Hotline 24/7
08983-08983

Nữ điều dưỡng bỏ con mới sinh ở vườn khai gì?

Theo Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức thì nữ điều dưỡng đã bỏ thai nhi xuống khu vườn liền kề, không có chuyện ném từ tầng 3 xuống.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị Như (SV một trường CĐ Y, quê ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nghi ném đứa con từ tầng 3 của ngôi nhà trọ (Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội) xuống đất đang khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng. Trước thông tin đang gây chấn động dư luận, ngay trong sáng 14/3 phóng viên Kiến Thức đã nhanh chóng tìm về địa bàn xảy ra vụ việc để tìm hiểu.

Theo ông Dư Văn Minh (68 tuổi), một người dân ở Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội (nhân chứng) cho biết: "Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 13/3. Lúc đó, tôi đang lên bàn thờ gia đình rút một nén hương đem xuống tầng 2, nhìn qua cửa sổ thấy bãi đất bên cạnh nhà thấy một hài nhi còn đỏ hỏn, nằm quay mặt về một phía, rốn ở một phía. Ban đầu, tôi tưởng đấy là búp bê và nhanh chóng đi ra cửa và quan sát cho kỹ nhưng khi thấy đó đúng là thi thể của một hài nhi tôi mới tá hỏa".

Cũng theo ông Minh, sau nửa tiếng xảy ra vụ việc, người dân sống xung quanh kéo đến xem rất đông. Khi đứng xem thi hài, một cô hàng xóm quan sát thấy trên tầng 3 của ngôi nhà trọ vẫn còn vết máu đỏ tươi, chảy loang lổ khắp một góc tường.

Nu dieu duong bo con moi sinh o My Duc khai gi?
Ông Dư Văn Minh, nhân chứng vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Đến 11h30 sáng cùng ngày, Công an xã xuống hiện trường. Đến 17h, chúng tôi thấy họ căng bạt, tắm rửa và mặc quần áo đàng hoàng vào thi thể cháu bé. Đến 8h sáng nay (14/3) thi hài của cháu bé được đưa đi chôn cất ở phía sau BV Tâm Thần Mỹ Đức (Hà Nội)", người dân cho biết.

Còn theo lời của ông Đàm Trọng Hưng, chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ việc, thì nữ sinh Như chỉ mới đến đây ở được 5 ngày (đến hôm thứ 2, chỉ thực tập 5 hôm). Nữ sinh này đi thực tập cùng đoàn ở chung nhau phòng.

"Tôi cũng không để ý lắm về việc cháu Như có mang bầu hay không. Vụ việc xảy khiến chúng tôi quá bất ngờ và sốc. Còn việc cháu Như ném con từ tầng 3 xuống đất hay không vẫn phải đợi kết luận của Cơ quan Công an", ông Hưng cho hay.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên từ một số người bạn của Như được biết, nữ sinh này rất hiền lành và ít chia sẻ về mọi chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm nữ sinh gặp phải nhiều chắc trở.

Nu dieu duong bo con moi sinh o My Duc khai gi?-Hinh-2
Vết máu khô (khoanh vàng) vẫn còn dính trên tầng 3 của ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Trao đổi thông tin về vụ việc trên với PV Kiến Thức, Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết sự việc.

Theo Đại tá Văn, sáng 13/3, Công an huyện nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ việc và ngay sau đó đã cử cán bộ xuống hiện trường nắm bắt tình hình. Theo thông tin ban đầu, tác giả sự việc là một nữ sinh trường cao đẳng y trên địa bàn Hà Nội, quê ở Hà Nam.

"Sáng nay (14/3), gia đình nữ sinh đã có mặt tại huyện Mỹ Đức để làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời xin nhận lại thai nhi để lo hậu sự", Đại tá Văn nói.

Đại tá Văn cũng cho biết thêm rằng: "Qua tiếp xúc với nữ sinh này, cô cho biết khi mang bầu sợ mọi người biết nên giấu chuyện, duy chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Sáng 13/3, nữ sinh này đang thực tập tại BV Tâm thần Mỹ Đức thì chuyển dạ.

Cô gái này đã chạy lên nhà vệ sinh tầng 3 nơi mình ở trọ để đẻ. Tuy nhiên, thai nhi tử vong trước khi chào đời. Hoảng loạn, nữ sinh này đã đem thai nhi xấu số xuống khu vườn nhà dân liền kề giấu. Không có chuyện ném từ tầng 3 xuống".

Theo Mạnh Hưng - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X