Những bí mật chưa từng tiết lộ về ông trùm IS
Một người đàn ông tự xưng là bạn của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiết lộ rằng y từng là người khá nhút nhát.
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, hiện là một trong những tên khủng bố mà thế giới truy nã gắt gao nhất. Không nhiều người biết rõ các thông tin về y.
Baghdadi chỉ mới xuất hiện công khai một lần duy nhất vào tháng 7/2014 tại nhà thờ ở thành phố Mosul, Iraq, để tuyên bố thành lập 'triều đại', với trách nhiệm thống nhất và dẫn dắt cộng đồng Hồi giáo toàn thế giới.
Thời gian gần đây, Baghdadi có thể đang ẩn náu tại một vùng hẻo lánh phía Đông Iraq, gần biên giới Syria. Nhiều nguồn tin cho rằng y đã bị thương nặng trong cuộc không kích do liên quân tiến hành trong tháng 3.
Người đứng đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Telegraph.
Ngày 4/5, báo Rudaw của Iraq đăng bài phỏng vấn một nhân vật tên có Abu Muhammad, người tự nhận là biết rõ và sống cùng Baghdadi tại thị trấn Topchi, Iraq từ cuối thập niên 90 cho đến những năm đầu thế kỷ 21.
Theo Business Insider, những thông tin mà Abu Muhammad cung cấp tương tự nội dung trong quyển sách về phiến quân IS của 2 tác giả Michael Weiss và Hassan Hassan.
Cả hai bên đều cho rằng Baghdadi là một người sống
gần nhà thờ ở Topchi, thuộc thành phần trí thức, đá bóng giỏi, nhút nhát và chưa bao giờ phát biểu
trước công chúng.
Thủ lĩnh IS không thực sự sùng đạo
Baghdadi từng là một giáo viên, y thông thạo các nội dung và luật lệ của Hồi giáo. Tuy nhiên, Abu Muhammad không tin Baghdadi là một người rất sùng bái Hồi giáo.
''Ông ta chỉ là một người bình thường. Khi tôi dẫn con đến nhà ông ấy để nghe giảng kinh Koran, Baghdadi nói, nếu nó thực sự có ích thì y đã dạy điều đó cho con trai mình'', Abu nhớ lại.
Người mờ nhạt
Một số hình ảnh khác của Abu Bakr al-Baghdadi
Hai tác giả Weiss và Hassan cho rằng Baghdadi rất ''kín tiếng và không muốn tỏ ra nổi trội'' vào thời điểm trước khi lính Mỹ kéo quân đến Iraq.
Abu Muhammad thậm chí còn chỉ ra thêm: ''Ông ấy không có tài năng đặc biệt nào để lãnh đạo một nhóm, ngoại hình cũng bình thường. Baghdadi ăn mặc rất đơn giản, chỉ áo sơ mi và quần tây. Ông ta thậm chí còn vận cả áo thun khi gặp chính quyền''.
Tuy nhiên, Abu cho biết ông trùm IS là một người chơi đá bóng rất cừ. Trong một trận đấu, Baghdadi bị chấn thương ở chân nên Abu chạy lại giúp đỡ. Đây là điều mà Abu hối hận nhất.
''Tôi luôn nói với mọi người rằng, nếu tôi có thể biết Baghdadi sẽ trở thành tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới thì năm xưa tôi đã đá gãy chân hắn'', Abu nói.
Theo Abu, khi truyền hình và báo chí phát tin về thủ lĩnh IS, tất cả người dân ở Topchi đều kinh ngạc vì ''mọi người không thể tin rằng đây là con người xoàng xĩnh năm xưa''.
''Ông ta hoàn toàn khác hẳn trước đây. Dù Baghdadi từng là người thực hiện các nghi lễ tôn giáo, không ai có thể ngờ rằng một ngày ông ta trở thành chiến binh thánh chiến.
Tôi tình cờ gặp lại Baghdadi trong một lần đến Fallujah, Iraq, để thăm người thân. Tôi hỏi anh ta làm gì ở đây thì Baghdadi đáp là đang chiến đấu chống lại người Mỹ'', Abu kể.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình