Hotline 24/7
08983-08983

Nữ cán bộ vào khách sạn với Chánh Văn phòng Huyện ủy nói gì?

Bà N. cho rằng, do không gặp được ông N.T.T. nên bà đã vào khách sạn tìm. Bà còn khẳng định, hai người "hoàn toàn trong sáng".

Ngày 25/5, lãnh đạo Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xác nhận, đơn vị này đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nội dung đơn tố cáo ông N.T.T. (48 tuổi, Chánh văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi) vào khách sạn với vợ người khác.

Theo báo giới trong nước, ông N.T.T. và bà P.T.N. (35 tuổi, cán bộ một Trung tâm y tế Bạc Liêu) có quen biết nhau.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc (bị bắt gặp vào khách sạn), bà N. đã hứa giúp ông N.T.T. học bằng lái xe ô tô vì bà có người quen.

Hai người đã hẹn gặp nhau trong một quán cà phê ở phường 2, TP Bạc Liêu để ông N.T.T. nhờ bà Ng. nộp hồ sơ hộ.

Thời gian đó, chồng bà N. (là ông T., ngụ tại phường 1, TP Bạc Liêu) nghi ngờ vợ mình không chung thủy vì thấy vợ thường đi cùng người đàn ông khác.

Hôm 22/5, ông T. phát hiện vợ mình vào khách sạn Hoàng Phúc (ở khu dân cư phường 2, TP Bạc Liêu) với ông N.T.T.

Trên tờ Zing, bà P.T.N. thừa nhận mình vào khách sạn với ông N.T.T. nhưng khẳng định hai người "hoàn toàn trong sáng".

Bà giải thích: "Khoảng 12g, tôi đến quán giải khát thì anh N.T.T. bảo chờ lâu quá nên đã qua nhà bạn, là khách sạn Hoàng Phúc".

Bà N. nói thêm, do không gặp được ông N.T.T. tại quán như đã hẹn nên bà đã vào khách sạn tìm. Tuy nhiên, khi bà vừa mới lên cầu thang tầng 1 thì gia đình chồng ập vào đánh ghen.

Cũng theo nguồn trên, ông N.T.T. phân trần, do ngồi chờ bà P.T.N. lâu quá nên ông thuê phòng khách sạn để nghỉ trưa chứ giữa ông và bà N. không hề có tình ý với nhau.

Theo Y Dương - Đại lộ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X