Trước đó, sáng cùng ngày, ngay sau lễ truy điệu, thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa từ TP Vinh về quê. Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18g ngày 20/6 đến 7g30 ngày 21/6.
Lễ đưa tang vào hồi 8g ngày 21/6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Thanh Trì, Hà Nội. Lễ an táng vào 17g cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.
Gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường tới viếng
Hơn 17g, đại diện gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường tới viếng. Anh Cường là đồng đội trên chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn ngày 14/6. Sáng 15/6, anh được ngư dân cứu vớt khi đang lênh đênh trên vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh.
Đại diện gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường cho biết, hiện sức khỏe anh bình thường nhưng vẫn phải kiểm tra tại Bệnh viện quân y 108 (Hà Nội).
Chủ tịch Hà Nội quyết định tuyển dụng đặc cách vợ phi công Khải
Chiều 20/6, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã về quê nhà đại tá Trần Quang Khải phúng viếng và công bố quyết định đặc cách và tuyển dụng vào viên chức của Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hà Nội năm 2016 đối với bà Trần Thị Hà – vợ của phi công Trần Quang Khải.
Trước đó, sau khi biết thông tin đại tá Trần Quang Khải hi sinh, qua nắm tình hình, được biết chị Hà, trình độ chuyên môn là thạc sĩ Sinh học (ĐH Sư phạm I Hà Nội), hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường THPT Chu Văn An, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xem xét về việc tuyển dụng. Trên cơ sở tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND TP đã quyết định tuyển dụng đặc cách đối với bà Trần Thị Hà.
“Thương chú ấy quá. Trẻ thế mà đã hy sinh để lại bao nhiêu đau thương cho gia đình. Nhìn con bé nhà chú Khải không ai cầm được nước mắt. Chú đấy hiền lành thế sao ông trời nỡ mang chú đi”, bà Nguyễn Thị Liên hàng xóm gia anh Khải sụt sùi nói.
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đến viếng anh Khải. Anh Trần Minh Hùng, em trai liệt sĩ Trần Quang Khải đại diện gia đình vái tạ.
Hàng chục đoàn người chờ hai bên đường chờ đến lượt viếng
Lễ viếng đang diễn ra, hàng chục đoàn người chờ hai bên đường đến lượt viếng phi công Khải. Bà con tiểu thương ở chợ Giỏ cũng nghĩ họp chợ để đến viếng đại tá Khải.
Linh cữu phi công Khải được các chiến sĩ Phòng không không quân đưa vào nhà
Người thân, hàng xóm không ai cầm được nước mắt. Cả góc phố òa khóc nức nở khi cửa xe tang vừa mở.
Anh Khải về nhà
Gần 16g, đoàn xe chở linh cữu anh Khải đã về đến nhà. Người thân ào ra đường khóc.
Trước đó, dưới cái nóng 35 độ C, hàng trăm người dân đã đến chờ đón, viếng đại tá Trần Quang Khải. Bà Trần Thị Tuyết (phố Giỏ, Tân Dĩnh) gạt nước mắt: “Sự hy sinh của anh Khải là mất mát lớn lao của dân tộc, nhân dân và gia đình. Là hàng xóm, chúng tôi rất buồn”.
Quân chủng Phòng không không quân đã cử lực lượng về chuẩn bị lễ tang cho phi công Khải từ hôm qua 19/6.
Từ đầu giờ chiều 20/6, đồng đội, gia đình, hàng xóm láng giếng đã sẵn sàng đón phi công Khải về quê nhà.