy một cách điên loạn không kiểm soát". 

Lúc tới nơi, cảnh sát nhìn thấy thi thể đầy máu của Xin Xin trên sàn nhà cùng con dao vẫn đang cắm trên người cô. Sau khi bị bắt, Kerr khai rằng: "Tối nay tôi phát hiện ra các con không phải con ruột của mình". 

Jane Farquharson, công tố viên, nói rằng Kerr "nghi ngờ" một người bạn của anh là cha đẻ của hai đứa con trai. Tuy nhiên, một xét nghiệm được tiến hành gần đây khẳng định chính Robert Kerr là bố của những đứa trẻ. 

Trước khi ra tay giết vợ, Kerr phải điều trị tâm thần tại bệnh viện State Hospital ở Carstairs. Một bác sĩ kết luận rằng đêm hôm đó, tâm trí Kerr không bình thường. Vị giảng viên đại học được cho là bị mắc chứng "rối loạn hoang tưởng", bao gồm việc cho rằng mình không phải là bố của các con. 

Vụ việc sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vào tháng 11 tới. 

Theo Hướng Dương - Ngôi sao

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X