Hotline 24/7
08983-08983

Những tình tiết chưa hé lộ trong quá trình bắt giữ kẻ giết 4 người ở Lào Cai

Đây là vụ án lực lượng trinh sát phải đi bộ nhiều nhất, leo những quả núi cao nhất. Mỗi ngày, một cán bộ trinh sát phải đi từ 7-10km đường rừng.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, liên quan đến vụ án, ngày 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giữ hình sự đối với Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào đúng thời điểm Lào Cai vừa xảy ra vụ lũ quét đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, địa bàn Bát Xát là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đường vào nơi ẩn náu của Tẩn Láo Lở

Trong khi các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương đang dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả thì vụ trọng án, cướp đi sinh mạng của 4 gia đình tại xã Phìn Ngan xảy ra (ngày 9-8), Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ.

Ngay trong đêm, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, tổ chức truy tìm tung tích của các nạn nhân...

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Xát đã tham gia nhiều vụ án xảy ra ở địa bàn Bát Xát, nhưng vụ việc này có những đặc thù riêng. Khu vực xảy ra vụ án cách xa khu dân cư, đối tượng gây án không ai phát hiện. Trong gia đình nạn nhân có 4 người thì cả 4 đều đã tử vong...

Gần 1 tháng trôi qua nhưng anh Tẩn Ông Nải vẫn chưa hết bàng hoàng.

Quá trình điều tra, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai xác định được đối tượng gây án là Tẩn Láo Lở nhưng đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Tẩn Láo Lở sinh ra ở Phìn Ngan, đây đồng thời cũng là địa bàn đối tượng thường tổ chức săn thú săn chim vào ban đêm...

Sự thuận lợi của đối tượng lại là một khó khăn đối với lực lượng của Ban chuyên án, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban chuyên án nhớ lại. Ngoài những đặc thù riêng về địa lý, việc thông tin liên lạc với nhau trong quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng trinh sát cũng không thể thực hiện được. Sau khi Ban chuyên án được thành lập, lực lượng trinh sát đã thành lập 5 mũi công tác.

Trong đó, tổ công tác trung tâm do Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo. Tổ công tác này có nhiệm vụ nắm bắt quy luật của Tẩn Láo Lở, tổ chức đón lõng, lần theo dấu vết ở những nơi đối tượng có thể đi qua và tổ chức rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng gây án.

Họp bàn phương án truy bắt đối tượng.

Có thời điểm, các lực lượng nghiệp vụ được huy động lên đến 200 người kể cả dân quân và lực lượng Công an xã. Ở tại vị trí này, chỉ có một gò đá có sóng điện thoại. Trong cái khó, anh em đã nghĩ ra một phương án rất hy hữu, treo một chiếc giỏ bằng tre lên, chờ khi có sóng thì liên lạc với nhau. Thế nhưng, do sóng điện thoại chập chờn nên việc trao đổi thông tin là cực kỳ khó khăn.

Trong thời gian tổ công tác trung tâm có mặt ở địa bàn thì các lực lượng còn lại gồm Công an huyện Bát Xát, Cảnh sát cơ động và Cảnh khuyển, chốt chặn ở những nơi nghi ngờ đối tượng có thể bỏ trốn. Địa bàn rà soát là các thôn Phìn Ngan, Na Đoong, Tủng Chỉn của xã Trịnh Tường. Các địa bàn giáp ranh như Nà Lùng, Vỹ Kẽm, Nậm Chơn của xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát) cũng được rà soát chặt chẽ.

Các mối quan hệ của Tẩn Láo Lở tại xã Nậm Phong, Nậm Chạc, Y Tý, Bản Vược (Bát Xát) cũng được các trinh sát tỷ mỷ dựng lên; cử cán bộ thường trực nắm bắt thông tin và tổ chức đón lõng trong trường hợp phát hiện dấu vết mới. Cùng với việc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã tổ chức tuần tra công khai.

Ban chuyên án họp đánh giá kế hoạch phá án.

Lực lượng CSGT Công an huyện Bát Xát tuần tra 24/24 giờ, tại các tuyến đường tỉnh lộ đi đến các xã và sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, các lực lượng của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng Biên phòng tiến hành tuần tra ở đường biên, tránh để các đối tượng ra khỏi vùng kiểm soát. Trong quá trình ấy, lực lượng trinh sát vừa làm nhiệm vụ, vừa tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của người dân trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Địa bàn xảy ra vụ trọng án là khu vực rừng thảo quả, đi bộ nửa ngày đường mới tới nơi. Giáp ranh với rừng thảo quả là rừng vầu, khu vực đầu nguồn không được chặt phá, cây cối rậm rạp.

Những hôm đầu, anh em đi giày của ngành... Những đồng chí chưa biết, qua đoạn rừng vầu bị vắt cắn, có đồng chí cùng lúc bị 19 con vắt cắn vào chân. Sau đó, anh em phải dùng đến ủng nhưng cũng chỉ hạn chế được một phần nào. Những ngày đó, áp lực đè nặng lên các thành viên của Ban Chuyên án.

Các trinh sát luồn rừng truy bắt đối tượng.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, trên địa bàn xảy ra vụ Phàn A Gát, giết người trốn trong rừng... Nhưng đây là vụ thảm án kinh hoàng nhất. Sau khi vụ án xảy ra, nhiều người dân cho rằng, Tẩn Láo Lở còn ác hơn cả Phàn A Gát, khi đối tượng này cùng lúc giết 4 người thân trong gia đình, trong đó có 3 trẻ em. Vì lo sợ, các hộ dân không dám về nhà ngủ.

Có trường hợp, chỉ dám về nhà cho gà, chó ăn rồi lại đóng cửa đi xuống dưới trung tâm xã. Những trường hợp trước đó đã có mâu thuẫn với Tẩn Láo Lở thì vô vùng hoang mang. Để an lòng dân, các trinh sát ăn, ngủ trong nhà họ.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát kể lại: Một trong những thành công của Ban chuyên án là có được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Tẩn Láo Lở khi bị bắt.

Trong những ngày ấy, mọi thông tin được báo cáo đều đặn. Các thông tin chuyển về đều được Trưởng Ban chuyên án xác minh. Khi trinh sát về, người dân đã nấu cơm đầy đủ, động viên các anh nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án để người dân trên địa bàn có thể yên ổn làm ăn.

Từ sự lo sợ ban đầu, người dân trên địa bàn đã thay đổi tư duy, tham gia tích cực và hỗ trợ lực lượng Công an phá án. Sự thông thuộc địa bàn, kinh nghiệm đi rừng của những người dân bản địa, đã giúp cho lực lượng trinh sát khá nhiều trong quá trình phá án.

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, kể lại: Trong cuộc đời làm án, lực lượng trinh sát chưa bao giờ thấy một đối tượng máu lạnh, giết người ghê tay như Tẩn Láo Lở. Sau khi gây án, Tẩn Láo Lở thông qua nhiều cách, tìm cách nắm bắt hoạt động của lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng thể hiện đúng sở trường là một “thợ săn” xuất sắc, một sói già chuyên đi săn đêm và leo trèo rất giỏi. Khả năng leo trèo của Tẩn Láo Lở thể hiện ở chỗ, hắn ta thường leo lên cây phong lan cao giữa rừng già, có thể kiếm được vài giò phong lan, trị giá vài triệu đồng để đưa sang Trung Quốc bán.

Lở cũng là một kẻ khéo tay, có thể chế tạo được súng, các công cụ lao động. Ở địa bàn, hắn là một kẻ ngỗ ngược, thường xuyên gây sự đánh nhau với người dân trong bản; ngay cả những người họ hàng. Với những người dân bản xứ, hắn ta cũng là nỗi kinh hoàng. Lở như một con ma rừng, thoắt ẩn, thoắt hiện.

Nơi ẩn náu của Tẩn Láo Lở.

Có thời điểm, các trinh sát tưởng bắt được đối tượng nhưng do địa hình hiểm trở việc truy bắt không thành công. Thời gian sau này, trước sự truy đuổi quyết liệt của lực lượng Công an, Tẩn Láo Lở đã quá mỏi mệt. Đối tượng bắt đầu sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Quá trình dõi theo hành trình của đối tượng, Ban chuyên án đã nắm được tâm lý của Tẩn Láo Lở. Lở cho rằng “nơi chân nến lại là nơi tối nhất” vì thế đối tượng quanh quẩn ở địa bàn. Trong thời gian ấy, những nơi đối tượng xuất hiện ở đâu, anh em lại thâm nhập vào dân.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát cho biết: Ở những nơi đóng quân, cứ 5 ngày, anh em trinh sát lại họp dân một lần, tuyên truyền cho người dân không cất giấu để lương thực, thực phẩm, gạo, dao, kéo, thuốc trừ sâu và các niêu để nấu cơm...

Qua 25 ngày, người dân trên địa bàn đã trở thành những Công an viên, khi phát hiện vị trí ẩn náu của các đối tượng các lều, lán, nương đều báo cho lực lượng Công an.

Thời gian sau này, nơi ẩn náu của Tẩn Láo Lở ngày càng bị thu hẹp. Trong khi ấy, Ban chuyên án đã tính toán một biện pháp cơ bản, nơi lỏng một hướng để đối tượng về nhà. Và đúng như kế hoạch được tính toán, khoảng 19h30 ngày 4-9, khi Tẩn Láo Lở về nhà đã bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt giữ, Tẩn Láo Lở khai rằng anh ta vào các lán, trộm cắp được gà, vịt của nhân dân và ung dung ngủ trong lán. Nhưng sau đó, khi lực lượng Công an tổ chức truy bắt gắt gao, địa bàn hoạt động bị thu hẹp, có thời điểm gần 2 ngày, Lở phải nhịn đói...

Trước thời điểm xảy ra vụ án này khoảng nhiều năm, Tẩn Ông Nải, người bị hại trong vụ án và Tẩn Láo Lở vốn là bạn bè của nhau. Nhà của Tẩn Ông Nải ở trên đỉnh núi cao nhất nên khi mua được xe máy thì vẫn để nhờ xe tại nhà của Lở.

Khẩu súng kíp đối tượng mang theo khi lẩn trốn

Mối quan hệ giữa hai bên trở nên xấu hơn khi Tẩn Ông Nải và Tẩn Láo Lở cùng lập gia đình. Và éo le thay, người phụ nữ làm vợ của Tẩn Ông Nải, chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi) lại là người bạn gái cũ của Tẩn Láo Lở. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào khoảng những năm 2013, trong một lần đến nhà Tẩn Ông Nải mượn một chiếc đĩa nghe nhạc. Khi đó, chỉ có chị Mẩy ở nhà, song vì không biết đọc nên đã nhờ Mẩy đọc giúp.

Trong lúc đó, đối tượng đã chạm vào tay của Mẩy, Mẩy hô hoán nên bố chồng tổ chức bắt vạ với số tiền trên 7 triệu đồng. Sự việc này, chính quyền xã đã giải quyết và yêu cầu cả hai bên không được thâm thù với nhau.

Thời gian sau đó, nhà của Tẩn Ông Nải thường xuyên bị mất trộm. Vì nghi ngờ, Tẩn Láo Lở chính là người gây ra vụ việc trên nên Tẩn Ông Nải đã một vài lần tháo đường ống dẫn nước của nhà đối tượng Tẩn Láo Lở.

Vào buổi chiều xảy ra vụ án mạng thương tâm (9-8), Tẩn Láo Lở đi theo dọc suối để bắt rùa đá. Khi đi ngược lên phía nhà người bị hại thì Lở nhìn thấy một cây gỗ thẳng liền chặt về nhà với mục đích làm cán con dao phát. Khi đi tiếp thêm một đoạn nữa thì đối tượng gặp chị Mẩy đang ngồi chăn trâu ở trên ruộng ngô vừa gặt.

Vừa nhìn thấy chị Mẩy, Tẩn Láo Lở nói rằng chồng mày đi đâu, sau đó gặng hỏi về việc Tẩn Ông Nải phá đường nước của gia đình... Chị Mẩy trả lời không biết về việc của chồng thì đối tượng nói rằng, mày đã vu oan cho gia đình tao phải đền gần 10 triệu đồng. Chính quyền xã đã trao đổi không thù oán, giờ lại làm như vậy.

Ngay sau đó, đối tượng cầm gậy chỉ vào mặt của chị Mẩy và tiếp tục chửi bới. Sau khi bị Tẩn Láo Lở dùng gậy đập vào người thì chị Mẩy tức tối, đã có những lời ý thách thức đối tượng.

Ngay lúc ấy, Tẩn Láo Lở dùng gậy đập vào đầu chị Mẩy, làm chị chảy máu rồi ngã xuống nương ngô. Lở nhìn thấy cháu Tẩn Mai Phương (con gái Tẩn Ông Nải) và Tẩn Thùy Chi (SN 2010), là cháu ruột của vợ chồng Tẩn Ông Nải... Đối tượng cướp đi mạng sống của cháu Tẩn Thùy Chi 6 tuổi, sau đó đến cháu Tẩn Mai Phương.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc.

Trong khi đối tượng đi qua bếp nhìn thấy cháu bé chưa đặt tên, con của chị Mẩy và anh Nải đang nằm trong võng liền bế và thực hiện hành vi phạm tội. Khi chúng tôi hỏi vì sao sát hại cháu bé sơ sinh thì đối tượng trả lời rằng, mẹ đã chết, không có ai nuôi để làm gì. Sau khi gây án, đối tượng lục soát tài sản. Đối tượng tiếp tục lục trong hòm mây, lấy đồng bạc.

Sau đó, Lở lấy súng kíp làm bẫy. Đối tượng chốt cửa bếp để không còn đường nào vào. Mục đích của Tẩn Láo Lở khi đặt bẫy là để không còn người nào còn sống sót có thể trả thù. Tiếp đó, Tẩn Láo Lở về nhà. Trong quá trình này, đối tượng phát hiện có nhiều Công an nên sợ hãi bỏ trốn.

Ngày 6-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành dẫn giải đối tượng Tẩn Láo Lở. Quá trình khám xét tại hang nơi đối tượng lẩn trốn, đã thu giữ được một khẩu súng kíp, các đồng bạc xòe là tang vật của vụ án. Tại khu vực hang đá còn thu giữ được gạo, các vật dụng gồm xoong, nồi... đối tượng cất giấu tại hang trong quá trình trốn chạy. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an tỉnh Lào Cai tích cực điều tra, làm rõ vụ trọng án

Ngày 5/9/2016, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Lào Cai về việc điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 9-8-2016, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo nội dung thư: Ngày 4/9/2016, Công an tỉnh Lào Cai đã nêu cao tinh thần tấn công, phòng, chống tội phạm, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, ý thức trách nhiệm; nỗ lực, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án giết 4 người, cướp tài sản xảy ra ngày 9/8/2016, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; bắt giữ được đối tượng cùng tang vật gây án.

Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu, tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Trong thời gian ngắn, các lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ, với tinh thần thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Chiến công của các đồng chí đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Nhà nước và lực lượng CAND, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng yêu cầu đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm phòng ngừa chung; mong muốn các cán bộ, chiến sỹ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Hiếu Quỳnh


Theo Xuân Mai - Công an Nhân dân

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X