Rắn độc vào nhà cắn bé 9 tuổi tê liệt
Cả nhà đang ngủ bỗng cháu Dũng đột nhiên thét lớn. Một con rắn cạp nong to bằng ngón tay cái, dài 60cm, từ trong phòng ngủ của Dũng bò ra.
BV Đa khoa Phú Yên đang cấp cứu cho em Lê Tấn Dũng (9 tuổi, thôn Hảo Danh, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) bị rắn cắn làm tê liệt tứ chi.
Sức khỏe em Dũng đang trong tình trạng nguy kịch |
Đêm 16/4, trong lúc cả nhà đang ngủ bỗng cháu Dũng đột nhiên thét lớn. Mọi người trong gia đình thức dậy chạy đến, hốt hoảng khi phát hiện một con rắn cạp nong to bằng ngón tay cái, dài khoảng 60cm từ trong phòng ngủ của Dũng bò ra.
Ông Lê Văn Luận (cha Dũng) dùng cây đánh chết con rắn, sau đó kiểm tra thấy dưới chân con có hai dấu răng rắn liền đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TX Sông Cầu. Tình trạng Dũng quá nặng, đến 2 giờ sáng 17/4 phải chuyển vào cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.
BS Châu Khắc Toàn, Khoa hồi sức cấp cứu BV Đa khoa Phú Yên cho biết: “Hiện tứ chi Dũng bị tê liệt, sụp mí mắt, liệt cơ hô hấp và đang được thở bằng máy. Tình trạng sức khỏe nguy kịch, có dấu hiệu liệt phải. Ít nhất 10 ngày sau mới biết bệnh nhân có tiến triển hay không”.
Theo Phương Minh
Báo Phú Yên
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình