Những tin nhắn cuối cùng của học sinh trước khi máy bay rơi
"Chúng tớ muốn trở về nhà ngay", đây là một trong những tin nhắn cuối cùng của các học sinh xấu số trong vụ tai nạn trên chuyến bay 4U9525.
Hình ảnh các em học sinh chia sẻ cho nhau |
Trở về sau những ngày sống vui vẻ tại một làng ở Tây Ban Nha, các em cũng không quên kể về những món quà lưu niệm mình đã chọn mang về tặng mọi người.
"Elena gửi cho em những tin nhắn trên WhatsApp và Snap Chat. Bạn ấy cũng gửi cho em những bức hình cả nhóm chụp cùng nhau".
Ella, một trong 16 học sinh trên chuyến bay |
Ella (bên phải) vui vẻ trong 9 ngày trao đổi văn hóa tại một làng ở Tây Ban Nha, Llinars del Valles |
Các học sinh Trường Joseph Koenig tưởng nhớ bạn bè. Một học sinh tên là Adina Hahlbom mang theo một số bức ảnh của bạn mình. Cô bé cho biết để có được cơ hội đến Tây Ban Nha giao lưu, cả lớp em đã phải bốc thăm và những bạn bốc trúng khi đó đã cảm thấy vô cùng may mắn. |
Thắp nến và đặt hoa tưởng niệm |
Trường Trung học Joseph Koenig ở Haltern am See đang bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm. Các thầy cô tưởng nhớ học sinh. |
Theo Hạ Anh - VietNamNet
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình