Hotline 24/7
08983-08983

Những mảnh đời tan nát sau vụ đại lý Prudential Quảng Ninh lừa đảo

Sau cú lừa của đại lý Prudential Quảng Ninh 59 người trở thành nạn nhân kéo theo gần 200 gia đình mắc nợ. 5 trong số các nạn nhân đã tìm đến cách giải thoát là tự tử ….

Nữ quái “siêu lừa” hàng trăm tỷ ở Quảng Ninh lĩnh án chung thân

Sau mấy năm qua chịu đựng cảnh cùng quẫn của nợ nần, bây giờ có người đã “lỳ đòn” và bình tĩnh trở lại. Tiếp chúng tôi, họ kể lại chi tiết vụ lừa mà đại lý của Prudential Quảng Ninh, Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn, đã tổ chức khá hoàn hảo.

Họ nói rằng ai cũng có thể bị lừa cú này bởi ngoài việc là đại lý chính thức của Prudential, có mã số đầy đủ, phát ra những hồ sơ, hóa đơn thật của Prudential Việt Nam, Hằng còn được vinh danh là đại lý xuất sắc trong toàn quốc của tổ chức này.


Cô Tạ Thị Liên, một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo, vẫn nhận được quà mừng sinh nhật của Prudential sau khi vụ lừa đảo xảy ra nhưng Prudential Quảng Ninh lại cho rằng không có trong danh sách khách hàng.
Cô Tạ Thị Liên, một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo, vẫn nhận được quà mừng sinh nhật của Prudential sau khi vụ lừa đảo xảy ra nhưng Prudential Quảng Ninh lại cho rằng không có trong danh sách khách hàng.

Nhiều nạn nhân cũng tố cáo rằng Prudential đã “góp sức” không nhỏ cho những cú lừa của đại lý của mình. Những cuộc “hội thảo” công khai giữa thanh thiên bạch nhật cách trụ sở của Prudential Quảng Ninh không xa, bằng những logo thật mượn từ trụ sở sang.

Hội thảo có “ông Tây” thật đến dự với chức danh là Phó Tổng giám đốc của Prudential phụ trách khu vực miền duyên hải, cũng phát biểu chỉ đạo này nọ qua phiên dịch…những màn dàn dựng lừa còn tinh vi hơn cả cánh kinh doanh đa cấp khiến người lao động chân thật và tử tế rất khó thoát khỏi vòng vây.

Thậm chí khi vụ lừa đã vỡ lở, chân dung của siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng đã bị phơi bày mà đến ngày sinh nhật của các “khách hàng” vẫn được Prudential Việt Nam từ TP.HCM gửi quà đến tận nhà để …mừng.

Gửi con vào chùa rồi uống thuốc tự tử

Chị Đỗ Thị Hương ở khu đồi bệnh viện thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long là một trong những nạn nhân của Hằng. Chị là công nhân của công ty vệ sinh môi trường về hưu.. Không còn chồng, chị phải lao động kiệt sức để nuôi 3 con và một mẹ già ngoài 80 tuổi.

Khi đại lý của Prudential đến tận nhà dụ dỗ, chúng đưa ra chiêu lừa như sau: Có những khách hàng từ ngót chục năm nay của Prudential đã mua suất bảo hiểm hàng chục tỷ đồng. Giờ chưa đáo hạn nhưng vì điều kiện kinh tế họ không thể mua tiếp. Nếu chị bỏ tiền mua lại hợp đồng sang ngang này sẽ được hưởng quyền lợi, lãi suất gần chục năm qua của họ và ngày đáo hạn cũng chẳng còn bao lâu...

Đang cơn túng thiếu, được tư vấn như vậy chị Hương lóe lên ý nghĩ phải cố theo để có tiền nuôi mẹ, chăm con. Chị về quê tận Kiến Thụy, Hải Phòng vay mượn của những người thân, họ hàng và của cả những bạn bè cùng làm việc ở công ty trước đây. Gom được 1,3 tỷ đồng chị Hương trao tất cả cho đại lý Prudential để mua tiếp những hợp đồng hủy ngang ấy.

Chị Hương tâm sự: “Tôi như que diêm sắp tắt cố bùng cháy sáng lên lần cuối hy vọng kiếm thêm tiền chăm mẹ già, nuôi con nhỏ. Ai ngờ gặp phải bọn bất lương thế!”.


Đại lý của Prudential Quảng Ninh Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn trước tòa.
Đại lý của Prudential Quảng Ninh Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn trước tòa.

Cặm cụi cả đời làm phân, quét rác dành dụm được tiền mua mảnh đất trên đồi định làm nhà cho con, giờ chị phải bán đi để trang trải mà vẫn không hết nợ nần chồng chất. Ngày ngày những chủ nợ đến đòi, dọa dẫm, hành hạ.

Chị phải chịu đựng cả những đau đớn về tinh thần và thể xác. Quá sức chịu đựng của một người đàn bà, cùng quẫn chị Hương quyết định gửi hai đứa con lớn vào chùa Ba Vàng nhờ các nhà sư nuôi hộ.

Chị dẫn đứa con nhỏ mới 3 tuổi là cháu Trần Xuân Thiện về nhà rồi tìm cách cùng quên sinh. Chị cho cháu uống thuốc độc cùng mình tự sát. Chị sợ nhất là khi mình chết đi rồi con nhỏ không ai nuôi dưỡng sẽ phải vật vờ cho đến chết. Thôi thì cùng chết với mẹ, đau một lần cho xong.

Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào, không biết phận đời của chị còn nặng gánh đến bao giờ, bà mẹ già cảm nhận thấy rõ, những người láng giềng cũng cảm thấy sự bất thường nên họ phát hiện được và phá cửa vào cứu giúp. Chị còn sống đến hôm nay để ngồi chia sẻ với chúng tôi cũng là điều kỳ lạ và trớ trêu với số phận của một con người.

Hôm tòa sơ thẩm xử xong với bản tuyên án chỉ dồn tội cho Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn, Prudential Quảng Ninh gần như vô can, điều này đồng nghĩa với việc các bị hại không có ai đứng ra trả lại số tài sản đã bị lừa, chị Hương đã quyết định đập đầu vào tường rào của tòa án tỉnh tự sát ngay tại chỗ. Nhìn chị vật vã, máu me bê bết những người cùng cảnh ngộ đã xô vào cứu chị.

2 cái tát để giải thoát 1 cuộc nhảy cầu

Có một nạn nhân khác cũng tên là Hương, Ngô Thu Hương 39 tuổi, hiện là diễn viên của Đoàn Cải lương Quảng Ninh. Chồng chị là anh Thạch cũng công tác ở đoàn này.

Vẫn với chiêu bài là mua lại những hợp đồng của người có nhu cầu hủy ngang dễ kiếm thêm lợi nhuận chị, Hương đã huy động tất cả những người thân trong gia đình góp vốn vào để mua lại những “hợp đồng” này. Chị đã dồn được gần 3 tỷ đồng để đưa cho chúng với hy vọng có lãi suất chữa bệnh cho người em phải chạy thận suốt đời.

Chị huy động luôn cả gia đình người thân tàn tật phải ngồi xe lăn, thế chấp nhà vay ngân hàng với mong muốn giúp người tàn tật có được cuộc sống tạm ổn. Ai ngờ dính quả lừa. Vợ chồng hục hặc, hành hạ lẫn nhau, những người thân trong và ngoài gia đình coi chị như là người tiếp tay cho Prudential lừa họ vậy…

Hoàn cảnh của chị Hương đau thương đến mức tất cả những người là nạn nhân vụ lừa của Prudential Quảng Ninh cũng phải xót xa động tâm. Họ bảo nhau góp lại mỗi người 1 triệu đồng để đỡ cho chị Hương trong cơn cùng quẫn ấy.

Nhưng khi nhà cửa đã bán hết, vợ chồng đã ly thân và những con nợ vẫn không tiếc lời thóa mạ, chị Ngô Thu Hương quyết định quên sinh bằng cách nhảy cầu Bãi Cháy. Cái khoảnh khắc cuối cùng của đời mình trước khi nhảy cầu ấy bỗng có một cánh tay kéo cô lại . Cô cố vùng ra thì người đàn ông ấy (mà đến bây giờ cô vẫn chưa gặp lại mặt) đã tát cô hai cái nổ đom đóm mắt và gọi taxi đưa cô về nhà.

Cô trao đổi với chúng tôi trong nước mắt: "Hai phiên xử trước có nhiều khuất tất lắm. Ai đời tại phiên tòa chỉ bị cáo thì được nói còn bị hại thì không. Prudential Quảng Ninh thì lại vô can, chính họ phải có trách nhiệm bồi hoàn lại số tiền mà đại lý và tổ chức của họ đã chiếm đoạt của chúng tôi".

Chờ một phiên tòa công tâm

Còn rất nhiều những mảnh đời khác tan nát sau cuộc lừa tàn độc của đại lý Prudential. Chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm ở Phường Hà Tu, đã cầm tiền của họ hàng, bạn bè và thế chấp nhà của mình, nhà của cha mẹ, để trao tiền cho bọn lừa đảo đó tổng cộng lên tới 17,5 tỷ đồng. Bây giờ nhiều đối tượng chị mắc nợ cho người đến đòi, họ hung hãn truy sát nhiều lần khiến chị chỉ biết đau đớn, lạy van xin khất nợ. Đau lòng nhất là khi mẹ già phải mổ tim, cha già thì tai biến mạch máu não, chị không giúp gì được cho cha mẹ mà còn để các cụ đau lòng thêm.

Vợ chồng anh Vũ Ngọc Chí thì tan đàn xẻ nghé. Anh sau khi chia tay vợ đã bị xốc quá nặng. Bây giờ anh đã điên loạn và phải điều trị ở Bệnh viện Tâm thần. Một nạn nhân khác là Chị Len ở Mạo Khê trong bước cùng quẫn, tuyệt vọng đã tìm mối bán thận của mình để lấy tiền trả nợ…Họ cứ chờ hết phiên tòa này lại đến phiên tòa khác, cứ hy vọng rồi lại tuyệt vọng.

Bây giờ thì tất cả các nạn nhân đều trông vào bản kháng nghị của Tòa án Nhân dân Tối cao yêu cầu hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên và điều tra, xử lại. Họ chỉ còn hy vọng cuối cùng là cuộc xử lại ấy sẽ công tâm, đúng người đúng tội, không có bất cứ sự che đỡ nào.

Theo Kỳ Vũ - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X