Nữ sinh Thái Nguyên mất tích đã trở về nhà an toàn
Em Đỗ Thị Thảo đã được gia đình và công an thành phố Thái Nguyên tìm thấy khi đang “vất vưởng” ở đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội).
Ngày 15/3, gia đình của các nữ sinh đã xác nhận nữ sinh Đỗ Thị Thảo, ngụ tại số 12, tổ 12, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên mất tích bí ẩn vào ngày 11/3 đã được gia đình tìm thấy.
Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, em Đỗ Thị Thảo (Thái Nguyên) đã trở về nhà an toàn |
Chị Đỗ Thị Thúy (bác của Thảo) cho biết: “Hiện nay, sức khỏe của cháu bình thường, chờ bé bình tĩnh lại, gia đình sẽ cố gắng động viên cháu học tập, đặc biệt là môn Toán đang kém”.
Thông qua sự việc, chị Thúy khuyên các cháu bé đang ngồi trên ghế nhà trường chịu khó học tập. Nếu kết quả không tốt thì không nên bỏ đi như vậy, sẽ khiến gia đình lo lắng.
Trước đó, vào ngày 11/3, sau khi nhắn tin xin cô giáo dạy Tiếng Anh nghỉ hai ngày cùng những chia sẻ bị áp lực trên trường với mẹ trước đó, em Thảo đã mất tích. Sau 4 ngày, gia đình mới tìm được.
Được biết, em Thảo đang học tại trường THCS Nha Trang, Thái Nguyên, là người con, người cháu hiền lành, ngoan ngoãn. Sự mất tích của cháu khiến nhiều người bất ngờ.
Theo Lê Thúy - Phunu News
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình