Phát hiện xác 8 trẻ nhỏ trong một ngôi nhà ở Australia
Cảnh sát địa phương xác nhận 8 trẻ em có độ tuổi từ 18 tháng tuổi tới 15 tuổi đã thiệt mạng trong 1 ngôi nhà ở phía Bắc Queensland, Australia.
Tờ ABC News đưa tin cảnh sát Queensland đang tiến hành điều tra khẩn cấp sau khi phát hiện 8
thi thể trẻ nhỏ có độ tuổi từ 18 tháng tuổi tới 15 tuổi thiệt mạng trong 1 ngôi nhà phía Bắc
Queensland, Australia. Cũng theo tờ báo này, một số nạn nhân được cho là đã bị đâm dẫn đến tử
vong.
Ngoài 8 nạn nhân đã thiệt mạng, 1 phụ nữ 34 tuổi bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị.
Hiện, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này đã ổn định và cũng đang hỗ trợ cảnh sát trong quá
trình điều tra.
Khu vực xảy ra vụ việc.
Hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: 7 News.
Cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường. Ảnh: ABC News.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: ABC News.
Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Cairn, vụ việc chấn động này xảy ra vào khoảng 2h sáng
theo giờ Australia. Hiện trường vụ án đã bị phong tỏa để điều tra, đây là khu vực ngoại ô quận
Manoora, cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút đi xe. Cảnh sát Queensland mô tả, hiện trường vụ
án mạng "trông như một bộ phim kinh dị".
Hình ảnh người phụ nữ bị thương.
Điều tra viên, ông Bruno Asnicar phát biểu trước truyền thông cho
biết "Cuộc điều tra đã được tiến hành và cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa thể xác nhận mối quan hệ
giữa người phụ nữ trong bệnh viện và các nạn nhân".
Ngoài ra, ông cũng cho biết cho đến thời điểm hiện tại tình hình
đang được kiểm soát tốt và không có mối nguy nào cho cư dân trong vùng.
Đường Murray - Khu vực cảnh sát phát hiện 8 thi thể trẻ nhỏ trong 1 ngôi
nhà.
Trong khi đó, tờ AP lại đưa tin một người phụ nữ có tên là Lisa
Thaiday cho biết cô là bác của những đứa trẻ. Người này cho biết thêm các nạn nhân đều là anh chị
em trong nhà và người phụ nữ 30 tuổi bị thương nặng nằm trong bệnh viện là mẹ của chúng.
Một người dân địa phương cho biết trên tờ ABC News rằng thi thể các nạn nhân được 1 người bạn
của gia đình phát hiện khi tới thăm nhà vào dịp Giáng sinh.
Tuy nhiên, cô Lisa Thaiday, người phụ nữ tự nhận là bác của các nạn nhân cho biết 1 chàng trai
20 tuổi đã đến nhà và phát hiện anh chị em đều đã tử vong trong nhà. Cô Lisa nói "Tôi phải đi gặp thằng bé thôi, nó cần được an ủi. Tôi không thể tin
được điều đó". Cô cho biết gia đình cô là 1 gia đình đông thành viên đến từ Torres Strait
nhưng ai cũng rất thân thiết và quan tâm lẫn nhau.
Khoảng 20 - 30 người, trong đó gồm rất nhiều hàng xóm và người dân địa phương đã có mặt tại
hiện trường. Ai cũng bàng hoàng trước cái chết của những đứa trẻ đáng thương.
Người dân xung quanh khu vực đều bàng hoàng khi biết tin.
Ngatu Tenu, 1 người bạn của gia đình đau buồn mang hoa tới hiện trường.
Nhiều người đổ xô ra đường khi biết tin. Ảnh: ABC News.
Nhiều người đặt hoa tươi để
tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: ABC News.
Trước vụ việc này, Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott cho biết đây
là "vụ án mạng không thể nói nên lời" và vô cùng "đau đớn".
Ông cho biết toàn thể các bậc cha mẹ đều cảm thấy đau buồn trước
những gì vừa diễn ra. "Đây là 1 tội ác không thể nói nên lời.
Những ngày qua quả thực là những ngày khó khăn. Tối nay, người dân trên cả nước sẽ cùng cầu nguyện
cho những đứa trẻ xấu số", ông nói.
CNN dẫn lời 1 người hàng xóm cho biết gia đình có các thành viên thiệt mạng thường sống rất
kín tiếng. Người này cũng cho biết cô không nghe thấy tiếng động gì bất thường từ căn nhà cho tới
khi cảnh sát tới.
Lực lượng cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra. Ảnh: ABC News.
Căn nhà nơi phát hiện ra thi thể của các nạn nhân xấu số. Ảnh: ABC News.
Tờ ABC News đưa tin điều tra viên Bruno Asnicar vừa tổ chức họp báo cho biết cho đến nay cảnh
sát vẫn chưa tìm ra nghi phạm liên quan đến vụ việc. Ông cho biết "Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nghi
phạm liên quan đến vụ việc. Hiện, chúng tôi đang nói chuyện với những người từng tiếp xúc với gia
đình nạn nhân trong 2, 3 ngày qua."
Ngoài ra, cảnh sát cũng tin rằng người phụ nữ bị thương và được điều trị tại bệnh viện chính
là mẹ của 7/8 đứa trẻ thiệt mạng (nạn nhân thứ 8 cũng được cho là anh em họ trong gia đình). Tuy
nhiên, hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tiến hành xác minh danh tính của các nạn nhân.
Khi được hỏi về người đàn ông bên ngoài căn nhà và liệu đó có phải là người đầu tiên có mặt
tại hiện trường không, điều tra viên cho biết "Chúng tôi tin là đã xác minh được người đàn ông đó
và chúng tôi cũng đã nói chuyện với người này. Hiện tại, anh ấy không phải là nghi
phạm."
Gần đây, Australia liên tục phải chứng kiến những vụ việc kinh hoàng. Trước đó, vụ bắt cóc
khiến 2 con tin thiệt mạng trong 1 quán cafe ở Sydney đã khiến cả thế giới rúng động.
Theo Trang Đỗ - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình