Kinh doanh được 2 tháng, đây là
lần thứ hai quán bán bún với giá từ thiện cho người nghèo. Chủ quán cho
hay, mỗi buổi sáng, anh phục vụ 150 bát với giá 1.000 đồng một bát. Các
ngày khác, mỗi bát bún có giá 35.000 đồng. |
Ngay khi quán khai trương,
nhiều người nghèo quanh khu vực này đã rủ nhau đến thưởng thức. Bà Trần
Thị Thanh Hương (Nam Định), một lao động tự do cho biết, mức giá 1.000
đồng quá rẻ, không khác gì miễn phí. "Mong sao quán mở lâu dài để những
người có cuộc sống khó khăn như tôi bớt đi phần nào nỗi lo thiếu cái ăn
hàng ngày", bà Hương tâm sự. |
Nhóm công nhân môi trường làm việc tại khu vực Nguyễn Lương Bằng vào ăn sáng sau khi xong việc |
Anh Đinh Văn Thông (Thái Bình),
làm phụ hồ ở Hà Nội chia sẻ: "Mọi người thường nghĩ bún bán với giá rẻ
hay miễn phí thì ăn không ra gì nhưng không đúng. Tôi đã ăn bún 1.000
đồng, thấy khá ngon". |
Theo chia sẻ của chủ quán Châu
Ngọc Điệp, anh bán 150 suất từ sáng đến trưa. Chất lượng bún 1.000 đồng
và 35.000 đồng không khác nhau. |
Khi được hỏi lý do không bán
miễn phí mà vẫn tính giá 1.000 đồng, anh Điệp chia sẻ: "Mình không làm
miễn phí mà vẫn để một cái giá rất nhỏ như vậy, thứ nhất là để đúng tính
chất sẻ chia, thứ hai là để cho các vị khách đến quán không có cảm giác
đi xin". |
Tuy nhiên, nhiều người lao động sau khi đến ăn vẫn muốn trả đúng mức giá bình thường là 35.000 đồng. Đa số khách đều muốn dành lại những suất ăn siêu rẻ này cho những người đến sau có hoàn cảnh khó khăn hơn. |